Thứ bảy, 21/06/2025 20:43 (GMT+7)

Thời gian qua đi nhưng những kỷ niệm gắn bó với báo Khăn Quàng Đỏ thời thiếu nhi vẫn in đậm dấu ấn trong lòng độc giả. Để rồi khi nhắc lại, những ký ức thân thương, rộn rã ngày xưa chợt dâng trào.

Họ đã từng là fan KQĐ - Ảnh 1.

Chị Đoàn Bảo Châu bắt đầu tham gia các hoạt động tại báo Khăn Quàng Đỏ từ hè năm lớp 7 - Ảnh: NVCC

"Báo Khăn Quàng Đỏ như trường báo chí mini"

Đó là chia sẻ của chị Đoàn Bảo Châu (hiện đang là Quản lý truyền thông Room to Read).

Hè năm lớp 7, chị Châu bắt đầu tham gia các hoạt động tại báo Khăn Quàng Đỏ. Mở đầu là cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi và sau đó, chị tham gia đều đặn hàng năm đến lớp 10.

Bên cạnh đó, chị cũng tham gia sáng tác truyện ngắn, viết tin, bài nhỏ cho báo. Lên cấp 3, chị tiếp tục cộng tác với báo Mực Tím - tờ báo anh em với Khăn Quàng Đỏ.

Họ đã từng là fan KQĐ - Ảnh 2.

Chị Bảo Châu hiện là Quản lý truyền thông Room to Read- Ảnh: NVCC

Với chị, mỗi mùa hè được tham gia các chuyến đi xa khắp mọi miền Tổ quốc - phần thưởng của cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi - như cánh cửa mở ra cho chị đến với thế giới rộng mở tươi sáng. Chị được đi nhiều nơi, hiểu biết hơn về văn hóa lịch sử các vùng miền như Phan Thiết, Buôn Ma Thuột, đường Hồ Chí Minh, Huế, Quảng Trị, Hà Nội và các cố đô ở miền Bắc…

Trong thời gian tham gia và cộng tác, chị được tiếp xúc với nhiều cô chú, anh chị là phóng viên báo Khăn Quàng Đỏ. Có lẽ từ đó, tình yêu với công việc phóng viên dần lớn lên trong chị. Không chỉ thế, chị còn có nhiều bạn bè đến từ khắp các tỉnh, thành sau mỗi chuyến đi.

Ngoài ra, từ một cô bé rụt rè, nhờ tham gia các hoạt động, chị cởi mở và tự tin hơn rất nhiều để bước vào vị trí quản lý sau này.

Khi vào đại học, chị chọn ngành Báo chí truyền thông như điều gì đó rất tự nhiên, không cần suy nghĩ nhiều.

Quá trình học tập ở trường đại học của chị rất thuận lợi vì hầu hết kỹ năng báo chí thực tế như phỏng vấn, chụp ảnh, viết bài tường thuật, phóng sự…, chị đã thực hành ở báo Khăn Quàng Đỏ - Mực Tím trước đó.

Chị chia sẻ thêm điều quan trọng nữa, đó là ở báo, chị được tiếp xúc với các anh chị, cô chú phóng viên làm nghề tử tế và chân thành. Điều đó giúp chị duy trì ý thức làm báo và đạo đức nghề nghiệp bền bỉ. Với chị, bên cạnh đại học thì tòa soạn Khăn Quàng Đỏ - Mực Tím chính là trường báo chí mini hiệu quả và dễ thương nhất.

Sau này khi ra trường, chị làm việc tại báo Tuổi Trẻ. Ba năm tại báo Tuổi Trẻ là nền tảng quan trọng để chị nhận được học bổng thạc sĩ toàn phần ngành Truyền thông quốc tế của chính phủ New Zealand để học tập tại New Zealand.

Đồng thời, chính quá trình làm báo là bước đệm quan trọng để chị hiểu các đối tượng yếu thế và luôn mong muốn mang đến lợi ích tốt nhất cho họ. Đây là lý do ngành học chuyên sâu của chị lúc đó là Truyền thông phát triển hướng đến tạo ra các thay đổi xã hội (Communication for Development and Social Change).

Những từ khóa khi nhớ về báo Khăn Quàng Đỏ

Trong khi đó, thầy Nguyễn Thế Đức Tâm (giảng viên Trường đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM) gắn bó với báo Nhi Đồng - Khăn Quàng Đỏ từ những năm cấp 1.

Hai cuộc thi thầy tham gia nhiều năm là Giải Lê Quý Đôn và Nhà sử học nhỏ tuổi. Mỗi cuộc thi đều mang đến nhiều bài học, kỹ năng để thầy phát triển và trưởng thành.

Họ đã từng là fan KQĐ - Ảnh 3.

Thầy Tâm từng tham gia Giải Lê Quý Đôn và đạt giải Nhì năm lớp 4, lớp 9 - Ảnh: NVCC

Ngoài kiến thức trên trường, Giải Lê Quý Đôn như một kênh học tập giúp thầy rèn luyện thêm bài tập. Cứ mỗi tuần, thầy trông chờ báo ra, cẩn thận đọc đề rồi giải trên giấy nháp. Sau đó, thầy nắn nót chép lại và gửi tòa soạn. 

Việc tham gia giải từ cấp 1 đến hết cấp 2 đã tập thói quen tự học cho thầy cũng như giúp thầy tự tin, bản lĩnh hơn trong các cuộc thi lớn sau này.

Họ đã từng là fan KQĐ - Ảnh 4.

Thầy Tâm (mặc áo đỏ) trong chuyến hành trình khám phá lịch sử khi đạt giải “Nhà sử học nhỏ tuổi” năm 2005 - Ảnh: NVCC

Còn cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi đã gieo vào lòng thầy tình yêu lịch sử. Có năm thầy đạt giải và được tham gia chuyến đi Trường Sơn. Lần đầu tiên đặt chân đến những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong trang sách như kinh thành Huế, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải…, lòng thầy dạt dào tình yêu, niềm tự hào quê hương đất nước. 

Dù không học chuyên ngành lịch sử nhưng trong quá trình dạy và học, thầy vẫn tìm kiếm, đọc thêm thông tin về văn hóa, lịch sử như pháp luật thời nhà Lê, nhà Nguyễn…

Họ đã từng là fan KQĐ - Ảnh 6.

Thầy Tâm hiện là giảng viên Trường đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM và có nhiều thành tích nổi bật - Ảnh: NVCC

Bằng giọng nói hào hứng, thầy bảo đây là những từ khóa mỗi khi nhớ về báo Khăn Quàng Đỏ:

ƯƠM MẦM: Những hoạt động, hội thi và chương trình của tòa soạn đã gieo vào tuổi thơ của thầy nhiều bài học hay, ký ức đẹp. Đó là hành trang hữu ích khi thầy trưởng thành.

KẾT NỐI: Qua các hội thi, hoạt động, thầy có thêm nhiều bạn bè. Đến giờ, thầy vẫn còn giữ liên lạc với các bạn đạt giải cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi.

MÙA HÈ: Ôi! Hè đến là thầy dường như dành hết thời gian tham gia các cuộc thi của báo Khăn Quàng Đỏ, kiểu như “fan cuồng” ấy.

THƯ TAY: Hồi trước công nghệ chưa phát triển như bây giờ. Vì vậy, để tham gia các cuộc thi, hoạt động trên mặt báo như giải đố ô chữ, làm bài giải Lê Quý Đôn…, thầy và các bạn viết thư tay gửi về tòa soạn. Gần nhà thầy có một chú làm gần khu vực tòa soạn. Vì vậy, mỗi lần làm bài trên báo xong, thầy tranh thủ nhờ chú chuyển giúp thư đến tòa soạn.

Đến giờ, thầy vẫn nhớ niềm háo hức chờ đợi hàng tuần để được đọc báo. Báo vừa đến tay, thầy ngấu nghiến đọc trong một tiếng là xong. “Đã” gì đâu, hi hi...

Thầy Tâm giành nhiều thành tích trong học tập như 3 lần đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương; 4 lần đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố; tốt nghiệp Thủ khoa Trường Đại học Luật TP.HCM…

Sau này đi làm, thầy đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp Bộ, 3 lần đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố, 2 lần đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trung ương…

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: