Chú chó vàng được đánh giá 5 sao trên Google Maps và câu chuyện về 'bạn dẫn đường đặc biệt'

Chủ nhật, 25/01/2026 18:06 (GMT+7)

Khi đến tham quan khu danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện, nhiều du khách bất ngờ nhận được sự giúp đỡ từ chú chó dẫn đường đặc biệt mang tên 'bạn chó vàng'.

Chú chó vàng 5 sao trên Google Maps và câu chuyện về người dẫn đường đặc biệt- Ảnh 1.

Câu chuyện về chú chó vàng tại Mũi Điện (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đang được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội - Ảnh: MINH KHÔI

Bạn chó dẫn đường xuất hiện bất ngờ

Câu chuyện về chú chó vàng tại khu danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) bắt đầu lan tỏa từ bài chia sẻ của anh Quỳnh Ngô - một hướng dẫn viên đến từ TP Cần Thơ.

Theo đó, trong chuyến tham quan cùng nhóm bạn đến đây, anh Quỳnh Ngô đã có một cuộc gặp gỡ đáng nhớ với chú chó vàng.

Anh Quỳnh Ngô kể rằng, khi cả nhóm đang loay hoay tìm đường xuống Bãi Môn, chú chó vàng bất ngờ xuất hiện. 

"Hiểu ý tụi mình nên bạn chó vàng này đã tiên phong dẫn đường. Tụi mình vừa đi vừa chụp ảnh nên bạn ấy luôn đứng lại để chờ", anh Quỳnh Ngô kể.

Sau khi dẫn cả nhóm xuống bãi biển và tìm đường ra bãi xe thì chú chó mới rời đi.

Chú chó vàng 5 sao trên Google Maps và câu chuyện về người dẫn đường đặc biệt- Ảnh 2.

Anh Quỳnh Ngô cùng chú chó vàng dẫn đường - Ảnh: NVCC

Không chỉ dẫn đường, chú chó vàng còn giúp nhóm của anh Quỳnh Ngô tránh được nguy hiểm. Anh kể, trong lúc di chuyển, chú chó bất ngờ khựng lại rất lâu bên đường. 

"Khi bạn mình đi tới nhìn vào thì đúng là có một con rắn đang bò bên trong. Lúc đó mình biết ơn bạn chó vô cùng vì ngoài dẫn đường bạn ấy còn cảnh báo bảo vệ mọi người", anh chia sẻ.

Ngoài nhóm của anh Quỳnh Ngô, nhiều du khách khác cũng từng gặp và nhận được sự hỗ trợ từ chú chó này.

Họ đều bất ngờ khi giữa không gian tối đen quanh khu vực Mũi Điện lúc tờ mờ sáng, chú chó xuất hiện và dẫn họ lên tận ngọn hải đăng. 

Điều đáng quý là sau khi "hoàn thành nhiệm vụ", chú chó tự biến mất, khiến những người được giúp đỡ chưa kịp trả ơn.

Chú chó vàng 5 sao trên Google Maps và câu chuyện về người dẫn đường đặc biệt- Ảnh 3.
Chú chó vàng 5 sao trên Google Maps và câu chuyện về người dẫn đường đặc biệt- Ảnh 4.
Chú chó vàng 5 sao trên Google Maps và câu chuyện về người dẫn đường đặc biệt- Ảnh 5.
Chú chó vàng 5 sao trên Google Maps và câu chuyện về người dẫn đường đặc biệt- Ảnh 6.

Nhiều vị khách bình luận kể lại lần gặp chú chó vàng dưới bài đăng của anh Quỳnh Ngô - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Từ trải nghiệm của mình, theo Xuân Quỳnh (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), chú chó thường chỉ dẫn một đoàn khách nhất định. 

"Hôm tụi mình đi vào buổi trưa, khá vắng. Chú chó đi trước, thỉnh thoảng dừng lại chờ. Khi tới nơi thì biến mất luôn. 

Đến lúc tụi mình đi xuống thì lại xuất hiện để dẫn đường tiếp. Chú chó không quấn người mà rất ung dung, lặng lẽ hoàn thành vai trò của một người dẫn đường trách nhiệm", Xuân Quỳnh kể.

Chú chó vàng dẫn đường cho nhóm bạn của Xuân Quỳnh - Video: NVCC


"Bạn chó vàng" được đánh giá 5 sao trên Google Maps

Khi tìm kiếm cụm từ "Bạn chó vàng" trên Google Maps, du khách có thể dễ dàng thấy thông tin về chú chó dẫn đường này. 

Sau khi câu chuyện về chú chó được lan truyền trên các trang mạng xã hội, đã có thêm nhiều lượt đánh giá mới trên ứng dụng.

Tính đến ngày 25-1-2026, chú chó vàng đã nhận hơn 900 đánh giá 5 sao và con số này vẫn đang tiếp tục tăng.

Trong phần đánh giá, nhiều người bày tỏ sự yêu mến dành cho chú chó. Nhiều du khách chia sẻ kỷ niệm và hẹn lần quay lại sẽ mang theo thức ăn như một lời cảm ơn gửi đến người bạn dẫn đường thầm lặng.

Chú chó vàng 5 sao trên Google Maps và câu chuyện về người dẫn đường đặc biệt- Ảnh 7.

Địa chỉ của chú chó vàng trên Google Maps - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Làm du lịch và sống tại địa phương, anh Điệu Võ (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) cho biết thực tế chú chó này sống cùng các anh, các chú làm việc tại ngọn hải đăng Mũi Điện.

Thông tin này trái với suy nghĩ của nhiều người rằng chú chó thuộc chủ là người bán nước ven đường tại đây.

"Từ năm 2018, mình đã gặp em nó. Khoảng năm 2021, chú chó từng bị rơi xuống vách đá khi rượt theo sóc, bị thương nhưng may mắn vẫn bình an đến giờ", anh cho biết thêm. Từ đó đến nay, chú chó sống và gắn bó với ngọn hải đăng.

Theo anh Quỳnh Ngô và anh Điệu Võ, khi đến đây, mọi người có thể mang theo thức ăn và nước uống cho chú chó vàng. Đây cũng là mong muốn chung của những vị khách đã được chú chó giúp đỡ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: