Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Học trò lớp 12A14 Trường THPT Võ Văn Kiệt tặng huy chương tri ân thầy cô - Ảnh: THẢO NGỌC
Sáng 6-6, Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường Phú Định, TP.HCM) đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành với sự tham dự của 671 học sinh khối 12 niên khóa 2023 - 2026.

Đại diện học sinh khối 12 tặng hoa tri ân cho ban giám hiệu Trường THPT Võ Văn Kiệt - Ảnh: THẢO NGỌC
Các bạn học sinh bước vào buổi lễ với nhiều cảm xúc đan xen. Đó là niềm háo hức trước cánh cửa tương lai đang rộng mở, là sự bồi hồi khi sắp phải nói lời tạm biệt với thầy cô, bạn bè và những tháng năm tuổi học trò.

Học trò Trường THPT Võ Văn Kiệt chuẩn bị những món quà tri ân dành tặng thầy cô trong buổi lễ - Ảnh: THẢO NGỌC
Trên sân khấu của lễ tri ân, lần lượt từng lớp 12 đã có cơ hội trao những bó hoa tươi thắm, những lá thư tay đầy tâm tình, những món quà được chuẩn bị bằng tất cả tâm huyết dành cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của lớp.

Thanh Trà (thứ 3 từ trái sang) tặng món quà cho cô giáo chủ nhiệm - Ảnh: THẢO NGỌC
Bạn Lôi Võ Thanh Trà (lớp 12A7) cho biết lớp đã tự tay chuẩn bị món quà là những tấm ảnh kỷ niệm giữa cô chủ nhiệm và lớp trong suốt một năm học qua. Khi lên sân khấu, Trà đã thay mặt lớp gửi tặng cô.
Lớp trưởng lớp 12A14, Trần Thùy Lâm, chia sẻ rằng cả lớp đã lên ý tưởng gửi tặng hoa và huy chương in hình dành cho ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và thầy cô bộ môn.
Các thầy cô giáo đều bất ngờ và mỉm cười hạnh phúc khi nhận huy chương từ các học trò của mình ngay tại phần tri ân của chương trình.

Thùy Lâm trao huy chương cho thầy Hiệu trưởng Bùi Thiện Đạo - Ảnh: THẢO NGỌC
"15 tấm huy chương là sự vinh danh lời cảm ơn và món quà kỷ niệm dành cho các thầy cô vì đã luôn dành sự yêu thương cho chúng mình và luôn tâm huyết, tận tụy trong giảng dạy", Thùy Lâm nói.
Học sinh khối 12 còn dành những lời yêu thương và gửi tặng những bó hoa, phần quà cho những người cha, người mẹ, ông bà, anh chị em. Họ là những người luôn âm thầm đứng phía sau, chở che và nâng đỡ các bạn suốt hành trình trưởng thành.


Giây phút tri ân gia đình của học sinh lớp 12 - Ảnh: THẢO NGỌC
Đại diện cho 671 học sinh khối 12, bạn Từ Minh Lộc (lớp 12A1) gửi lời tri ân đến đấng sinh thành.
"Con hiểu rằng, cách tri ân tốt nhất không phải là những giọt nước mắt mà là sự nỗ lực và thành công của con trong tương lai. Con muốn biến những giọt mồ hôi của mẹ thành động lực, biến những gian khó mà con và mẹ đã trải qua thành sức mạnh để con bước vào đời.

Minh Lộc vội lau nước mắt khi nhắc về mẹ - Ảnh: THẢO NGỌC
Ước mơ lớn nhất của đời con không phải là những danh vọng xa xôi mà là trở thành một người con bản lĩnh, một chỗ dựa vững chắc để lo lắng, chăm sóc cho mẹ những năm tháng sau này. Con sẽ thay phần của ba để bảo vệ và yêu thương mẹ thật nhiều", Minh Lộc xúc động không nói thành lời.
Chia sẻ cùng Mực Tím, Lộc cho biết gia đình của bạn không vẹn tròn như bao người vì thiếu đi hơi ấm của người đàn ông trụ cột.
Lộc nhớ hoài những tháng ngày hai mẹ con cùng sống trong căn phòng trọ chật hẹp, những ngày mẹ ngược xuôi bán vé số nuôi bạn hay tháng ngày mẹ miệt mài với công việc hốt lúa mì nặng nhọc ở xí nghiệp.
Giờ đây khi đã đến tuổi trưởng thành, ước mong lớn nhất của bạn là sớm thành công để chăm lo cho mẹ của mình.
Vì bận công việc, mẹ Lộc không thể đến dự lễ. Chính người "ba" trên giảng đường - thầy chủ nhiệm Thạch Thanh Tiền - là người đã lên sân khấu an ủi và động viên Minh Lộc.

Ban giám hiệu cùng học sinh mừng sinh nhật tuổi 18 - Ảnh: THẢO NGỌC
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, thầy Bùi Thiện Đạo (hiệu trưởng nhà trường) đã gửi gắm đến học sinh nhiều lời dặn dò thân tình.
"Các em hãy trở thành người dám có ước mơ, dám có hoài bão, có chí tiến thủ, sống có trách nhiệm; bỏ đi cách sống dễ dãi hay nuông chiều bản thân như thường ngày. Hãy sống thật khiêm tốn, bớt đi một chút tự ti với hoàn cảnh để vươn vai bước vào hành trình mới.

Thầy Bùi Thiện Đạo (Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt) trao hộ chiếu cho học sinh - Ảnh: THẢO NGỌC
Chỉ cần các em không bỏ cuộc, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Chặng đường tương lai của các em sẽ luôn luôn có thầy cô giáo của trường dõi bước.
Hãy là người tử tế, biết yêu thương biết quý trọng bản thân, biết sẻ chia và quan tâm người khác, biết giúp đỡ mọi người", thầy Bùi Thiện Đạo nhắn nhủ học trò.

Học sinh thích thú khi nhận hộ chiếu từ cô Lê Thị Hồng Anh (Phó hiệu trưởng nhà trường) - Ảnh: THẢO NGỌC
Để chính thức đánh dấu khoảnh khắc trưởng thành này, ban giám hiệu và tập thể giáo viên đã chuẩn bị món quà mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt là những cuốn hộ chiếu vào đời dành tặng học sinh.




Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân và trưởng thành Trường THPT Võ Văn Kiệt - Ảnh: THẢO NGỌC
Mỗi cuốn hộ chiếu như một tấm vé khởi hành cho hành trình mới, nơi các bạn sẽ tự mình khám phá thế giới rộng lớn, theo đuổi ước mơ, đối diện với thử thách và trưởng thành từ những trải nghiệm của chính mình.

Nghi thức tung mũ tốt nghiệp đánh dấu sự trưởng thành - Ảnh: THẢO NGỌC
Chiếc hộ chiếu vào đời còn là lời chúc may mắn và niềm tin vào tương lai rạng rỡ mà thầy cô, gia đình, bạn bè gửi gắm đến học sinh.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán- Năm thành lập: 2015
- Địa chỉ: 629 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, TP.HCM
- Năm học 2022 - 2023: 16 (NV1); 16.5 (NV2); 16.75 (NV3)
- Năm học 2023 - 2024: 16.25 (NV1), 16.75 (NV2); 17.5 (NV3)
Năm học 2024 - 2025: 630 (14 lớp)
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận