Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ca sĩ Ngọc Hà biểu diễn ca khúc Em đi qua cầu cây (sáng tác: nhạc sĩ Lê Văn Lộc) - Clip: ĐHT
Lớp học Đèn Dầu được tổ chức ngay cổng vào (đường Phạm Ngọc Thạch) Nhà văn hóa Thanh niên trong 2 đêm 21 và 22-3. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest) 2025.
Sân khấu lớp học Đèn Dầu - Ảnh: ĐHT
Với chủ đề Đêm văn nghệ xung kích, lớp học Đèn Dầu tái hiện không khí thời hoa lửa, cái thời "tiếng hát át tiếng bom". Khi đó, văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận, và người nghệ sĩ cũng giống như chiến sĩ.
Ca sĩ, MC và band nhạc chọn trang phục trắng phối với khăn rằn - Ảnh: ĐHT
Họ đã dùng lời ca tiếng hát để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người ngoài tiền tuyến, người chốn hậu phương. Mỗi câu hát chứa đựng cả tấm lòng yêu nước, thương dân, khát khao độc lập, tự do.
Đêm văn nghệ xung kích cũng khiến người ta bồi hồi nhớ lại hình ảnh của những người nghệ sĩ văn công.
Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cả thời kỳ chiến tranh biên giới, Quân đội nhân dân Việt Nam đều tổ chức lực lượng văn công xung kích.
Họ ra tận chiến trường để biểu diễn, động viên đồng đội, đồng chí của mình. Họ trực tiếp đối mặt với đạn bom khói lửa. Các chiến sĩ quân đội nhân dân rất yêu mến và gọi họ là lực lượng "binh chủng ca".
Tham gia biểu diễn tại lớp học Đèn Dầu tối 22-3, ca sĩ Ngọc Hà chia sẻ, được hát những bài ngợi ca quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng là một niềm hạnh phúc. Cảm giác càng đặc biệt hơn khi cả nước đang rộn ràng không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong đêm nhạc, các ca sĩ Ngọc Hà, Đoàn Mạnh Hòa và Đông Triều đã thể hiện nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như Mặt trời bé con, Nơi đảo xa, Em đi qua cầu cây, Trở về dòng sông tuổi thơ, Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, Bài ca đất phương Nam...
Những nhạc phẩm bất hủ được thể hiện bởi các giọng ca trẻ, được phối theo phong cách trẻ. Điều này khiến người nghe cảm thấy tươi mới hơn. Dĩ nhiên, tinh thần cách mạng, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn được thể hiện một cách trọn vẹn.
Khánh Vy (quận 8) cùng bạn tình cờ đi ngang lớp học Đèn Dầu và nán lại nghe nhạc. "Nghe nhạc trong không khí này thật sự rất đặc biệt. Những bài hát khiến mình cảm thấy tự hào và yêu quê hương, đất nước hơn" - Vy chia sẻ.
Khánh Vy (áo đen) và bạn đã nán lại lớp học Đèn Dầu rất lâu để nghe nhạc - Ảnh: ĐHT
Nhiều bạn trẻ sau khi hoàn thành phần biểu diễn Tóc Xanh Vạt Áo đã ghé lớp học Đèn Dầu thưởng thức âm nhạc - Ảnh: ĐHT
Lớp học Đèn Dầu được tổ chức tại khu phức hợp ẩm thực - giải trí Góc đèn dầu. Góc đèn dầu ra đời năm 2022, hoạt động tại Nhà văn hóa Thanh niên. Điểm đặc trưng của khu phức hợp ẩm thực - giải trí này chính là sự hiện diện của đèn dầu trên mỗi chiếc bàn gỗ - Ảnh: ĐHT
Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest) năm 2025 diễn ra trong ba ngày (từ 21 đến 23-3).
Youth Fest lần thứ 5 được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (quận 1) và tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1, đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Thị Minh Khai). Trong đó, lễ khai mạc diễn ra lúc 18h30 ngày 21-3 tại khu vực sân khấu chính.
Sự kiện nhằm chào mừng Tháng Thanh niên 2025, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận