Thứ ba, 30/04/2024 16:25 (GMT+7)

Hòa trong không khí hân hoan chào mừng lễ 30-4, nhiều bạn trẻ lựa chọn áo dài, áo đoàn viên,... để tham quan, chụp ảnh tại các địa điểm gắn liền với lịch sử.

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 1.

Dinh Độc Lập thu hút nhiều khách tham quan trong và ngoài nước nhân ngày 30-4 - Ảnh: THẢO NGỌC

Bạn trẻ diện trang phục đặc biệt để ghi dấu ấn trong ngày 30-4

Sáng 30-4, nhiều bạn trẻ ghé thăm Dinh Độc Lập - địa điểm gắn liền với nhiều ý nghĩa lịch sử. Để ghi nhớ ngày này, các bạn diện trang phục đặc biệt để chụp bộ ảnh kỷ niệm thật đẹp.

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 2.

Người dân xếp hàng mua vé từ sáng sớm - Ảnh: THẢO NGỌC

Bạn Trần Yến Nhi (sinh năm 2000, Hà Nội) đến TP.HCM du lịch ngay trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Vì thế bạn diện một bộ áo dài để chụp ảnh tại Dinh Độc Lập. 

Dù tới 8h, Dinh Độc Lập mới mở cửa nhưng Nhi đã tranh thủ xếp hàng mua vé từ 7h30. Theo bạn, không khí trong ngày 30-4 tại TP.HCM vô cùng sôi động và náo nhiệt.

Bạn Nhi chia sẻ: "Mình mong được đến TP.HCM trong dịp lễ 30-4 này 1 lần để nhìn ngắm không khí đường phố. Từ sáng đến giờ mình gặp nhiều bạn trẻ, các cô, các bác diện áo dài, đội nón lá rất đẹp".

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 3.

Chị Nhi có mặt từ sớm để xếp hàng mua vé vào Dinh Độc Lập - Ảnh: THẢO NGỌC

Bộ áo dài của bạn Mai Hải Yến (sinh viên năm 3, Học viện Cán bộ TP.HCM) có phần đặc biệt hơn khi đây chính là chiếc áo dài trắng bạn mặc đi học ở cấp 3. Những năm gần đây, Hải Yến đều đến Dinh Độc Lập vào ngày 30-4.

Theo Hải Yến, bộ áo dài gần gũi và giúp tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, sắc trắng của bộ áo dài nữ sinh cũng giúp vẻ ngoài của bạn thêm tinh khôi và gợi nhớ đến kỷ niệm trên ghế nhà trường.

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 4.

Hải Yến diện áo dài nữ sinh vào ngày 30-4 - Ảnh: THẢO NGỌC

Còn bạn Trần Huỳnh Thảo Uyên (2007, Trường THPT Tây Thạnh, quận Tân Phú) diện màu áo xanh đoàn viên. Hôm nay bạn cùng với đoàn phường và các em thiếu nhi từ lớp 3 đến lớp 10 đến tham quan, học tập tại Dinh Độc Lập.

Thảo Uyên cho biết: "Trong ngày đặc biệt này, mình cảm thấy tự hào khi lan tỏa hình ảnh của cán bộ Đoàn đến với người dân và khách du lịch." Đây cũng là lần đầu tiên Thảo Uyên có cơ hội đến đây.

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 5.

Thảo Uyên có mặt trước Dinh Độc Lập trước giờ mở cửa - Ảnh: THẢO NGỌC

Một trang phục khác được nhiều du khách ưa chuộng là áo thun đỏ in sao vàng. Trang phục này vừa có ý nghĩa đặc biệt vừa tạo màu sắc đẹp cho bức ảnh.

Bạn Huỳnh Thiên Nghi (lớp 8/1, Trường THCS Tân Sơn, quận Gò Vấp) nói: "Trong ngày hôm nay, em muốn diện một bộ trang phục đẹp nhất, trang trọng nhất. Và không gì đẹp hơn chiếc áo có màu sắc như quốc kỳ nước ta."

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 6.

Uyên Nghi cùng mẹ đến Dinh Độc Lập tham quan ngày 30-4 - Ảnh: THẢO NGỌC

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 7.

Du khách diện áo thun đỏ in hình sao vàng chụp ảnh trong khuôn viên Dinh Độc Lập - Ảnh: THẢO NGỌC

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 8.

Trong lần đầu tiên đến Dinh Độc Lập, bạn Nguyễn Văn Thuận (sinh viên năm 3, Trường đại học Văn Lang) diện áo dài trắng vì có sự yêu thích đặc biệt với áo dài - Ảnh: THẢO NGỌC

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 9.

Hai chị em sinh đôi Minh Tâm và Minh Tú (sinh viên năm 1, Trường đại học Ngân hàng) diện áo dài đỏ - Ảnh: THẢO NGỌC

Tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (quận 3), người dân có đăng ký thường trú trên căn cước công dân ở TP.HCM; học sinh tiểu học, THCS và THPT có thẻ học sinh được miễn vé tham quan trong hai ngày 30-4 và 1-5.

Trong sáng ngày 30-4, nhiều người dân, du khách nước ngoài đã tham quan tại đây. Nổi bật trong dòng người đông đúc là nhóm bạn của Lê Thị Hồng Nhung (2001) với trang phục bộ đội và áo dài đỏ.

Bố của bạn từng làm việc trong quân đội và mong bạn diện trang phục này để thể hiện sự tự hào dân tộc.

Hồng Nhung chia sẻ: "Mình được nghe những câu chuyện từ bố mình và tận mắt nhìn thấy những hình ảnh, tư liệu tại đây. Qua đó, mình cảm thấy biết ơn các thế hệ ông cha ta đã không tiếc thân mình cho độc lập, tự do của đất nước."

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 10.

Hồng Nhung (bên trái) cùng bạn đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trong ngày 30-4 - Ảnh: THẢO NGỌC

Một hình thức học lịch sử thiết thực và gần gũi

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 11.

Dinh Độc Lập trong sáng ngày 30-4 - Ảnh: THẢO NGỌC

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 12.

Khách tham quan chụp lại vé tham quan Dinh Độc Lập để kỷ niệm - Ảnh: THẢO NGỌC

Bạn Đặng Xuân Bách (lớp 12A4, Trường THPT Vĩnh Lộc, quận Bình Tân) dành buổi sáng ngày 30-4 để một mình trải nghiệm Dinh Độc Lập. Xuân Bách mong muốn có thể tự mình cảm nhận về những trang sử hào hùng trong quá khứ thông qua việc tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử.

Cậu bạn dành tình yêu to lớn cho môn lịch sử và từng tham gia thi học sinh giỏi môn này vào năm học cấp 2.

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 13.

Xuân Bách xem tư liệu tại Dinh Độc Lập - Ảnh: THẢO NGỌC

Bạn đặc biệt ấn tượng với phòng Đại yến vì cách bố trí nội thất và màu sắc. Ngoài ra, Xuân Bách cũng có nhiều hứng thú với các chiến lược, chiến thuật quân sự. Xuân Bách kể lại:

"Theo mình, lịch sử có quan hệ mật thiết với cuộc sống. Nếu không có quá khứ sẽ không có hiện tại và tương lai. Việc đến Dinh Độc Lập giúp mình có cái nhìn tổng thể và thực tế về những kiến thức mà mình được học trên lớp. Mình cũng từng bật khóc trong lần đầu tiên đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vì những hình ảnh bi thương ở đó khiến mình rất đau lòng".

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 14.

Du khách trải nghiệm tai nghe thuyết minh tự động tại Dinh Độc Lập - Ảnh: THẢO NGỌC

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 15.

Khách tham quan đọc thông tin tại phòng khách Phu nhân Tổng thống - Ảnh: THẢO NGỌC

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 16.

Du khách chụp hình lưu niệm tại khu vực trưng bày xe tăng - Ảnh: THẢO NGỌC

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 17.

Khu vực đài phun nước trước Dinh Độc Lập là điểm chụp hình yêu thích của nhiều người - Ảnh: THẢO NGỌC

Tại một khu vực trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, phóng viên bắt gặp hình ảnh cậu bạn Trần Đại Huân (sinh viên năm 1, Trường đại học Kinh tế - Luật) cặm cụi viết cảm tưởng vào sổ tay của bảo tàng. Huân chăm chú viết kín cả một trang giấy khổ lớn.

Đại Huân đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh sau vài buổi học Giáo dục Quốc phòng tại trường vì muốn tìm hiểu thêm các kiến thức được giới thiệu trong khóa học này.

Tại bảo tàng, Huân nhớ mãi không quên những hình ảnh trong khu trưng bày Tội ác chiến tranh.

"Những hình ảnh tại đây mang đến cho mình nhiều cảm xúc. Đó là hình ảnh những người dân phải núp dưới hầm, giếng, bám víu vào hy vọng mong manh mà không biết bao giờ chiến tranh sẽ kết thúc. Theo mình, các bạn trẻ nên đến đây một lần để có thêm ý thức bảo vệ nền hòa bình trong thời hiện đại", Huân nói.

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 19.

Khách tham quan tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Ảnh: THẢO NGỌC

Dinh Độc Lập, bảo tàng thu hút bạn trẻ ngày 30-4- Ảnh 20.

Đại Huân (sinh viên năm 1, Trường đại học Kinh tế - Luật) viết tưởng vào sổ tay của bảo tàng - Ảnh: THẢO NGỌC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: