Chuyện mùa thi và những nỗi sợ vô hình...

Thứ sáu, 15/05/2026 21:25 (GMT+7)

Những ngày ôn thi tuyển sinh lớp 10 đã có lúc mình òa khóc, không phải vì đề khó mà vì mình bắt đầu nghi ngờ chính con đường mình chọn. Đã có những lúc mình ngồi trước bàn học hàng giờ, tự hỏi học bao nhiêu mới là đủ, cố gắng bao nhiêu mới là an toàn.

Có lúc mình tự hỏi học bao nhiêu mới là đủ, cố gắng bao nhiêu mới là an toàn... - Ảnh 1.

Ảnh minh họa bởi AI

Và cũng có những khoảnh khắc, mình chỉ biết tự trấn an bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù trong lòng vẫn đầy bất an. 

Nếu bạn đang cảm thấy như vậy trước kỳ thi tuyển sinh, thì bạn không hề một mình.

Một trong những nỗi sợ lớn nhất của mình trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đó chính là bản thân không đủ giỏi. Mặc dù mình đã cố gắng học và làm bài tập rất nhiều, điểm số vẫn không mấy khả quan so với các bạn đồng trang lứa.

Có nhiều ngày mình ôn thi nhiều giờ liền, chỉ để nhận lại điểm 7 trong kỳ thi thử tại trường. Mình sợ sẽ bị bỏ lại phía sau, giấc mơ vào ngôi trường mơ ước của mình rồi sẽ đổ vỡ.

Mình sợ bố mẹ sẽ thất vọng về mình. Bố mẹ là người đã đồng hành cùng mình suốt cả quãng đường ôn thi tuyển sinh.

Suốt tuần, dù có bận hay không, bố mẹ cũng sẽ sắp xếp để đưa đón mình đi học thêm. Mỗi lần thấy mình ôn thi, mẹ sẽ nhẹ nhàng vỗ về: “Con cố lên nhé!”. Chính vì thế nên mình sợ, nếu mình không đủ giỏi, bố mẹ sẽ buồn lòng và mình không muốn điều đó xảy ra.

Nếu mình không “về đích” trong kỳ thi tuyển sinh lần này, liệu còn có cơ hội phía trước cho mình? Mình sợ rằng nếu bản thân không cố gắng trong thời điểm hiện tại, bản thân sẽ không còn cơ hội để được cố gắng và thành công.

 Mình có cảm giác rằng chỉ cần mình mất tập trung một tí thôi, mọi nỗ lực đều sẽ quay về vạch xuất phát.

Nhưng mình đã về đích một cách trọn vẹn - mình đậu vào cả 3 nguyện vọng thường và nguyện vọng chuyên của bản thân.

Sau cùng, mình quyết định lựa chọn Phổ thông Năng khiếu với lớp huyên Văn sẽ là nơi mình đồng hành trong hành trình cấp 3 tươi đẹp. Và mình biết rằng, mình sẽ hạnh phúc với quyết định đó của bản thân.

Có lúc mình tự hỏi học bao nhiêu mới là đủ, cố gắng bao nhiêu mới là an toàn... - Ảnh 2.

Phổ thông Năng khiếu đã trở thành nơi mình gửi gắm những năm tháng cấp 3 - Ảnh: THÙY LÂM

Mình hiểu được rằng sợ hãi không phải là cách. Mình chọn đối diện với những nỗi sợ để hoàn thiện bản thân và kiên định với giấc mơ của mình. Trong những ngày ôn thi, mình quyết tâm cố gắng hết sức, mình muốn chiến thắng bản thân. Và sau mọi nổ lực và sự bền bỉ thì mình đã đậu vào ngôi trường mơ ước.

Dù bạn là ai và ước mơ của bạn là gì, hãy luôn tin tưởng chính mình. Bạn đừng sợ rằng mình sẽ thất bại, chỉ có sự bỏ cuộc mới đáng sợ hãi.

Trước kỳ thi, hãy dành thật nhiều thời gian cho việc ôn bài và luyện giải đề. Khi còn 1 tuần trước kỳ thi, hãy nhớ nghỉ ngơi đúng cách và cân bằng giờ giấc sinh hoạt hơn.

Ngoài kiến thức, hãy chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng để đối mặt với mọi thứ sắp diễn ra. Mình đã làm được và mình tin bạn cũng sẽ làm được. Hãy cứ cố gắng hết mình nha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: