Thứ ba, 01/07/2025 06:26 (GMT+7)

CLB Phóng viên nhí là một trong những dấu ấn đặc biệt của báo Khăn Quàng Đỏ.

Đây rồi, đại gia đình phóng viên nhí - Ảnh 1.

Chú Quách Hải Hà (thứ 3 từ trái sang, đeo giỏ xách) và chú Trần Mạnh Tiến (thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên CLB Phóng viên nhí chụp hình tại Hồ Con Rùa vào ngày 6-12-1987 - Ảnh: NVCC

CLB thành lập từ năm 1986 với mục đích tập hợp những bạn yêu thích viết báo. Qua bao năm tháng, những phóng viên nhí hồi xưa nay đã trưởng thành. Dù vậy, ở một góc nào đó trong ký ức tuổi thơ, những kỷ niệm mến thương về CLB vẫn còn rộn rã...

Những phóng viên nhí đầu tiên của tòa soạn

Hồi nhỏ, chú Quách Hải Hà rất mê báo Khăn Quàng Đỏ. Vào khoảng năm 1986-1987, chú thấy báo Khăn Quàng Đỏ đăng tuyển phóng viên nhí. Không chần chờ, chú tham gia ngay.

Đây rồi, đại gia đình phóng viên nhí - Ảnh 2.

Hiện nay, chú Hải Hà đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình - Ảnh: NVCC

Trong khi đó, đạo diễn Trần Mạnh Tiến đến với CLB khi đang là Liên đội trưởng của Trường THCS Dương Bá Trạc (quận 8).

Chú Tiến, chú Hà là những thành viên đầu tiên của CLB.

Đây rồi, đại gia đình phóng viên nhí - Ảnh 3.

Đạo diễn Trần Mạnh Tiến luôn dạt dào cảm xúc khi nhớ về những ngày tham gia CLB Phóng viên nhí của báo Khăn Quàng Đỏ - Ảnh: NVCC

Cách đây gần 40 năm, cứ sáng chủ nhật, các thành viên lại háo hức đến tòa soạn tham gia CLB Phóng viên nhí. Tòa soạn dành hẳn một phòng làm việc riêng cho CLB. Ngoài sinh hoạt, các thành viên đến đây viết bài hoặc tiếp bạn đọc. Mà nè, CLB cũng có lịch trực, tiếp nhận thông tin, phản ánh bạn đọc chẳng khác nào các anh chị phóng viên lớn. Oai lắm!

Trong các buổi sinh hoạt, các thành viên được học kỹ năng viết báo như phỏng vấn, ghi nhanh, chụp ảnh… Sau mỗi bài viết, anh chị phụ trách sẽ góp ý để các thành viên chỉnh sửa, bổ sung sao cho câu văn suôn sẻ, dễ đọc, ý tứ đủ đầy và bài viết hay hơn.

Đang còn học sinh mà được viết bài đăng báo lại có nhuận bút, các thành viên thích lắm và rất siêng viết. Mỗi lần có bài đăng, các thành viên lại kéo đi ăn vặt ở Hồ Con Rùa hay yaourt gần khu vực Thông Tấn Xã…

Nhớ mãi các chuyến đi thực tế

Bên cạnh các buổi sinh hoạt ở tòa soạn, CLB còn thường xuyên tổ chức chuyến đi thực tế tìm tư liệu, học nghiệp vụ và làm công tác xã hội. Hoạt động này của CLB được duy trì từ ngày thành lập đến nhiều năm sau này. Cứ mỗi chuyến đi như thế, các thành viên học hỏi được kỹ năng làm báo cũng như kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội.

Đây rồi, đại gia đình phóng viên nhí - Ảnh 4.

Hơn 20 năm trước, chưa có nhiều phương tiện hiện đại, các thành viên CLB chủ yếu đi xe đạp đến tòa soạn sinh hoạt, đi thực tế - Ảnh: LÊ VI

Trong chuyến đi thực tế tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (quận 10), các thành viên được khám phá ngôi trường dạy cho các bạn trẻ khiếm thị. Lúc đó, chú Hà, chú Tiến đã làm quen, biết thêm được câu chuyện vượt khó của bạn bè xung quanh.

Qua chuyến đi này, chú Tiến cảm nhận mình thật may mắn, đủ đầy hơn bạn bè trang lứa. Cùng tuổi học sinh như chú nhưng nhiều bạn ở Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu không thấy được màu sắc, hình ảnh và phải mò mẫm, dò dẫm trong bóng tối.

Đây rồi, đại gia đình phóng viên nhí - Ảnh 5.

CLB đi thực tế tại Cần Giờ - Ảnh: Tư liệu

Cách đây 20 năm, khi còn học lớp 6, chị Lê Nhất Ngọc Lanh (hiện đang là Assistant Manager, KPMG Việt Nam) tham gia CLB. Trong một chuyến đi, chị và các thành viên trong CLB được gặp gỡ, chuyện trò với Công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy. Chị Thúy bị bệnh ung thư xương nhưng vẫn lạc quan, yêu đời.

Những ngày cuối đời, chị ước nguyện sẽ có chương trình chăm sóc và hỗ trợ cho bệnh nhi ung thư xương. Chính tấm gương của chị Thúy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho chị Lanh: phải biết sống tích cực và đóng góp cho xã hội. Hay trong chuyến gặp gỡ cựu chiến binh và nghe kể về những lần bị giặc cưa chân, những bài học lịch sử càng thấm đẫm trong chị.

Nhiều cơ hội mở ra

Ngoài khả năng viết lách được nâng cao, sau thời gian trở thành phóng viên nhí, cô bé Lanh nhút nhát trước kia đã tự tin, mạnh dạn giao tiếp.

Năm 2007, vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, chị và anh Huy Phúc được tòa soạn chọn là 2 phóng viên nhí tiêu biểu giao lưu tại Đài phát thanh TP.HCM. Chương trình phát sóng trên radio khiến chị thật tự hào và hạnh phúc.

Đây rồi, đại gia đình phóng viên nhí - Ảnh 6.

Chị Ngọc Lanh và anh Huy Phúc giao lưu khán giả tại Đài phát thanh TP.HCM vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 khi đang còn là học sinh - Ảnh: LÊ VI

Đây rồi, đại gia đình phóng viên nhí - Ảnh 7.

Chị Ngọc Lanh hiện tại - Ảnh: KIM NGỌC

Còn anh Trần Huy Phúc (hiện là chuyên viên lập trình Android, Công ty Axon) tham gia CLB từ năm cấp 2 đến đại học và qua 4-5 lần chị “Mắt Nai” phụ trách CLB như chị Mai Phương, chị Xuân Thanh, chị Tường Vi… Anh còn rủ em gái vào tham gia chung. Không chỉ viết bài, anh xông xáo hỗ trợ CLB trong các hoạt động.

Anh khoe làm phóng viên nhí, anh được gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng để phỏng vấn, viết bài.

Đỉnh nhất là đợt đó, CLB được tặng vé xem ca sĩ Hàn Quốc Bi Rain biểu diễn ở TP.HCM. Bi Rain lúc đó rất hot nên nghe thông tin này, cả CLB vui rần rần.

Trước ngày anh Bi biểu diễn, anh Phúc quyết gom tiền mua máy ảnh đầu tiên trong đời để đi tác nghiệp. Bên cạnh đó, anh còn được tham gia Diễn đàn trẻ em về bạo lực đối với trẻ em ở Hà Nội.

Cách đây hơn 20 năm, học sinh như anh mà được đi máy bay oách lắm. Sau mấy ngày làm việc cùng các bạn khắp mọi miền đất nước, các cô chú lãnh đạo, anh nhận thấy đã lớn hơn một bậc, cuốn sổ danh bạ lại thêm nhiều trang mới.

Không chỉ thế, những năm sau, một số thành viên của CLB vinh dự tham gia các diễn đàn trẻ em quốc tế ở các nước trên thế giới.

Ngoài ra, các bạn phóng viên nhí của báo Khăn Quàng Đỏ còn là những thiếu nhi, chỉ huy Đội giỏi tài năng của TP.HCM, là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, nằm trong Ban chủ tịch Hội đồng Trẻ em TP.HCM như Mai Hải Yến, Cao Thanh Hiếu, Huỳnh Anh Thư, Đoàn Phúc Duyên…

Đây rồi, đại gia đình phóng viên nhí - Ảnh 8.

Anh Huy Phúc tham gia CLB từ năm cấp 2 đến đại học - Ảnh: NVCC

Chú Tiến, chú Hà, anh Phúc, chị Lanh cùng nhiều thành viên khác cho biết CLB Phóng viên nhí không chỉ dạy viết báo mà còn mang đến nhiều bài học bổ ích, những tình bạn đẹp để các anh chị, cô chú được phát triển bản thân và tự tin hơn trong quá trình trưởng thành.

Đây rồi, đại gia đình phóng viên nhí - Ảnh 9.

CLB Phóng viên nhí chụp ảnhcùng bác Đỗ Thị Mỹ (nguyên Tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ) nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập báo - Ảnh: Tư liệu

Đạo diễn Trần Mạnh Tiến xúc động chia sẻ sau này trưởng thành, từ khóa về CLB Phóng viên nhí mà chú nhớ đến là “GIA ĐÌNH” thay cho từ “BẠN BÈ” trước đây. Bởi lẽ ở đó, chú tìm được tình cảm thân thương của anh chị em phụ trách, bạn bè với nhau. Nhiều năm trôi qua, đến giờ, chú và các thành viên, anh chị phụ trách vẫn còn liên lạc.

Trên trang cá nhân, chú từng chia sẻ: Chúng tôi được sự dìu dắt của chị Đỗ Thị Mỹ (Tổng biên tập), anh Nam Thanh (Phó Tổng biên tập), chị Nơ Hồng, nhà thơ Nguyễn Thái Dương, anh Phúc Tiến...

Đặc biệt sâu sắc nhất là chị Trương Thanh Hải và anh Cù Mai Công - hai người trực tiếp uốn nắn, dạy bảo chúng tôi cách đi lấy tin và xử lý bài vở. Rất nhiều kỷ niệm buồn vui từ những ngày chúng tôi quàng khăn đỏ cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Chừng ấy năm đã dạy cho chúng tôi nhiều điều và là hành trang quan trọng để chúng tôi bước vào đời.

Người sáng lập CLB Phóng viên nhí là ai?

Đó là bác Nguyễn Thanh Tâm (bút danh Nam Thanh - nguyên Phó Tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ).

Bác chia sẻ vào năm 1985, bác có chuyến đi học tại Đức về công tác thiếu nhi. Tại đây, bác tham gia trại hè được tổ chức mô phỏng như một đất nước thu nhỏ cho trẻ em. Ở đó, thủ tướng, lễ tân đến phóng viên… đều là trẻ em.

Đặc biệt, trong đó có tờ báo do Phóng Viên Nhỏ thực hiện. Thấy mô hình này hay nên khi về nước, bác trao đổi với bác Đỗ Thị Mỹ (nguyên Tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ lúc bấy giờ) về việc thành lập CLB Phóng viên nhí. Năm 1986, CLB Phóng viên nhí chính thức ra đời, kết nối các bạn thiếu nhi yêu thích viết báo.

Vào năm 2006, trong một lần giao lưu phóng viên nhí các thời kỳ, anh chị phóng viên nhí thời trước đã tặng cho phóng viên nhí đàn em một chiếc xe đạp. Thay vì sử dụng, các thành viên CLB quyết định tặng chiếc xe đạp này cho một bạn có hoàn cảnh khó khăn ở quận 3. Cứ thế, tình yêu thương của CLB được lan tỏa khắp nơi, thật ấm áp biết bao!

CLB PHÓNG VIÊN NHÍ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: