Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Nghi thức thả bè Tống phong trong lễ hội - Ảnh: PHẠM ĐẢM
Tại Xóm Chài (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), lễ hội Tống phong (còn gọi là Tống ôn, Tống gió) đã được gìn giữ suốt hơn 150 năm. Trải qua nhiều thế hệ, lễ hội vẫn diễn ra thường niên với không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về.
Chiều 2-3 (nhằm 14 tháng giêng Âm lịch), lễ hội chính thức diễn ra với nhiều hoạt động đậm màu sắc văn hóa sông nước miền Tây.
Ông Trần Văn Lộc (sinh năm 1960), Trưởng ban kế tự Miếu Bà Chúa Xứ Xóm Chài cho biết lễ hội bắt nguồn từ tập tục của cư dân chài lưới trong vùng.
Mỗi độ đầu xuân, người dân tổ chức cúng bái, thực hành nghi lễ để tạ ơn thần linh, đồng thời gửi gắm ước nguyện xua đuổi dịch bệnh, cầu mong bình an, thuận lợi cho năm mới.
Theo ông Lộc, trước ngày chính lễ còn có hai ngày quan trọng là ngày làm tàu (12 tháng giêng) và ngày rước Bà (13 tháng giêng).
Đến ngày Tống phong sẽ diễn ra các hoạt động như múa lân, cầu an diễn ra. Điểm nhấn đặc sắc nhất là nghi thức người dân theo tàu, ghe ra sông lớn, té nước vào nhau với quan niệm dòng nước sẽ gột rửa những điều không may, mang lại may mắn cho năm mới.


Lễ hội bắt đầu bởi những màn múa lân rộn rã - Ảnh: PHẠM ĐẢM
Để chuẩn bị cho nghi thức thả bè tống phong, người dân trong khu vực đã tập trung tại Miếu Bà Chúa Xứ Xóm Chài từ nhiều ngày trước để cùng nhau làm mô hình bè thủy lục.
Bè dài khoảng 4m, cao chừng 1,5m, được dựng bằng bìa cứng, đặt trên thân chuối hột chắc chắn và trang trí cờ hoa rực rỡ. Các gia đình mang gạo, muối gửi vào bè như một cách gửi gắm những điều không may theo dòng nước.

Ông Trần Văn Lộc bên chiếc bè thuỷ lục - Ảnh: PHẠM ĐẢM
Khoảng 14h00, thanh niên trong xóm khiêng bè ra bến sông hoặc đưa lên ghe lớn để di chuyển ra giữa sông Hậu làm lễ hạ thủy. Nghi thức diễn ra trong niềm tin dòng nước sẽ cuốn trôi xui rủi, đem lại sự hanh thông cho cuộc sống.
Sau phần lễ chính, người dân tiếp tục theo ghe, thuyền diễu hành trên sông. Không khí trở nên náo nhiệt với hàng chục phương tiện lớn nhỏ cùng hòa vào đoàn rước, tiếng trống lân rộn ràng xen lẫn tiếng reo hò cổ vũ vang khắp mặt nước.

Người dân theo tàu, ghe nhộn nhịp ra sông Hậu Tống phong - Ảnh: PHẠM ĐẢM
Bà Nguyễn Thị Đào (ngụ phường Hưng Phú) cho biết năm nào bà cũng tham gia lễ hội.
“Mỗi lần theo tàu ra giữa sông, cùng mọi người té nước cầu may, tôi đều thấy vui và phấn khởi. Năm nào lễ hội cũng đông hơn, ai cũng mong xua đi xui xẻo, cầu một năm khỏe mạnh, bình an”, bà chia sẻ.
Với nhiều người dân Xóm Chài, Tống phong không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là dịp gặp gỡ đầu năm, gắn kết xóm giềng. Hơn một thế kỷ trôi qua, lễ hội vẫn được duy trì nhộn nhịp, trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Cần Thơ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận