Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Tập thể lớp 12A4 chụp hình lưu niệm cùng cô Đoàn Thị Thu Hoài - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình - và thầy Võ Hữu Trọng - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A4 - Ảnh: DIỄM MY
Không chỉ là buổi lễ chia tay tuổi học trò, chương trình còn là dịp để học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026 Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa, TP.HCM) gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, thầy cô; nhìn lại hành trình trưởng thành và chuẩn bị cho chặng đường phía trước.
Chương trình mang đến hai gam màu cảm xúc đối lập nhưng bổ trợ cho nhau. Trong đó, phần lễ lắng đọng với những lời tri ân gửi đến cha mẹ, thầy cô và các nghi thức đánh dấu tuổi trưởng thành.
Phần hội náo nhiệt, ngập tràn tiếng cười với hoạt động ném máy bay giấy cùng màn "quẩy" hết mình trong tiệc nước, giúp teen 2k8 lưu lại những ký ức cuối cùng dưới mái trường.
Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ đến từ lời nhắn nhủ đầy yêu thương mà cô Đoàn Thị Thu Hoài - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình - gửi đến học sinh khối 12.
Thay vì nhắc nhiều đến điểm số hay thành tích, cô gửi gắm ba bài học trước ngưỡng cửa tuổi 18: không quên công ơn sinh thành của cha mẹ; trân trọng những người đã âm thầm đồng hành trong suốt những năm tháng học trò và giữ vững tinh thần sống tử tế, nuôi dưỡng khát vọng để bước vào tương lai.

Cô Đoàn Thị Thu Hoài trìu mến gửi gắm những lời dặn dò cuối cùng đến các bạn học sinh khối 12 - Ảnh: DIỄM MY
Ba lời nhắn nhủ ấy cũng là thông điệp xuyên suốt chương trình, nhắc các bạn trẻ rằng trưởng thành không chỉ là lớn thêm một tuổi mà còn là biết sống bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và sự tử tế.

Cô hiệu trưởng chụp ảnh cùng bạn Thúy Hạnh (lớp 12A8) - Ảnh: DIỄM MY
"Cô chúc các em học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026 thật mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới; vững vàng bước vào tương lai và bay thật cao, thật xa với những hoài bão của mình" - cô hiệu trưởng nhắn nhủ.

Thầy Nguyễn Đình Ly - Trợ lý thanh niên Trường THPT Nguyễn Thái Bình - lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm cùng teen - Ảnh: DIỄM MY
Để tri ân những người đã đồng hành suốt ba năm học, đại diện các lớp lần lượt trao những bó hoa tươi thắm đến thầy cô chủ nhiệm.
Trong khi đó, phía dưới khán đài, học sinh khối 12 nhẹ nhàng cài lên ngực áo thầy cô giáo bộ môn, cán bộ và nhân viên nhà trường những bông hoa nhỏ như lời cảm ơn dành cho những người đã âm thầm nâng đỡ các bạn trong suốt quãng đời học sinh.

Bạn Nguyễn Phù Bình Nguyên (lớp 12A15) hạnh phúc bên cạnh mẹ - Ảnh: DIỄM MY
Đại diện học sinh khối 12, bạn Đặng Trần Bảo Ngọc (lớp 12A9) gửi lời tri ân đến những người đã đồng hành với các bạn trên hành trình trưởng thành.
"Ngoài những bài học quý giá, thầy cô còn dạy cho chúng em biết cách sống có trách nhiệm, cách làm người, biết yêu thương, kiên trì và mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống" - Bảo Ngọc bày tỏ.

Đặng Trần Bảo Ngọc xúc động gửi lời cảm ơn đến cha mẹ và thầy cô trong ngày lễ tri ân và trưởng thành - Ảnh: DIỄM MY
Không chỉ gửi lời cảm ơn, nữ sinh còn thay mặt các bạn nói lời xin lỗi vì những lần vô tâm, bướng bỉnh của tuổi học trò, mong được thầy cô thấu hiểu và rộng lòng thứ tha.
Nhắc đến cha mẹ, cô bạn nghẹn lại khi bày tỏ lòng biết ơn với những hy sinh thầm lặng suốt 18 năm qua: "Con xin cúi đầu tri ân ba mẹ bằng tất cả lòng biết ơn vì những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại vô cùng lớn lao và thiêng liêng ấy".
Bảo Ngọc hứa "sẽ sống một cuộc đời rực rỡ nhất" như món quà tinh thần gửi đến cha mẹ trong ngày đặc biệt.


Tiết mục đặc biệt của các giáo viên chủ nhiệm ở cuối phần lễ dành tặng các cô cậu học trò lớp 12 - Ảnh: DIỄM MY

Đại diện học sinh khối 12 cắt bánh kem mừng sinh nhật tuổi 18 cùng thầy cô ban giám hiệu nhà trường - Ảnh: DIỄM MY

Chiếc bánh kem mang màu xanh hy vọng mừng sinh nhật tuổi 18 của các bạn học sinh 2k8 - Ảnh: DIỄM MY
Trong tiếng vỗ tay hân hoan, đại diện các lớp lần lượt bước lên sân khấu thực hiện nghi thức cắt bánh sinh nhật do nhà trường chuẩn bị. Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các bạn đón tuổi 18 trong không gian trang trọng bên cạnh thầy cô, cha mẹ và bạn bè.
Khép lại phần lễ nhiều cảm xúc, học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình bước vào phần hội sôi động trước khi chia tay tuổi học trò.
Không còn những giọt nước mắt nghẹn ngào hay những cái ôm lưu luyến, sân trường nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng cười, tiếng nhạc và sự háo hức của hàng trăm học sinh khối 12.

Thành viên lớp 12A2 tranh thủ check-in cùng chiếc huy hiệu trưởng thành - Ảnh: DIỄM MY

Cô Uyên Dung (áo nâu) sẵn sàng "cháy hết mình" cùng học trò - Ảnh: DIỄM MY
Khi "đại tiệc nước" bắt đầu, không khí ngày hội thực sự bùng nổ. Từ những vòi rồng phun nước liên tục, từng dòng nước mát lạnh nhanh chóng phủ kín khoảng sân rộng.
Những tiếng hò hét, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng âm nhạc sôi động tạo nên một khung cảnh náo nhiệt hiếm thấy giữa sân trường.

Sân trường trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn bao giờ hết - Ảnh: DIỄM MY
Các lớp nhanh chóng hòa mình vào những vòng tròn lớn nhỏ, vừa nhảy múa vừa tham gia các trò chơi tập thể. Những quả bóng nước liên tục được chuyền tay rồi vỡ tung trong tiếng cười giòn tan.
Dưới làn nước mát lạnh, teen Nguyễn Thái Bình cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng của tuổi học trò trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và những chặng đường mới.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận