Chuyện của những người bạn trưởng thành từ Đội

Thứ sáu, 10/05/2024 12:58 (GMT+7)

Nhờ tham gia các hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi, bạn bè chúng mình đã được bồi đắp nhiều kỹ năng và dần trở thành những Chỉ huy Đội giỏi tài năng, bản lĩnh.

Chuyện của những người bạn trưởng thành từ Đội- Ảnh 1.

Từ trái sang: Ba chị em Uyên Nghi - Uyên My - Tường Chi tại Lễ tuyên dương Chỉ huy Đội giỏi và họp mặt kỷ niệm hội thi Chỉ huy Đội giỏi TP.HCM năm 2022. Ảnh: NVCC

Trong số đó phải kể đến ba chị em Trần Nguyễn Uyên My (đang là du học sinh), Trần Nguyễn Uyên Nghi (lớp 10 Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM) và Trần Nguyễn Tường Chi (lớp 9A5 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, quận 5).

Chị ôn thi, em học ké

Uyên My là chị lớn nhất trong nhà. Kế đến là Uyên Nghi và em út là Tường Chi. 

Nhà có chị hai say mê hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi nên hai em cũng nối gót theo sau.

Nhớ những năm cấp 2, khi chị hai ôn luyện kỹ năng để tham gia hội thi Chỉ huy Đội giỏi thì chị ba Uyên Nghi cũng lọ dọ ngồi kế bên học ké.

Thấy chị hai lấy sợi dây thắt tới lui, chị ba thắc mắc: “Chị làm gì thế, cho em học với!”. Chị hai đang thổi tít te, chị ba gật gù thấy thú vị quá cũng đòi học theo. Vì vậy, từ nhỏ, chị ba đã biết nhiều kỹ năng.

Sau này, em út Tường Chi cũng gia nhập hội chỉ huy Đội trong nhà. Cuối tuần, bạn bè thường rủ nhau đi đây đi đó, bàn luận vui chơi, mua sắm, còn ba chị em lại rôm rả học kỹ năng, dò bài ôn thi kiến thức Đội cho nhau. 

Nếu chị hai giỏi semaphore, chị ba nhận tín hiệu morse cực nhanh thì em út Tường Chi thắt nút dây tốc độ, chuẩn xác.

Những điều học được từ Chỉ huy Đội

Tham gia hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi, ba chị em đã được trải nghiệm nhiều cuộc thi khác nhau. Đặc biệt, cả ba rất thích hội thi Chỉ huy Đội giỏi. Bởi nhờ hội thi này, cả ba đã rèn luyện được nhiều kỹ năng cũng như có thêm nhiều trải nghiệm, bài học mới để trưởng thành, bản lĩnh hơn.

Trước đây, Uyên Nghi dễ nóng tính. Nhưng càng về sau, bạn trở nên điềm tĩnh và có cái nhìn bao quát hơn. Năm lớp 6, Nghi tham gia hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp TP.HCM. 

Tại nội dung thủ công trại, cả nhóm cùng thi với nhau. Khi ấy, một bạn được phân công thắt nút dây. Có lẽ vì run quá, bạn ấy cứ đứng ngơ người ra, không biết làm gì. Thấy vậy, Uyên Nghi từ tốn nói để bạn làm phần này, bạn cứ lo phần khác.

Tự tin, bản lĩnh nên khi Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc 2023 thành lập liên Đội tạm thời, Nghi là liên Đội trưởng của Liên hoan.

Còn Tường Chi ngày càng tự tin, tỏa sáng và dạn dĩ trước đám đông.

Trưởng thành Đội nhưng vẫn luôn nhớ về đàn em

Hiện nay, Uyên My đang là sinh viên Trường Evergreen Valley College, California (Mỹ). Uyên Nghi đang học lớp 10 Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM. Còn Tường Chi tất bật lo thi tuyển sinh lớp 10.

Dù đã trưởng thành Đội nhưng tình yêu hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi vẫn luôn dạt dào trong lòng ba chị em.

Trong hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp quận vừa qua, Uyên Nghi, Tường Chi đã dành nhiều thời gian quay lại trường để hỗ trợ đàn em. Học ở trường xong, nếu bạn nào có thắc mắc gì cứ inbox, gọi điện, hai chị em sẵn sàng chia sẻ.

Từ nhỏ đến lớn tham dự biết bao hội thi, Uyên Nghi đều nhẹ nhàng lướt qua. Vậy mà khi đàn em chuẩn bị tham dự hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp quận, bạn đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày. Lúc hay tin đàn em giành giải nhất khối 6, khối 8 và giải nhì khối, bạn vui mừng bật khóc luôn. 

Qua đó, Tường Chi, Uyên Nghi mới thấm thía công việc và những hy sinh thầm lặng của anh chị, thầy cô phụ trách. Chính anh chị, thầy cô đã ươm mầm tình yêu Đội, giúp chị em Uyên My - Uyên Nghi - Tường Chi trở thành những chỉ huy Đội giỏi.

Rồi khi vững vàng, chị em nhà chỉ huy Đội giỏi lại bảo ban, góp sức mình vun đắp cho thế hệ sau. Một vòng tròn kết nối, tương trợ giữa các chỉ huy Đội cứ thế diễn ra.

Từ đó, biết bao chỉ huy Đội tài năng trưởng thành và lớn lên góp phần dựng xây thành phố, đất nước ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững.

Cả ba chị em Uyên My - Uyên Nghi - Tường Chi đã có những thành tích đáng nể trong Làng Đội.

Chuyện của những người bạn trưởng thành từ Đội- Ảnh 2.

Uyên Nghi và Tường Chi chụp ảnh lưu niệm cùng chị Nguyễn Phạm Duy Trang (Bí thư Trung ương Đoàn) tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Cụ thể, chị Uyên My từng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, còn Uyên Nghi, Tường Chi từng nhận Giải thưởng Kim Đồng. Chưa hết, tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023, Uyên Nghi của đoàn TP.HCM đã xuất sắc xếp đầu bảng. Tường Chi cũng vào top 30 thí sinh xuất sắc nhất Liên hoan.

Nhờ hoạt động Đội, mình có thêm nhiều thói quen tốt

Mình bắt đầu tham gia hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm lớp 7. Tuy nhiên, năm đó mình không có giải gì. Đến năm lớp 8, mình chuyên tâm ôn luyện kỹ năng, kiến thức hơn. Lúc luyện semaphore, anh chị dặn phải học nhiều mới nhớ.

Ôn ở trường xong, từ chiều đến tối, mình miệt mài học. Sau khoảng 2, 3 ngày, mình đã có thể nhận tín hiệu nên thích lắm!

Chuyện của những người bạn trưởng thành từ Đội- Ảnh 3.

Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Chưa hết, những lúc rảnh rỗi, mình còn cùng bạn bè xuống sân trường nhặt cành cây để học dấu đường, khi thì cả nhóm học múa hát tập thể. Nhờ vậy, mình càng trở nên kiên nhẫn, biết cách làm việc nhóm hơn. Ngoài ra, mình có thêm nhiều bạn mới để cùng trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời.

Chuyện của những người bạn trưởng thành từ Đội- Ảnh 4.

Nhờ tham gia hoạt động Đội, bạn Trí Dũng (áo trắng, sọc đỏ) có thêm nhiều trải nghiệm tuyệt vời bên cạnh những người bạn chỉ huy Đội dễ thương. - Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Năm lớp 8, mình đạt giải nhì hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp TP.Thủ Đức và được công nhận Chỉ huy Đội giỏi cấp TP.HCM. Thành tích chưa bằng các bạn khác nhưng mình vui biết bao. Phải chi mình tham gia hội thi Chỉ huy Đội giỏi sớm hơn thì hay biết mấy.

PHẠM TRÍ DŨNG (liên Đội trưởng, lớp 9 Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Thủ Đức)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: