Nữ sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng: học gì cũng giỏi, nỗ lực cho ước mơ ấp ủ 10 năm

Thứ tư, 19/03/2025 11:31 (GMT+7)

Hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ để chinh phục ước mơ 10 năm là điều khiến Huỳnh Nguyễn Anh Phương (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) trở nên đặc biệt.

Cô bạn chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) học gì cũng giỏi, nỗ lực cho ước mơ ấp ủ 10 năm - Ảnh 1.

Huỳnh Nguyễn Anh Phương là học sinh lớp 11A1B, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) - Ảnh: NVCC

"Rapper Cần Thơ" thích làm thơ

Xuất hiện tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia (phát sóng ngày 16-3), Huỳnh Nguyễn Anh Phương (lớp 11A1B, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) đã để lại dấu ấn với chiến thắng thuyết phục trong cuộc thi tuần 1 tháng 3 quý 2.

Bên cạnh đó, cô bạn đến từ Cần Thơ còn gây ấn tượng với phong thái tự tin và tốc độ nói nhanh, không vấp chữ nào trong phần chia sẻ đầu chương trình. Cũng vì điều này mà bạn được 2 MC đặt cho biệt danh "rapper Cần Thơ".

Chia sẻ về biệt danh này, Anh Phương bật cười cho biết nói nhanh là thói quen thường ngày. "Những giờ thuyết trình trên lớp, mình luôn có nhiều ý tưởng nhưng thời gian có hạn nên mình luôn cố gắng nói nhanh để truyền tải trọn vẹn."

Không chỉ học giỏi, Anh Phương còn có tài làm thơ. Bạn tập tành làm thơ từ năm lớp 4. Lên lớp 5, Anh Phương học cách gieo vần chuẩn và làm những bài thơ đầu tiên.

Anh Phương kể mình được truyền cảm hứng nhiều từ phong cách thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Với Anh Phương, làm thơ là cách bộc lộ cảm xúc rất tự nhiên và thể hiện cách nhìn về cuộc sống một cách trong trẻo.

Việc làm thơ còn trở nên ý nghĩa hơn khi cô bạn thường sáng tác thơ tặng cho những người thân yêu vào những dịp đặc biệt.

Phương nhớ có lần làm một bài thơ tặng cô dạy Toán hồi lớp 9. Khi đó, cô của Phương sắp sinh em bé. Nhận được bài thơ của Anh Phương, cô đã rất xúc động. Cô cũng chia sẻ nhờ bài thơ của bạn mà cô có thêm động lực và vực dậy tinh thần.

Cô bạn Cần Thơ học gì cũng giỏi, nỗ lực vì ước mơ ấp ủ gần 10 năm - Ảnh 2.

Bài thơ Anh Phương viết tặng cô Mai Thị Diễm Chi - Ảnh: NVCC

Cô bạn Cần Thơ học gì cũng giỏi, nỗ lực vì ước mơ ấp ủ gần 10 năm - Ảnh 3.

Anh Phương và cô Mai Thị Diễm Chi - Ảnh: NVCC

Đặc biệt, năm lớp 8, Anh Phương còn có bài thơ được đăng trên tạp chí "Văn học và Tuổi trẻ" nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Với Anh Phương: "Viết thơ là cách để mình giải tỏa cảm xúc, đồng thời, mang lại niềm vui cho chính bản thân và người xung quanh."

Nữ sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng làm mọi thứ bằng sự say mê

Từng học rất giỏi toán lại có niềm yêu thích đặc biệt với môn văn, lên cấp 3, Anh Phương còn thử sức ở hàng loạt sân chơi khác và mang về nhiều thành tích.

Trong đó, có thể kể đến như: huy chương bạc môn toán ASMO - Olympic Toán, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh châu Á cấp quốc gia; giải nhì Tin học trẻ cấp quốc gia năm học 2023-2024; giải ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp quốc gia năm học 2023-2024...

Việc tham gia các cuộc thi không chỉ là cách bạn tạo dấu ấn cho thanh xuân mà còn để thử thách bản thân, trải nghiệm và tìm kiếm điều phù hợp nhất.

Anh Phương cũng thú nhận rằng nhiều lúc bản thân rất stress vì vừa phải đảm bảo việc học trên lớp vừa tham gia các cuộc thi. Tuy nhiên, bạn thấy may mắn khi luôn có sự đồng hành, ủng hộ của người thân, bạn bè và thầy cô.

Chia sức ở nhiều sân chơi, Anh Phương cân bằng bằng cách: thứ nhất, tại một thời điểm chỉ tập trung vào một việc để hoàn thành tốt; thứ hai, phân bổ thời gian và nhiệm vụ; và thứ ba, luôn ghi nhớ mục tiêu chính.

Mục tiêu chính của Anh Phương là sân chơi Đường lên đỉnh Olympia. Việc tham gia nhiều cuộc thi như vậy cũng là cách để Anh Phương tích lũy kiến thức nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.

10 năm theo đuổi ước mơ Olympia

Nói về cảm giác khi đứng trên sân khấu chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Anh Phương miêu tả giống như lạc vào giấc mơ mà mình đã mơ gần 10 năm nay.

"Có những lúc mình đi vòng vòng, tưởng tượng đang đội vòng nguyệt quế và hát bài hát chủ đề của chương trình. Vì vậy, khi được đội chiếc vòng nguyệt quế lên đầu, đó là cảm xúc hạnh phúc không thể tả" - Phương kể lại.

Cô bạn Cần Thơ học gì cũng giỏi, nỗ lực vì ước mơ ấp ủ gần 10 năm - Ảnh 4.

Anh Phương "tự hào - hạnh phúc - biết ơn" khi kể về hành trình tham gia Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh: NVCC

Hành trình đó bắt đầu từ khi Anh Phương học lớp 2. Thích xem những chương trình về kiến thức, Anh Phương vừa nể những anh chị học giỏi, vừa mê cách mọi người tự tin trả lời câu hỏi. Bạn ghi nhớ cả những khoảnh khắc đăng quang hay tiếc nuối của họ. Những bạn thí sinh ấy là những "Idol" đời đầu của Anh Phương.

Mẹ của Anh Phương cũng là một "fan cứng" của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Bạn cũng theo dõi không sót trận thi đấu nào. Bạn vẫn nhớ rõ trận chung kết năm thứ 17, nhà cúp điện không xem được, bạn đã khóc rất to.

Đến chung kết năm thứ 19 có thí sinh Nguyễn Bá Vinh (đến từ Cần Thơ) góp mặt, Phương nghỉ học bù để xem. Cũng từ đó, mục tiêu Phương vạch ra là thi đậu vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) để ghi danh tham gia chương trình.

Để tham gia cuộc thi, Anh Phương ý thức bản thân phải có nền tảng thật chắc. Từ những năm cấp 2, bạn đã luôn chú tâm nghe giảng trên lớp. Ngoài ra, Phương cũng mày mò xem lại các trận thi đấu, trả lời các câu hỏi như chính mình đang thi để làm quen nhịp độ.

Năm lớp 11, Phương dành hầu như toàn bộ thời gian để ôn thi Olympia. Các buổi tối trong tuần, Phương dành ra 4-5 tiếng để học.

Chuyển niềm hứng thú thành sự say mê, Anh Phương biến Olympia thành ước mơ và theo đuổi nó bằng một trái tim vui vẻ.

Hiện tại, Anh Phương tiếp tục tập trung cho nhiều mục tiêu khác của chặng đường sắp tới. Mong muốn lớn nhất của bạn là dùng vốn kiến thức mà mình để phục vụ cho cuộc sống, thay đổi xã hội theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn.

Đồng hành cùng Anh Phương trong suốt quá trình này, thầy Nguyễn Hoài Thanh (bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) chia sẻ:

"Thầy trân quý sự nỗ lực, cố gắng từng ngày của Phương. Dù Phương học chuyên Toán nhưng cô bé có sự yêu thích đặc biệt với văn chương. Thầy hay trêu Phương là học sinh chuyên văn trong lớp Toán."

Có tính cách năng động, hoạt bát, ham học hỏi nên Anh Phương có được thiện cảm từ thầy cô, bạn bè. Đây cũng là một ưu điểm giúp Phương luôn có được sự hỗ trợ từ mọi người khi cần sự giúp đỡ.

Khi Idol trở thành bạn đồng hành

Những thí sinh từng tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia là những thần tượng trong lòng Anh Phương.

Bạn xem trận thi đấu của Trần Thị Phương Thảo (thí sinh năm thứ 18) khi học lớp 4. Phương ấn tượng bởi sự vui vẻ, lạc quan và bản lĩnh "lật kèo" dù bị dẫn trước của chị. Khi thấy chị rưng rưng vì không thể giành chiến thắng, Phương cũng bật khóc theo. Từ đó, bạn cảm thấy có sự kết nối đặc biệt với chị.

"Lúc đó, mình đã ghi vào tờ giấy dòng chữ "Quyết tâm thay chị Phương Thảo đem vòng nguyệt quế tháng về" và dán trên bàn học" - Phương kể.

Sau đó, bạn chủ động kết nối với Phương Thảo. Mối duyên lành này đã gắn kết Phương Thảo và Anh Phương đến ngày hôm nay.

Còn Nguyễn Bá Vinh (thí sinh năm thứ 19) là người thắp lại ước mơ Olympia trong Anh Phương. Từng lo sợ mình chưa đủ giỏi nhưng chiến thắng nức lòng của Bá Vinh năm đó khiến Anh Phương quyết liệt hơn với điều mình mong muốn.

Còn Nguyễn Việt Thái (quý quân năm thứ 21) lại là người đồng hành và giúp đỡ rất nhiều cho Anh Phương.

Cô bạn Cần Thơ học gì cũng giỏi, nỗ lực hết mình vì giấc mơ ấp ủ gần 10 năm - Ảnh 4.

Cả Bá Vinh, Phương Thảo và Việt Thái (từ trái sang) đều có mặt tại trận thi tuần để cỗ vũ cho Anh Phương - Ảnh: NVCC

Chia sẻ về 3 thần tượng này, Anh Phương cho biết với bạn, họ là động lực để cố gắng, là nguồn cảm hứng để bạn tiếp tục hành trình.

Và hơn hết, khi dám theo đuổi ước mơ, dám kết nối, Anh Phương đã có những người anh, người chị tuyệt vời đồng hành trong cuộc thi và cả trong cuộc sống.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: