Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Lễ Tri ân và Trưởng thành - Khi tôi 18 niên khóa 2023 - 2026 của Trường THPT Củ Chi - Ảnh: HIẾU PHI
Sáng 7-6-2026, chương trình Lễ Tri ân và Trưởng thành - Khi tôi 18 niên khóa 2023 - 2026 của Trường THPT Củ Chi đã diễn ra dành cho 750 học sinh thuộc 17 tập thể lớp 12.
Tại buổi lễ, cô Lê Thị Uyên - Hiệu trưởng Trường THPT Củ Chi - đã gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm đến học sinh khối 12: "Món quà ý nghĩa nhất, giá trị nhất mà cha mẹ, thầy cô sẽ hạnh phúc nhận được từ các em chính là sự trưởng thành, sống tốt, sống có ích của mỗi em.
Hãy gói ghém tất cả yêu thương của cha mẹ, thầy cô, gói ghém tất cả năng lực, phẩm chất có được để làm hành trang giúp các em vững bước trên chặng đường mới".
Cô Uyên cũng nhắn nhủ học trò làm việc gì, làm nghề nào không quá quan trọng, mà quan trọng là công việc đó lương thiện, phù hợp với năng lực của bản thân và có ích cho sự phát triển của đất nước, của xã hội. Trong cuộc sống, tất cả những công việc lương thiện đều đáng quý và góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nghi thức cắt bánh kem mừng tuổi 18 của teen khối 12 - ẢNH: HIẾU PHI
Đặc biệt, nghi thức cắt bánh kem trưởng thành đã trở thành một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của chương trình. Trước đó, các giáo viên chủ nhiệm khối 12 đã tự chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật tuổi 18 để dành tặng học sinh lớp mình.
Cô Lê Thị Mộng Thuần (giáo viên bộ môn vật lý, Trường THPT Củ Chi) bồi hồi chia sẻ: "Cảm xúc của tôi vẫn như ngày đầu khi dạy các em. Trong suốt những năm giảng dạy, mỗi học sinh trong mắt tôi là một màu sắc riêng với những vẻ đẹp riêng biệt. Và giờ đây các em đã trưởng thành".

Học sinh khối 12 chụp ảnh cùng giáo viên - Ảnh: BẢO BÙI
Bạn Nguyễn Dương Thùy Trang (học sinh lớp 12A11) cho biết rất bất ngờ với mô hình lưu bút điện tử mang tên Có một thời để nhớ do Đoàn trường chuẩn bị dành cho học sinh khối 12. Được biết, đây là ý tưởng của bạn Phạm Thị Ánh Hồng - Bí thư Đoàn trường.

Mô hình lưu bút điện tử để teen truy cập hình ảnh kỷ niệm - Ảnh: BẢO BÙI
"Chỉ cần quét mã QR của lớp mình, học sinh có thể xem lại những hình ảnh kỷ niệm của lớp dưới hình thức video. Trước đó, từng lớp sẽ nộp ảnh tư liệu để Đoàn trường thiết kế và thực hiện", Ánh Hồng chia sẻ.
Một trong những khoảnh khắc lắng đọng và ý nghĩa nhất của chương trình là ít phút ngắn ngủi ban tổ chức dành ra để học sinh khối 12 trực tiếp nói lời cảm ơn, thể hiện tình cảm với phụ huynh.

Khoảnh khắc teen bày tỏ tình cảm với phụ huynh - Ảnh: HIẾU PHI
Bạn Nguyễn Dương Thùy Trang chia sẻ: "Buổi lễ diễn ra với rất nhiều bất ngờ, từ bánh kem của giáo viên chủ nhiệm, cái ôm của phụ huynh cho đến những lời nhắn gửi của cô hiệu trưởng.
Mình cũng rất ấn tượng khi cô hiệu trưởng đã trích dẫn nhiều bài thơ, bài hát, câu văn hay từ những tác phẩm nổi tiếng để nhắn nhủ đến học trò. Mình tin rằng các bạn khối 12 sẽ trưởng thành hơn sau ngày hôm nay".
Bên cạnh những khoảnh khắc lắng đọng, ý nghĩa, nhiều tiết mục văn nghệ sôi động cũng được học sinh THPT Củ Chi chuẩn bị và trình diễn trong buổi lễ như Bao lời con muốn nói, Cảm ơn và xin lỗi, Phép màu...

Tiết mục văn nghệ tại lễ tri ân - Ảnh: HIẾU PHI
Đăng Quang (lớp 12A11) đã mang đến tiết mục mashup Ước mơ của mẹ - Cha già rồi đúng không - Phép màu. "Mình đã chuẩn bị trong một tuần. Đây cũng là tiết mục mình muốn dành tặng quý phụ huynh đã hy sinh và dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình" - Quang chia sẻ.
Dịp này, 20 suất học bổng Tiếp sức mùa thi do cựu học sinh trao tặng cùng 3 suất học bổng từ tổ bộ môn hóa học cũng đã được gửi đến các học sinh khối 12.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận