Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Tượng đài Giọt nước tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh: TRỌNG ANH
Khánh thành tối 12-2, Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) được đưa vào hoạt động như một không gian tưởng niệm, gợi nhắc về giai đoạn đại dịch COVID-19 nhiều mất mát của thành phố.
Nằm tại giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (khu vực quận 10 cũ), khu đất số 1 Lý Thái Tổ trước đây từng là Nhà khách Chính phủ, nhiều năm khép kín sau hàng rào và những tán cây cổ thụ.
Sau quá trình quy hoạch, toàn bộ khu đất rộng hơn 4ha được chuyển đổi thành công viên công cộng. Bên cạnh vai trò bổ sung mảng xanh giữa lòng thành phố, công viên số 1 Lý Thái Tổ được xây dựng như một không gian tưởng niệm các nạn nhân của đại dịch COVID-19 với điểm nhấn là quảng trường Giọt nước và khu trưng bày hình ảnh chống dịch của người dân TP.HCM.

Nhóm bạn trẻ chụp ảnh với tiểu cảnh hoa xuân khi đến tham quan công viên - Ảnh: TRỌNG ANH
Điểm nhấn của không gian là quảng trường trung tâm rộng khoảng 1.800m² với tượng đài "Giọt nước" đặt giữa hồ nước tròn với 9 bậc thang bao quanh, tạo thành ba tầng không gian mang nhiều ý nghĩa.
Tầng thấp nhất khắc hình 12 con giáp, đại diện cho những người đã ra đi theo năm sinh của họ. Tầng giữa in những dấu chân đá, gợi lại hành trình sống và những ký ức còn ở lại. Tầng cao nhất với các họa tiết hoa sen, hoa sứ, hoa cúc được khảm bằng đồng, thể hiện sự hóa thân, tiếp nối và hy vọng.
Tượng đài tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ cao 6m, chu vi 13m, được chế tác bằng chất liệu inox gương có độ bền cao. Bề mặt phản chiếu bầu trời, tán cây, những tòa nhà xung quanh và cả hình ảnh người đứng đối diện.
Tượng đài Giọt nước ở trung tâm được tạo hình như một giọt nước rơi xuống và lan thành những vòng sóng đồng tâm. Bên trong giọt nước ấy là hình ảnh một trái tim.

Giọt nước mắt ẩn chứa trái tim bên trong - chi tiết nhấn mạnh thông điệp về tình người, sự sẻ chia và lòng tri ân - Ảnh: DIỄM MY
Nếu giọt nước tượng trưng cho sự tri ân và mất mát thì trái tim đại diện cho tấm lòng, sự sẻ chia và chở che mà đồng bào đã dành cho nhau trong những thời khắc khó khăn nhất.
Chính điều đó đó tạo nên điểm tựa cho giọt nước, để nỗi đau không dừng lại ở mất mát mà lan tỏa thành những vòng sóng của sự hồi sinh và tiếp nối.

Dấu chân in trên đá tại công viên - Ảnh: TRỌNG ANH
Chia sẻ khi đến tham quan công viên, bạn Bành Gia Lạc (sinh viên năm 1, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết: "Hình ảnh giọt nước khổng lồ tráng gương thật sự khiến mình rất ấn tượng, đây là lần đầu tiên mình thấy một thiết kế độc đáo như vậy.

Công viên còn có các cụm hình ảnh, tư liệu tái hiện những khoảnh khắc trong giai đoạn chống dịch, tôn vinh lực lượng tuyến đầu và những nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng - Ảnh: DIỄM MY
Khi tìm hiểu và biết được tượng đài mang ý nghĩa tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19, mình cảm thấy vô cùng xúc động, đồng thời trân trọng và biết ơn các vị lãnh đạo đã ra quyết định xây dựng công trình này".
Khánh thành đúng dịp Tết Bính Ngọ 2026, công viên được bố trí thêm các tiểu cảnh hoa xuân, khiến khuôn viên thêm rực rỡ trong những ngày giáp Tết.

Các biệt thự cũ sau khi được tôn tạo cho phép du khách đến tham quan - Ảnh: TRỌNG ANH
Không gian nổi bật với sắc vàng đặc trưng của Tết phương Nam. Bên cạnh mai vàng là các loại hoa như đào, sứ, cúc, mào gà, sao nhái… được sắp đặt xen kẽ.



Vườn hoa xuân nở rộ tại công viên - Ảnh: DIỄM MY

Các biệt thự cũ được tôn tạo để mở cửa đón khách - Ảnh: TRỌNG ANH

Các cây cổ thụ trong khuôn viên - Ảnh: TRỌNG ANH

Khu vực cây điều ước - Ảnh: TRỌNG ANH

Tâm điểm của khu vực tiểu cảnh là cụm linh vật ngựa đứng sừng sững, oai phong giữa vườn hoa - Ảnh: DIỄM MY
Bạn Nguyễn Tây Hoa (sinh viên năm 1, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM) chia sẻ: "Mình biết đến Công viên số 1 Lý Thái Tổ khi vô tình lướt Instagram. Đến nơi, mình khá bất ngờ vì không gian thoáng đãng, rợp bóng cây xanh và rộng hơn mình nghĩ rất nhiều".
Theo cô bạn, điều khiến công viên đặc biệt không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở ý nghĩa phía sau công trình.
"Công viên không chỉ là địa điểm du xuân, chụp ảnh, mà còn là không gian để tưởng niệm, để nhắc nhớ thành phố đã từng đi qua nhiều mất mát và để mỗi người trân trọng hơn những gì mình đang có trước khi tiếp tục bước về phía trước", Tây Hoa bày tỏ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận