Đông đảo bạn trẻ đổ về bến Bạch Đằng ngắm nguyệt thực toàn phần

Thứ ba, 03/03/2026 19:29 (GMT+7)

Tối ngày 3-3, rất đông bạn trẻ và người dân TP.HCM đã đổ về khu vực bến Bạch Đằng để quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần.

Đông đảo bạn trẻ đổ về bến Bạch Đằng ngắm nguyệt thực toàn phần - Ảnh 1.

Bạn trẻ tập trung đông đúc tại bến Bạch Đằng chiêm ngưỡng "trăng máu" - Ảnh: HOÀNG VY

Tối ngày 3-3, bầu trời Việt Nam trở thành tâm điểm của cộng đồng yêu thiên văn khi diễn ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần thú vị, Đây là khoảnh khắc Trái đất tiến vào vị trí chính giữa Mặt trời và Mặt trăng, khiến bề mặt mặt trăng dần chuyển sang sắc đỏ đồng huyền bí.

Đây được đánh giá là lần nguyệt thực toàn phần đáng chú ý nhất trong năm 2026. Theo Time and date, phải đợi đến tận cuối năm 2028, khu vực châu Á mới lại có điều kiện quan sát thuận lợi một hiện tượng tương tự.

Tại Việt Nam (múi giờ UTC+7), các mốc thời gian chính của hiện tượng được ghi nhận như sau: pha toàn phần bắt đầu lúc 18h04, đạt đỉnh cực đại vào 18h33 và kết thúc giai đoạn toàn phần vào khoảng 19h03.

Để không bỏ lỡ khoảnh khắc "trăng máu" hiếm hoi này, từ sớm, rất đông bạn trẻ và người dân TP.HCM đã đổ về khu vực bến Bạch Đằng (phường Bến Nghé) để tìm vị trí quan sát tốt nhất.

Đông đảo bạn trẻ đổ về bến Bạch Đằng ngắm nguyệt thực toàn phần - Ảnh 2.

Nhiều bạn cầm theo ống nhòm để quan sát hiện tượng nguyệt thực rõ hơn - Ảnh: HOÀNG VY

Đông đảo bạn trẻ đổ về bến Bạch Đằng ngắm nguyệt thực toàn phần - Ảnh 3.

Nhóm bạn yêu thiên văn của Trường đại học Khoa học tự nhiên có mặt từ rất sớm - Ảnh: HOÀNG VY

Ngay từ 18h00, không khí tại điểm tập trung đã trở nên náo nhiệt. Nhiều câu lạc bộ thiên văn cùng người dân đã sẵn sàng các thiết bị chuyên dụng như ống nhòm, kính viễn vọng để có thể quan sát cận cảnh và rõ nét nhất từng diễn biến của hiện tượng thiên văn này.

Theo chia sẻ từ bạn Huỳnh Ngọc Thanh (sinh viên năm 2), thành viên Câu lạc bộ Thiên văn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, những hiện tượng nguyệt thực toàn phần có thể quan sát trực tiếp và rõ nét ngay tại Việt Nam như thế này là cực kỳ hiếm hoi. 

Chính vì vậy, đây được xem là cơ hội "có một không hai" để những người yêu thiên văn được tề tựu.

"Không chỉ các bạn trong câu lạc bộ quan tâm, mà ngay cả người dân đi đường cũng tò mò dừng chân hỏi thăm tụi mình rất nhiều về hiện tượng này", Thanh nói.

Dù đã bước sang 18h15 nhưng mặt trăng vẫn chưa xuất hiện rõ nét trên bầu trời. Tuy vậy, bầu không khí tại bến Bạch Đằng không hề giảm nhiệt, trái lại lượng bạn trẻ đổ về đây ngày một đông hơn. 

Đông đảo bạn trẻ đổ về bến Bạch Đằng ngắm nguyệt thực toàn phần - Ảnh 4.

Bạn Thanh Long chuẩn bị sẵn sàng kính thiên văn để ngắm trăng - Ảnh: HOÀNG VY

Lý giải về việc mặt trăng lên chậm và khó quan sát trong ngày nguyệt thực này, bạn Trương Thanh Long (sinh viên năm 3, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) từ Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư TP.HCM cho biết: 

"Trong pha toàn phần, mặt trăng sẽ rất tối và ánh sáng phải xuyên qua lớp khí quyển dày nên khó nhận ra bằng mắt thường, nhất là khi trời còn chưa tối hẳn, độ tương phản chưa cao nên hiện tượng chưa thực sự rõ nét".

Đến khoảng 19h00, khi mặt trăng bắt đầu nhô cao hơn trên nền trời, đám đông trở nên hào hứng hơn. Nhiều người nhanh chóng tận dụng các thiết bị hỗ trợ như kính viễn vọng để bắt trọn những khung hình cận cảnh của pha nguyệt thực toàn phần. 

Đông đảo bạn trẻ đổ về bến Bạch Đằng ngắm nguyệt thực toàn phần - Ảnh 5.

Hiện tượng “trăng máu” độc đáo xuất hiện vào khoảng 19h00 - Ảnh: NHẬT TÂN

Đông đảo bạn trẻ đổ về bến Bạch Đằng ngắm nguyệt thực toàn phần - Ảnh 6.

Nguyệt thực khi được nhìn qua kính thiên văn - Ảnh: HOÀNG VY

Càng lên cao, sắc đỏ của hiện tượng trăng máu càng trở nên rực rỡ và rõ nét. Không chỉ dùng thiết bị chuyên dụng, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ giơ điện thoại để ghi lại khoảnh khắc thiên văn kỳ thú này làm kỷ niệm.

Đông đảo bạn trẻ đổ về bến Bạch Đằng ngắm nguyệt thực toàn phần - Ảnh 7.
Đông đảo bạn trẻ đổ về bến Bạch Đằng ngắm nguyệt thực toàn phần - Ảnh 8.

Nhiều bạn trẻ dùng điện thoại bắt ngay khoảnh khắc đẹp - Ảnh: HOÀNG VY

Đông đảo bạn trẻ đổ về bến Bạch Đằng ngắm nguyệt thực toàn phần - Ảnh 9.

Các bạn trẻ thuộc câu lạc bộ thiên văn hướng dẫn người nước ngoài quan sát trăng - Ảnh: HOÀNG VY

Cũng có mặt để săn khoảnh khắc "trăng máu" kỳ ảo, bạn Chu Tố Nhi (sinh năm 2001) chia sẻ:

"Cứ mỗi khi nghe tin có hiện tượng thiên văn thú vị, mình lại đến bến Bạch Đằng để chọn vị trí đẹp từ sớm. Không gian ở đây rất thoáng đãng, ít bị các tòa nhà cao tầng che khuất tầm nhìn nên việc chiêm ngưỡng mặt trăng thuận lợi hơn nhiều", Tố Nhi nói.

Tố Nhi nói thêm, bạn cảm thấy vô cùng may mắn khi đây đã là lần thứ 3 được chính mắt nhìn thấy nguyệt thực ngoài đời.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: