Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Linh Đan (lớp 9A5, Trường THCS 8/4, phường Thảo Nguyên, Sơn La) phụ gia đình hái mận vào mùa thu hoạch - Ảnh: NVCC
Với cô bạn Lò Thị Linh Đan (lớp 9A5, Trường THCS 8/4, phường Thảo Nguyên, Sơn La), mùa hè chưa bao giờ là kỳ nghỉ đơn thuần.
Ở nơi vùng cao này hè không ồn ào hay náo nhiệt, nhưng đủ sâu lắng để một người trẻ cảm nhận, thấu hiểu và trưởng thành.
Năm nay, Mộc Châu vào mùa mận. Trái mận chín đỏ khắp triền đồi, cành nào cũng trĩu quả, lá xanh sẫm như dệt nên một mùa hè thơm ngọt.
Mận được mùa nhưng giá lại rớt, chỉ còn 3.500 đồng một ký, mận nhỏ thì gần như không ai mua. Nhìn những rổ mận nằm lặng ở chợ, Linh Đan chỉ thấy thương người nông dân đã gắn bó với cây mận suốt bao năm.
Mùa hè của Linh Đan - Ảnh: NVCC
Dù nhà không trồng mận, Đan vẫn theo ông bà và hàng xóm ra vườn hái quả, xách rổ lên đồi, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả.
Có hôm, bạn theo mẹ đi chợ phiên từ sáng sớm để bán mận. Tay ôm rổ quả chen giữa dòng người tấp nập, đứng cả buổi mới bán được vài ký.
“Đó là lần đầu tiên mình nhìn rõ đôi tay gầy của mẹ, thấy mỏi mệt nhưng vẫn rạng rỡ vì được làm điều ý nghĩa”, Đan kể.
Không chỉ có mận, mùa hè này Đan còn cùng ba mẹ lên nương trồng ngô, phát cỏ rẫy. Từng bước chân in hằn giọt mồ hôi trên đất khô, từng buổi chiều lặng gió giữa nương cao khiến bạn hiểu rằng: trưởng thành không chỉ nằm trong sách vở.
“Mình từng nghĩ chỉ cần học giỏi là đủ để ba mẹ yên tâm. Nhưng giờ mình biết rằng cùng đi chợ, ra vườn hay chỉ phụ một tay nhổ cỏ cũng là cách để mình san sẻ và yêu thương”, Đan chia sẻ.
Ngay khi năm học vừa kết thúc, bạn Bùi Quốc Huy (lớp 8 Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Vị Thanh, Cần Thơ) được mẹ đưa về quê nội nghỉ hè.
Chưa kịp “xả hơi”, Huy nhận ngay nhiệm vụ đầu tiên: cho ếch và lươn ăn ở hồ nuôi sau nhà. Mới bước tới mép bờ, cậu bạn trượt chân rơi tõm xuống hồ. Nội không la, chỉ bật cười: “Té vậy mới nhớ đường nghen!”.
Quốc Huy có kỳ nghỉ hè ở quê nội - Ảnh: NVCC
Từ cú té “khai hè” ấy, Huy chính thức gia nhập hội “nông dân tập sự”. Mỗi ngày, bạn cùng nội hái cà, thu hoạch đu đủ, dọn cỏ.
Sáng sớm theo mẹ bán cà phê, phụ lau bàn, bưng nước. Huy cho biết: “Ban đầu tay chân mình vụng lắm, làm rớt ly hoài. Nhưng mẹ chỉ cười, bảo: Làm được là giỏi rồi”.
Có lần, nội bất ngờ giao “nhiệm vụ đặc biệt” là đi chợ một mình mua khóm và chả cá thác lác về nấu canh chua. “Tim đập thình thịch lúc tính tiền, nhưng xách túi đồ về nhà mà thấy mình lớn thật sự”, Huy kể lại.
Dần dần, bạn trở thành cánh tay đắc lực của nội mỗi lần đi chợ. Biết cách chọn khóm ngọt, phân biệt cá tươi, học cả cách trả giá sao cho duyên.
Không có wifi, không máy lạnh nhưng mùa hè ở quê lại mát rượi với gió đồng, ngọt lịm nước dừa và đầy ắp những điều khiến Huy trưởng thành.
Còn với bạn Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (lớp 9 Trường THCS Lệ Ninh, phường Lệ Ninh, Quảng Trị), mùa hè là thời điểm khởi động cho những hành trình dài và phát triển bản thân của bạn.
Thủy Tiên tự tin phát biểu tại Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Bình - Ảnh: NVCC
Ngay từ đầu tháng 6, Tiên là thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Bình (cũ). Cùng các bạn đồng trang lứa, bạn thảo luận những chủ đề như: ngăn chặn bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em khỏi thuốc lá điện tử và xây dựng môi trường học tập an toàn.
Tiên chia sẻ: “Lúc đầu mình run lắm vì toàn những chuyện tưởng chỉ người lớn mới nói. Nhưng rồi mình học được cách lắng nghe, trình bày rõ ý kiến và tự tin hơn sau mỗi lần phát biểu”.
Song song đó, Tiên còn tham gia một dự án học sinh về giáo dục và kỹ năng. Trong vai trò thành viên ban tổ chức, bạn học cách lên nội dung, phỏng vấn khách mời, viết bài truyền thông và tổ chức workshop online.
“Có lúc mình thấy mệt thật sự, nhưng khi làm xong một việc, mình lại có thêm động lực”.
Ngoài thời gian học và tham gia dự án, Tiên còn tận hưởng mùa hè với gia đình - Ảnh: NVCC
Mỗi ngày, Tiên dành thời gian tự học tiếng Anh tại nhà - một kỹ năng bạn muốn rèn luyện thêm trong hè. Lịch học - nghỉ - hoạt động đều được bạn tự tay vẽ trên cuốn sổ nhỏ, như cách bạn chủ động thiết kế hành trình của chính mình. Thi thoảng, Tiên cùng gia đình đi du lịch ngắn ngày để nạp thêm năng lượng.
3 bạn học sinh là 3 hành trình khác nhau nhưng đều chung một điều: mỗi mùa hè là một cơ hội để hiểu chính mình và thế giới xung quanh thêm một chút.
Và bạn thấy đó, chỉ cần ta sẵn sàng mở lòng, lắng nghe và thử bước ra khỏi vùng an toàn thì hè nào cũng trở thành “mùa hè để nhớ”.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận