Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Bạn Võ Nguyễn Huỳnh Gia Hân được ba chỉnh nón cử nhân tại Lễ tri ân và trưởng thành khối 12 Trường THPT Tây Thạnh - Ảnh: TUYẾT NHI
"Điều khiến con đau lòng nhất không phải là khi biết mình không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, mà là khi nghe những giọt nước mắt của ba mẹ" - đó là chia sẻ của bạn Võ Nguyễn Huỳnh Gia Hân (lớp 12A20) tại Lễ tri ân và trưởng thành khối 12 Trường THPT Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, TP.HCM) diễn ra sáng nay 6-6.
Đứng trên sân khấu, Hân không nói nhiều về những khó khăn đã trải qua. Thay vào đó, bạn nhắc đến tình yêu thương và sự đồng hành của gia đình, thầy cô, bạn bè trên hành trình trưởng thành.
Trong phần chia sẻ về dự định tương lai, Gia Hân nhắc đến ước mơ đã theo mình suốt những năm tháng tuổi thơ, đó là trở thành ca sĩ.
Trước khi biến cố xảy đến, Hân cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, được ngắm nhìn bầu trời, ánh nắng và nuôi dưỡng nhiều dự định cho tương lai. Thế nhưng biến cố sức khỏe vào năm lớp 9 đã khiến cuộc sống của bạn rẽ sang một hướng khác khi đôi mắt dần dần không nhìn thấy ánh sáng.
Gia Hân phải rời mái trường quen thuộc để theo học tại trường chuyên biệt dành cho người khiếm thị và bắt đầu hành trình học lại từ đầu cách đi lại, sinh hoạt, sử dụng chữ nổi và các thiết bị hỗ trợ trong học tập.

Gia Hân xúc động chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: TUYẾT NHI
Dù vậy, tình yêu dành cho âm nhạc vẫn chưa bao giờ tắt. Gia Hân cho biết ước mơ trở thành ca sĩ từng là động lực lớn trong tuổi thơ của mình. Nhưng khi gặp biến cố, bạn hiểu rằng con đường ấy không còn dễ dàng như trước.
Thay vì từ bỏ đam mê, nữ sinh quyết định lựa chọn một cách khác để tiếp tục sống cùng âm nhạc. “Nếu mình không thể làm được điều mình từng mơ ước thì tại sao không dùng chính đam mê đó để truyền lại cho người khác?”, Gia Hân nói.
Vì vậy, cô học trò quyết định theo đuổi ngành sư phạm âm nhạc. Ước mơ làm ca sĩ có thể dang dở, nhưng tình yêu dành cho âm nhạc vẫn tiếp tục được bạn gìn giữ theo một cách khác.
Không giấu được niềm tự hào khi nhắc về con gái, cô Nguyễn Thu Hảo (mẹ của Hân) cho biết từ nhỏ bạn đã rất yêu văn nghệ, thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn tại trường.
Cô bé luôn năng động, thích khám phá và trải nghiệm những điều mới. Gia đình vì thế luôn ủng hộ những ước mơ của con.

Ba mẹ Gia Hân (bìa phải) cùng thầy cô trường THPT Tây Thạnh - Ảnh: TUYẾT NHI
Nhắc lại quãng thời gian sau biến cố, Gia Hân cho biết điều khiến bạn đau lòng nhất không phải là việc mất đi ánh sáng, mà là nhìn thấy sự lo lắng của ba mẹ.
"Mình từng có những lúc gục ngã. Nhưng khi mình gục ngã, ba mẹ luôn là người ôm lấy mình. Khi mình tuyệt vọng, ba mẹ luôn cho mình hy vọng", Gia Hân xúc động chia sẻ. Từ những chuyến đưa đón đến trường, đồng hành trong học tập đến việc cùng con tìm hiểu các trường đại học, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc trên hành trình trưởng thành của Hân.
Gia Hân vẫn nhớ câu nói của mẹ: "Đừng vì mất đi thứ gì đó mà đánh mất chính bản thân con. Ba mẹ luôn yêu thương và đồng hành cùng con". Chính tình yêu thương ấy đã tiếp thêm cho bạn động lực để bước tiếp và theo đuổi những dự định của mình.

Thầy Phạm Văn Cường - Phó hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh - động viên Hân - Ảnh: TUYẾT NHI
Gia Hân cho biết Trường THPT Tây Thạnh là ngôi trường bạn luôn mong muốn được theo học. Vì vậy, ngày bước vào lớp 10, bên cạnh sự háo hức, bạn cũng mang theo không ít lo lắng về việc liệu mình có thể hòa nhập với môi trường mới hay không.
Thế nhưng những băn khoăn ấy nhanh chóng được xóa nhòa bởi sự yêu thương từ thầy cô và bạn bè. Bạn bè hỗ trợ bạn trong học tập, sinh hoạt, thầy cô chủ động điều chỉnh tài liệu, bài giảng để bạn có thể theo kịp chương trình.
"Mình chưa từng cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Mình luôn được chào đón, được trân trọng và được che chở", Gia Hân chia sẻ.
Lời cảm ơn chân thành của nữ sinh dành cho gia đình, thầy cô và bạn bè đã khiến nhiều phụ huynh dưới khán phòng xúc động.
Lễ tri ân và trưởng thành năm nay còn ghi lại nhiều khoảnh khắc xúc động của học sinh khối 12 Trường THPT Tây Thạnh. Bạn Trần Đức Nhân (lớp 12A9) đã tự tay chuẩn bị một bức tranh thư pháp tiếng Nhật để tặng ba mẹ.
Trên bức tranh là câu châm ngôn mà nam sinh tâm đắc: “Thời gian ở bên gia đình là món quà lớn nhất của đời người”. Đức Nhân cho biết gần đây bạn tự học tiếng Nhật và muốn dùng món quà đặc biệt này để bày tỏ tình cảm với gia đình.

Nhân cùng bức tranh đặc biệt được viết bằng tiếng Nhật dành tặng ba - Ảnh: TUYẾT NHI
Không khí sân trường trở nên lắng đọng hơn trong nghi thức tri ân cha mẹ và thầy cô. Nhiều học sinh cúi đầu gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng mình suốt 12 năm học.
Bạn Lê Bảo Tường Vy (lớp 12A10) thừa nhận bản thân ít khi nói lời cảm ơn. Vì vậy, nghi thức tri ân trong buổi lễ là dịp đặc biệt để bạn bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ và thầy cô.

Bạn Lê Bảo Tường Vy xúc động cúi đầu gửi lời tri ân đến mẹ - Ảnh: TUYẾT NHI
Còn với Đặng Ngọc Hoàng Quân (lớp 12A8), cảm xúc lớn nhất là sự bồi hồi khi sắp phải chia tay mái trường. "Khác với sự bỡ ngỡ ngày đầu đến trường, bây giờ mình thấy luyến tiếc vì sắp phải xa thầy cô và những người bạn thân", Quân chia sẻ.

Tập thể lớp 12A8 - Ảnh: TUYẾT NHI
Ở phía dưới sân khấu, không ít phụ huynh lặng lẽ lau nước mắt khi nhìn con trưởng thành. Những cái ôm thật chặt, những lời động viên và cả những nụ cười xen lẫn xúc động đã tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.






Những cái ôm ấm ấp giữa học sinh và phụ huynh - Ảnh: TUYẾT NHI
Nhiều học sinh cũng tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm cùng thầy cô và bạn bè trước khi chính thức khép lại quãng đời học sinh. Những cái bắt tay, những lời chúc dành cho nhau hay những lời hẹn gặp lại sau kỳ thi tốt nghiệp khiến buổi lễ càng thêm ý nghĩa.



Học sinh lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm cùng những thân yêu - Ảnh: TUYẾT NHI
Giữa sân trường ngập nắng, những giọt nước mắt chia tay hòa cùng tiếng cười và niềm hy vọng về chặng đường mới phía trước của các học sinh cuối cấp.
Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Vân Yên - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh - ví các học sinh như những viên ngọc quý đã được gia đình và nhà trường đồng hành, mài giũa suốt ba năm học.
"Từ những viên ngọc thô ráp ngày nào, hôm nay các em đã tỏa sáng với đủ tâm lực và trí lực để trở thành những công dân có ích cho thành phố mang tên Bác", thầy nói.
Trước khi học sinh bước vào chặng đường mới, thầy gửi gắm 5 giá trị cốt lõi: tử tế, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và hội nhập để trở thành những người trẻ dám vươn mình, dám cống hiến cho thành phố mang tên Bác và đất nước. Những lời dặn dò ấy cũng khép lại buổi lễ tri ân và trưởng thành đầy cảm xúc.

Thầy Nguyễn Vân Yên thực hiện nghi thức trao huy hiệu trưởng thành cho học sinh khối 12 - Ảnh: TUYẾT NHI
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận