Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên hào hứng trước giờ diễn ra cuộc thi - Ảnh: MAI TRÚC
Với chủ đề "Đi qua những mùa thương", sân chơi Nói trước công chúng lần thứ 11 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên năm học 2024-2025 tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh.
Đây là hoạt động thường niên do các thầy cô thuộc Tổ Ngữ văn nhà trường tổ chức, nhằm tạo môi trường học tập tích cực, giúp teen Trần Khai Nguyên rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng diễn đạt trôi chảy và sự tự tin khi giao tiếp trước đám đông.
Teen nhiệt tình cổ vũ cho thí sinh là thành viên lớp mình - Ảnh: MAI TRÚC
Bạn Minh Quân (12A6) thể hiện ca khúc Đi giữa trời rực rỡ khép lại phần thi của các thí sinh - Video: MAI TRÚC
Cuộc thi trải qua 3 vòng, với chủ đề thay đổi qua từng chặng và khép lại bằng chung kết "Đi qua những mùa thương".
Sau hành trình tuyển chọn gần 50 học sinh từ vòng loại, 13 bạn xuất sắc ghi tên vào bán kết và 5 gương mặt tiêu biểu nhất tiếp tục tranh tài ở vòng thi cuối.
Tại vòng tranh hạng, mỗi thí sinh có tối đa 5 phút để trình bày mà không sử dụng bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào - thử thách đòi hỏi sự chuẩn bị chỉn chu, tư duy mạch lạc và bản lĩnh sân khấu vững vàng.
Cùng khai thác một chủ đề, nhưng mỗi phần thi lại mang đến một câu chuyện, một sắc thái riêng, như chính những "mùa thương" đầy cảm xúc và rất khác nhau trong hành trình trưởng thành của từng bạn.
Bạn Minh Triết (lớp 10A4) gọi tên mùa thương là mùa của ký ức - Ảnh: MAI TRÚC
Bạn Như Lợi (11A15) chia sẻ thông điệp về sự vị tha và trân trọng những lỗi lầm như một phần tất yếu của tuổi trẻ - mùa của cảm thông, bao dung - Ảnh: MAI TRÚC
Khánh Ngọc (lớp 10A6, áo xanh) hóa thân thành một phóng viên đang thực hiện kỳ báo tháng 4. Bạn kéo léo dẫn dắt chủ đề mùa của sự lựa chọn và chấp nhận qua hình thức mô phỏng cuộc phỏng vấn - Ảnh: MAI TRÚC
Với Huỳnh Đức (11A13) mùa yêu thương là mùa của sự kết nối và trưởng thành - Ảnh: MAI TRÚC
Trong số 5 gương mặt tranh ngôi quán quân, Võ Ngọc Như Quỳnh (lớp 10A5) để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.
Bạn thành công thuyết phục ban giám khảo và giành giải nhất nhờ giọng nói truyền cảm, lối trình bày cuốn hút, nội dung sâu sắc "chạm" đúng vào những vùng cảm xúc thầm kín của người nghe.
Với bài dự thi "Mùa của những yêu thương còn mãi", Như Quỳnh mở đầu phần trình bày của mình bằng một góc nhìn độc đáo: mùa thương không nằm trong vòng quay của xuân - hạ - thu - đông, mà là cả một khoảng trời ký ức, là vùng cảm xúc mà ai cũng từng đi qua. Đó có thể là tình thân, tình bạn hay mối tình đầu không trọn vẹn nhưng vẫn ở lại trong tim.
Một đoạn trong phần trình bày của Quỳnh - Video: MAI TRÚC
Từ trái qua: thầy Ngô Hùng Cường (phó hiệu trưởng), cô Phạm Thị Minh Ngọc (phó hiệu trưởng) và cô Võ Thị Hồng Lan (hiệu trưởng nhà trường, bìa phải) trao quà lưu niệm cho thí sinh trước khi công bố kết quả - Ảnh: MAI TRÚC
Qua đó, cô bạn kể lại hành trình tự học cách yêu thương đúng cách, đúng người từ góc nhìn của một người từng thương sai, từng đánh mất tình cảm vì không hiểu người khác và cũng chưa hiểu chính mình.
Bạn đã dẫn dắt người nghe đến một điểm chạm sâu sắc: trước khi học cách yêu người khác, mỗi người cần học cách thương lấy chính mình - không trách móc bản thân khi thất bại, không tự so sánh rồi bỏ quên giá trị của mình.
Quỳnh gọi việc học cách tha thứ cho bản thân, dám dừng lại để lắng nghe chính mình là hành trình khó nhất, nhưng cũng là bước đầu tiên để tình thương thực sự nảy nở. "Mình không cần hoàn hảo để được yêu thương, mình chỉ cần đủ tử tế với chính mình", bạn khẳng định.
Kết thúc bài thi, bạn để lại dấu ấn bằng một câu nói đầy sức nặng: "Thương đúng mới có thể thương lâu!".
- Mình chọn đề tài này vì mình nghĩ trong cuộc sống nhiều bộn bề, đôi khi mình thương người khác theo cách mình muốn chứ không phải cách họ cần. Điều đó có thể vô tình làm tổn thương cả hai.
Động lực lớn nhất với mình là sự động viên, cổ vũ hết mình từ bạn bè. Họ đã tiếp sức để mình vững bước.
Nếu được gửi lời cảm ơn đến một người duy nhất, mình muốn cảm ơn cô Dương Võ Hoài Trúc - giáo viên hướng dẫn và cũng là cô dạy ngữ văn của mình. Cô đã luôn đồng hành, giúp mình tự tin, sâu sắc hơn trên sân khấu.
Như Quỳnh gây ấn tượng mạnh với khán giả trong phần thi của mình - Ảnh: MAI TRÚC
Là khách mời chuyên môn tại vòng chung kết, PGS.TS Bùi Thanh Truyền (trưởng Khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm TP.HCM) nhận định: "Trước khi đánh giá phần trình bày của các thí sinh, tôi muốn nói rằng chính tôi là người được hưởng lợi từ chương trình hôm nay. Tôi thấy rõ hiệu quả mà chương trình giáo dục phổ thông 2018 mang lại trong việc hình thành và phát triển năng lực nói - năng lực cốt lõi mà môn ngữ văn hướng đến".
PGS.TS Bùi Thanh Truyền và cô Nguyễn Hà Bích Vân (tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT Trần Khai Nguyên) - Ảnh: MAI TRÚC
Theo thầy, không chỉ giúp học sinh rèn luyện khả năng diễn đạt, cuộc thi còn tạo ra tác động hai chiều: lan tỏa cảm hứng ngược lại đến đội ngũ giáo viên.
Bởi khi chứng kiến học trò dám nói, dám chia sẻ và thành công chạm đến cảm xúc người nghe, thầy cô càng thấy rõ giá trị thực tiễn của việc dạy học theo hướng phát triển năng lực.
Kết quả chung cuộc: Như Quỳnh giải nhất, Minh Triết và Như Lợi (bên trái) đồng giải ba, hai giải nhì thuộc về Khánh Ngọc và Huỳnh Đức - Ảnh: MAI TRÚC
Các thầy cô thành viên tổ ngữ văn nhà trường chụp ảnh cùng khách mời - Ảnh: MAI TRÚC
Đặc biệt, thầy dành nhiều lời khen cho cách đặt tên chủ đề chung kết. "Chúng ta thường quen với mùa xuân, mùa hạ… những tổ hợp mang tính tự nhiên. Nhưng 'mùa thương' là một mùa cảm xúc, không phải hiện tượng khách quan mà xuất phát từ bên trong con người. Mỗi học sinh sẽ có một mùa thương riêng, tùy vào ký ức, trải nghiệm và tâm thế của các em", thầy chia sẻ.
Các thầy cô thuộc ban giám hiệu, thành viên tổ ngữ văn nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời - Ảnh: MAI TRÚC
Khi thí sinh Như Quỳnh khép lại phần thi bằng câu: "Bởi thương đúng mới có thể thương lâu", PGS.TS Bùi Thanh Truyền đã dí dỏm kết lại: "Hy vọng ngôi trường THPT Trần Khai Nguyên cũng sẽ là một trong những 'người thương' đúng của các em trong hành trình thanh xuân".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận