Đằng sau nụ cười trong ngày trưởng thành là nghị lực của cả một gia đình

Thứ hai, 01/06/2026 09:15 (GMT+7)

Giữa hàng trăm lá thư tri ân được gửi đi trong lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12, câu chuyện của bạn Nguyễn Như Quỳnh (lớp 12A6, Trường THCS - THPT Hồng Hà) khiến nhiều người rơi nước mắt.

Đằng sau nụ cười trong ngày trưởng thành là nghị lực của cả một gia đình- Ảnh 1.

Gia đình của bạn Nguyễn Như Quỳnh (lớp 12A6) tại lễ tri ân và trưởng thành Trường THCS - THPT Hồng Hà - Ảnh: TÚ NGÂN

Tối 31-5, Trường THCS - THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp, TP.HCM) tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12 năm học 2025-2026. Buổi lễ có sự tham dự của gần 600 học sinh khối 12 cùng phụ huynh, giáo viên nhà trường.

Sự giúp đỡ kịp thời giữa những lúc chênh vênh

Một trong những khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động là khi lá thư tri ân của Nguyễn Như Quỳnh (lớp 12A6) được chia sẻ trước toàn thể hội trường.

"Con hiểu rằng tình yêu thương có thể vượt qua mọi ranh giới của sinh tử. Có lẽ chỉ những ai từng đi qua mất mát, tuyệt vọng mới hiểu hết sức nặng của câu nói ấy. 

Hôm nay, khi còn được ngồi đây, tiếp tục khoác lên mình màu áo học sinh lớp 12, phía sau nụ cười này là nghị lực, là nước mắt của cả một gia đình...", Quỳnh viết.

Cuối năm lớp 11, gia đình bạn trải qua biến cố lớn khi bệnh thận của cha trở nặng. Để giành lại sự sống cho chồng, mẹ Quỳnh đã quyết định hiến một quả thận của mình để ghép cho cha.

Biến cố sức khỏe kéo theo khó khăn kinh tế. Gia đình rơi vào cảnh chật vật, việc học của Quỳnh đứng trước nguy cơ phải dang dở.

Quỳnh nghẹn ngào nói: "Mẹ không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là người đã chấp nhận đánh đổi một phần cơ thể của mình để giành lại sự sống cho chồng, giữ gìn mái ấm gia đình. Nhìn mẹ trải qua những ngày điều trị, rồi vẫn cố gắng chăm sóc cho cả nhà, mình càng hiểu rằng tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cái là điều không gì có thể đong đếm được".

Đằng sau nụ cười trong ngày trưởng thành là nghị lực của cả một gia đình- Ảnh 2.

Như Quỳnh xúc động ôm chằm lấy cha, mẹ - Ảnh: TÚ NGÂN

Quỳnh đặc biệt dành những lời cảm ơn chân thành đến cô hiệu trưởng Hà Thị Kim Sa cùng các thầy, cô giáo đã luôn động viên, tạo điều kiện để cô bạn tiếp tục học tập dưới mái trường Hồng Hà. 

Sự quan tâm kịp thời của nhà trường đã giúp Quỳnh vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp thêm niềm tin để bạn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

"Cảm ơn ba mẹ vì đã luôn cố gắng vì con. Nhờ buổi lễ hôm nay mà con mới có đủ can đảm để nói lời yêu thương với ba mẹ, điều mà từ trước đến giờ con vẫn luôn giữ trong lòng. Con mong sau này sẽ học thật tốt, trở thành người có ích để không phụ những hy sinh của gia đình và những người đã giúp đỡ con", Quỳnh xúc động bày tỏ.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Quỳnh dự định theo học ngành du lịch. Với Quỳnh, được tiếp tục học tập và theo đuổi ước mơ của mình đã là một món quà vô cùng quý giá sau những biến cố mà gia đình từng trải qua.

Đằng sau nụ cười trong ngày trưởng thành là nghị lực của cả một gia đình- Ảnh 3.

Các bạn học sinh tặng hoa tri ân thầy, cô giáo năm cuối cấp - Ảnh: TÚ NGÂN

Mong các em bước vào đời bằng sự tử tế và lòng yêu thương

Phát biểu tại buổi lễ, cô Hà Thị Kim Sa (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ, lễ trưởng thành không chỉ là dấu mốc khép lại 12 năm học tập mà còn mở ra hành trình mới của mỗi học sinh.

Đằng sau nụ cười trong ngày trưởng thành là nghị lực của cả một gia đình- Ảnh 4.

Cô Hà Thị Kim Sa (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: TÚ NGÂN

Theo cô Sa, 12 năm đến trường không đơn thuần là quãng thời gian tích lũy kiến thức mà còn là hành trình các em học cách sống, cách yêu thương và hoàn thiện bản thân từng ngày. 

Nhà trường luôn tin rằng mục tiêu của giáo dục không chỉ là đào tạo những học sinh có thành tích tốt mà quan trọng hơn là hình thành những con người tử tế, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Đằng sau nụ cười trong ngày trưởng thành là nghị lực của cả một gia đình- Ảnh 5.

Cô Hà Thị Kim Sa (Hiệu trưởng nhà trường) cùng thầy Phạm Minh (Cố vấn cao cấp Hội đồng trường) tặng vòng nguyệt quế và biểu trưng bằng tốt nghiệp cho các bạn học sinh lớp 12 - Ảnh: TÚ NGÂN

Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà cho biết, trong suốt những năm tháng học tập, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành bằng sự quan tâm, động viên và kỳ vọng. Những giá trị nhân văn được vun đắp mỗi ngày sẽ trở thành hành trang để các em tự tin bước tiếp trên chặng đường phía trước.

Đằng sau nụ cười trong ngày trưởng thành là nghị lực của cả một gia đình- Ảnh 6.

Những cái ôm tri ân đầy tình cảm - Ảnh: TÚ NGÂN

Đằng sau nụ cười trong ngày trưởng thành là nghị lực của cả một gia đình- Ảnh 7.

Những nụ cười hạnh phúc - Ảnh: TÚ NGÂN

"Con đường tương lai có thể sẽ có những thử thách, áp lực và cả những lần vấp ngã. Nhưng các em hãy nhớ rằng mình không bao giờ đơn độc. Bên cạnh các em luôn có gia đình, thầy cô và những người yêu thương sẵn sàng nâng đỡ khi cần", cô Sa bày tỏ.

Đằng sau nụ cười trong ngày trưởng thành là nghị lực của cả một gia đình- Ảnh 8.

Các bạn học sinh lớp 12 tự hào thể hiện tình cảm với ba, mẹ - Ảnh: TÚ NGÂN

Đằng sau nụ cười trong ngày trưởng thành là nghị lực của cả một gia đình- Ảnh 9.

Các bạn học sinh lớp 12 trong ngày lễ tri ân và trưởng thành - Ảnh: TÚ NGÂN

Cô Sa gửi gắm: "Thành công không chỉ được đo bằng điểm số hay danh hiệu, mà còn nằm ở việc trở thành một người sống tử tế, biết yêu thương, biết trân trọng giá trị bản thân và mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh".


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: