Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Tuyển Ý vắng mặt tại 3 kỳ World Cup liên tiếp - Ảnh: FIFA
Trong trận chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu vào rạng sáng 1-4 trên sân của Bosnia và Herzegovina, tuyển Ý có lúc tưởng như đã chạm tay vào tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Thế nhưng, họ lại có thể tự trách mình khi thêm một lần nữa phải ở nhà theo dõi World Cup. Sự bản lĩnh và lì lợm của Bosnia và Herzegovina giúp đội bóng này tiếp tục thắng trên loạt luân lưu, lần thứ 2 liên tiếp tại vòng play-off.
Bàn mở tỉ số của Ý đến theo cách không thể may mắn hơn. Phút 15, thủ môn Nikola Vasilj chuyền thẳng vào chân Nicolo Barella, tạo điều kiện để tiền vệ này dọn cỗ cho Moise Kean dứt điểm một chạm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Moise Kean ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Ý - Ảnh: UEFA
Nhận "món quà", tuyển Ý vươn lên dẫn trước nhưng thế trận nhanh chóng xoay chiều. Trước giờ nghỉ, Amar Memic thoát xuống đối mặt và buộc Alessandro Bastoni phải phạm lỗi ngay ngoài vòng cấm. Tấm thẻ đỏ ở phút 41 khiến Ý tự đẩy mình vào thế khó.
Chơi thiếu người, đội bóng áo thiên thanh gần như chỉ còn biết chống đỡ. Trong cả trận, Bosnia và Herzegovina tung ra tới 18 cú sút, áp đảo hoàn toàn so với 8 lần của Ý.
Sang hiệp 2, Bosnia và Herzegovina liên tục treo bóng vào vòng cấm, khiến hàng thủ Ý với Riccardo Calafiori, Federico Gatti và Gianluca Mancini phải hoạt động hết công suất. Thủ môn Gianluigi Donnarumma cũng nhiều lần cứu thua.
Cầu thủ mở tỉ số Moise Kean có cơ hội không thể thuận lợi hơn để ghi bàn ở phút 60 khi đối mặt thủ môn Bosnia và Herzegovina. Tuy nhiên, cú dứt điểm thiếu chính xác của anh đã "đá văng" tấm vé dự World Cup của tuyển Ý.
Những nỗ lực của đội chủ nhà giúp họ có bàn gỡ khi Haris Tabakovic đã kịp đá bồi cận thành ở phút 79, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Niềm vui của các cầu thủ Bosnia và Herzegovina - Ảnh: UEFA
Hiệp phụ diễn ra nhạt nhòa khi cả hai đội đều hướng tới loạt luân lưu. Bi kịch khép lại với tuyển Ý khi họ sút hỏng 2 trong 3 lượt đầu, còn Donnarumma không thể cản phá cú sút nào.
Đến lượt sút thứ 4, khi Ý đã bị dẫn 1-3, Esmir Bajraktarevic sút phạt thành công, giúp Bosnia và Herzegovina thắng 4-1 trên loạt luân lưu, qua đó giành vé dự World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.
World Cup 2014 trên đất Brazil vẫn là lần gần nhất tuyển Ý góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội bóng áo thiên thanh đã lỡ hẹn 3 kỳ liên tiếp dù là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất với 4 lần vô địch.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận