Đi trại hè mà thích một người thì phải làm sao?

Thứ sáu, 21/06/2024 15:05 (GMT+7)

Khi được hỏi 'đi trại hè có gì vui?', tự dưng một số bạn bẽn lẽn, e ngại. Không chừng có bóng dáng bạn trong các câu chuyện này nè!

Đi trại hè mà thích một người thì phải làm sao?- Ảnh 1.

Tranh minh họa được thực hiện bằng AI

Mới nhìn thôi đã ưng bụng rồi

Đang ríu rít cùng bạn bè, M (14 tuổi, TP.HCM) tình cờ gặp một bạn nam dong dỏng cao, ít nói. Bạn ấy vừa nhoẻn miệng cười, tim M đã đập loạn nhịp.

Sau khi thăm hỏi lòng vòng, M khấp khởi vì biết bạn ấy cùng đội. Một mình đến làm quen thấy ngại nên M nhờ nhóm bạn kết nối giúp. Lúc mở trang cá nhân của bạn ấy tìm hiểu, M ồ lên thích thú bởi ngoài đẹp trai, bạn ấy còn học giỏi. Đúng “gu” của M.

Bạn bè đẩy thuyền nữa kìa!

Không giấu được tình cảm, mỗi lần gặp crush, M đều chia sẻ tâm tư với các bạn trong đội. Đến nỗi vừa gặp crush, bạn bè đã ùa lên nói “của M, đừng có ai đụng vào nha chưa!”.

Lúc cả đội ngồi vào bàn ăn, cả đám lại nhao nhao kêu M nhớ múc cơm, lấy đồ ăn và chăm sóc crush chu đáo. Crush vừa đứng lên, nhóm bạn lại háy mắt ra hiệu kêu M đi theo. Một người thích, cả đội cùng đẩy thuyền, vậy là đoàn kết dữ chưa?

Tiểu đội khác thì có sao đâu

P (14 tuổi, TP.HCM) được ba mẹ đăng ký trại hè 5 ngày tại TP.HCM. Vốn xinh xắn, hoạt bát và giỏi giang nên bạn tỏa sáng trong tiểu đội.

Một lần đang biểu diễn văn nghệ trên sân khấu, P chợt thấy có nhóm bạn tiểu đội khác vỗ tay ủng hộ cuồng nhiệt. Ồ, trong đó có cả anh chàng hay nhìn trộm P. Mà nói thật, từ ngày nhập trại, P cũng để ý đến bạn.

Có lúc, P và bạn ấy bắt gặp cả hai đang lén nhìn nhau. P đỏ mặt, còn bạn ấy giả lơ quay sang chỗ khác. Sau vài lần crush cùng nhóm bạn ra mặt ủng hộ các tiết mục, phần thi của P, cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau dăm ba câu. Đêm cuối trại, trời bỗng dưng đổ mưa, chương trình lửa trại bị hủy bỏ.

Các trại sinh ùa vào nhà ăn trú mưa. Trong khi P đang bị mưa tạt thì crush lẳng lặng lấy áo che cho P. Lúc ấy, P cảm động lắm luôn!

Đi trại hè mà thích một người thì phải làm sao?- Ảnh 4.

Tranh minh họa được thực hiện bằng AI

Sau trại hè, P và crush vẫn giữ liên hệ. Cả hai hẹn nhau sẽ gặp nhau ở trại hè những năm kế tiếp.

Tuy nhiên, không phải lúc nào chuyện có tình cảm trong những ngày đi trại cũng duy trì được lâu như P.

Đi trại hè mà thích một người thì phải làm sao?- Ảnh 5.

Tranh minh họa được thực hiện bằng AI

Mới đây, bạn L (15 tuổi, TP.HCM) gặp một bạn nam đẹp trai đã thấy thích. Sau đó, L phát hiện bạn ấy lạnh lùng nên qua ngày sau hết thích.

Trong lúc đó, bạn phát hiện có một anh chàng kế bên phòng vừa đẹp trai vừa ấm áp nên chuyển sang crush ngay. L cười cười: “Mình thích thích vậy thôi chứ đi trại về không chừng mình lại quên bạn ấy”.

tuổi chúng mình, có cảm xúc với một người khác là chuyện bình thường, duy trì được hay không còn tùy thuộc vào yếu tố nữa nè! Trong đó có việc bạn ấy nghĩ sao về bạn, tính cách có hợp với bạn không… 

Đi trại có lỡ thích ai cũng nên chừng mực nha bạn!

“Tém” lại chút bạn gì đó ơi!

Trong đội có bạn thích mình. Gặp mình, bạn ấy xáp đến nói chuyện lung tung. Bạn còn kết bạn trang cá nhân của mình và hỏi han đủ điều. Chưa kể, nhóm bạn của bạn ấy cũng hay đẩy thuyền hai đứa. Mình thấy ngộp và phiền phức nên đã hủy kết bạn với bạn ấy. Mình chỉ thích tận hưởng kỳ trại vui vẻ, bình yên mà cũng khó thế sao?

(Một bạn nam 15 tuổi, TP.HCM)

* Rút kinh nghiệm mấy bạn ơi! Không phải bạn nào cũng sẵn sàng xây dựng một mối quan hệ trên tình bạn đâu. Bạn cư xử không khéo, tình bạn của cả hai sẽ không còn nói chi đến chuyện là crush của nhau.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: