Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Những lời chia sẻ của Nhi khiến nhiều phụ huynh, thầy cô và bạn bè rơi nước mắt tại lễ tri ân và trưởng thành Trường THCS - THPT Hồng Đức - Clip: TRƯỜNG THCS - THPT HỒNG ĐỨC
Thiếu đi ba - một điểm tựa vô cùng quan trọng trong cuộc sống - là mất mát lớn lao mà Nguyễn Lê Uyên Nhi, học sinh lớp 12A3, Trường THCS - THPT Hồng Đức phải trải qua một năm trước.
Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vào cuối tháng 6 tới đây, Nhi nhớ về ba, về những kỷ niệm với ba để từ đó tự nhắn nhủ bản thân phải tiếp tục cố gắng đậu vào trường đại học mà mình mong muốn.
Ba mẹ ly hôn từ năm Nhi học lớp 7. Từ đó bạn sống với mẹ nên không được gặp ba trong suốt 4, 5 năm trời.
Bẵng một thời gian đến khi Nhi học lớp 11, bạn tham gia kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 năm 2024 tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hai ba con mới hẹn gặp nhau vì đúng thời điểm đó ba của Nhi cũng đang công tác tại đây.
Tuy nhiên, biến cố ập đến Nhi không thể lường trước. Hai tuần trước ngày hai ba con hẹn gặp nhau, ba Nhi qua đời vì đột quỵ. Buồn hơn nữa khi một tuần sau đó cũng là sinh nhật của Nhi.
Nỗi đau quá lớn, bạn chưa kịp tiếp nhận, tâm trí chỉ trong trạng thái trống rỗng, hoang mang, mất phương hướng. Tuy nhiên, Nhi cố gắng trấn an bản thân để hoàn thành kỳ thi và mang về huy chương đồng môn văn.
Uyên Nhi chia sẻ câu chuyện về người ba tại lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THCS - THPT Hồng Đức - Ảnh: NTCC
"Ngày ba ra đi, mình đang học ở Gia Lai. Khoảng cách địa lý khiến mình cảm thấy bất lực khi không thể gặp mặt ba lần cuối", Nhi nhớ lại.
Những ngày sau đó, Nhi mới bắt đầu cảm nhận rõ nỗi đau mất đi người thân. Những bức ảnh, tin nhắn, kỷ niệm từng mang lại hạnh phúc thì giờ đây lại như hàng ngàn mảnh dao cứa vào tim bạn.
Đến nửa năm sau, nỗi đau của Nhi mới bắt đầu nguôi ngoai vì bạn biết phải tiếp tục tiến về phía trước vì bạn còn mẹ, còn ông bà bên cạnh.
Ngày trước, Nhi và ba thường gọi điện để tâm sự và cập nhật tin tức về đối phương chứ ít khi nhắn tin. Vậy mà trong một lần áp lực vì kỳ thi Olympic 30-4, Nhi nhắn tin để nhận được sự động viên từ ba.
"Cố lên con!" - dòng tin ngắn ngủi mà ba của bạn gửi cho bạn trước kỳ thi - vô tình trở thành dòng tin nhắn cuối cùng giữa hai ba con.
Mỗi khi cảm thấy nản lòng, mệt mỏi trước bài tập khó hay một sự việc bất như ý xảy ra trong cuộc sống, Nhi nhớ ngay đến tin nhắn này để tự động viên bản thân tiếp tục cố gắng.
"Khi mệt mỏi, muốn buông xuôi thì mình lại mở dòng tin nhắn ấy ra, giống như cha vẫn còn âm thầm ở bên cạnh, ủng hộ mình như cách cha đã từng. Cảm ơn cha đã cho mình cuộc sống này, đã dạy mình biết thế nào là yêu thương, là mạnh mẽ", Nhi chia sẻ.
TS. Phạm Thanh Tâm (hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Đức) cùng học sinh lớp 12 mừng tuổi 18 trong lễ tri ân và trưởng thành của trường - Ảnh: NTCC
Dù ba không còn nhưng Nhi biết rằng ba vẫn dõi theo từng cột mốc quan trọng của bạn. Như trong lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THCS - THPT Hồng Đức, Nhi cảm thấy ba vẫn đang đồng hành trong buổi lễ đáng nhớ ấy.
"Ngay lúc đứng trên sân khấu, mình tin rằng cha vẫn đang hiện diện ở đâu đó. Mình tin rằng cha vẫn đang đứng ở một góc thật nhỏ trong buổi lễ, âm thầm nhìn mình, không nói gì, chỉ mỉm cười. Mình đã gửi đến cha những lời cảm ơn và xin lỗi mà mình cất giấu trong tim bấy lâu nay", Nhi nhớ lại.
Chia sẻ với Mực Tím, Nhi nhắn nhủ đến các bạn trẻ khác hãy trân trọng từng khoảnh khắc được dựa vào vai ba, được nắm tay ba. "Đừng để những bộn bề cuộc sống hay những vô tâm giận hờn làm các bạn quên mất rằng cha không đợi chúng ta không lớn mà cha chỉ đang âm thầm già đi mỗi ngày", Nhi cho biết.
Trong ký ức của Nhi, ba là người rất mạnh mẽ, là người hùng vì việc gì ba cũng làm được. Ba từng dặn Nhi chỉ cần mình thật sự muốn làm thì việc gì cũng sẽ làm được. Với Nhi, lời dạy của cha luôn là câu nói tiếp thêm động lực cho bạn mỗi khi gặp khó khăn.
Uyên Nhi đang trong quá trình ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào cuối tháng 6 - Ảnh: THẢO NGỌC
Nhi cho biết bạn sẽ cố gắng thi đậu vào trường đại học yêu thích để ba thấy hình ảnh cô sinh viên Uyên Nhi như ba từng mong muốn. Với thế mạnh là môn văn và khả năng giao tiếp, kết nối tốt, Uyên Nhi đặt nguyện vọng vào ngành báo chí hoặc quan hệ công chúng.
Từ cấp 2, Nhi yêu thích học môn sử nhưng vì không phù hợp, nên bạn chuyển sang tìm hiểu môn văn - môn học có liên quan nhiều với môn sử. Dần dần, bạn thêm hứng thú với việc đọc, viết viết nên yêu luôn môn văn lúc nào không hay.
Đến cấp 3, Nhi xác định nghiêm túc theo đuổi môn văn và thử sức ở các kỳ thi học sinh giỏi.
Với thế mạnh là môn văn và khả năng giao tiếp, kết nối tốt, Uyên Nhi đặt nguyện vọng vào ngành báo chí hoặc quan hệ công chúng - Ảnh: NVCC
Nhi cho biết sau mỗi lần đọc một tác phẩm văn học, Nhi sẽ viết ra những cảm nhận cá nhân của mình. Sau đó, bạn tìm đọc các bình luận, nhận xét từ nhiều nhà phê bình văn học nổi tiếng.
Rồi Nhi so sánh, đối chiếu cảm nhận của mình với họ. Dần dà, việc này giúp bạn mở rộng góc nhìn, thấu hiểu và phát hiện nhiều chi tiết hay, tiềm ẩn mà trước giờ chưa tìm thấy ở các tác phẩm văn học.
"Học văn giúp mình tìm hiểu nhiều kiến thức hơn, có cơ hội đọc nhiều hơn. Từ đó mình đi sâu hơn vào thế giới nội tâm của bản thân, được đối thoại với chính mình để hiểu mình nhiều hơn", Nhi cho biết.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận