Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chụp hình kỉ niệm cùng các bạn thí sinh đoạt giải - Ảnh: NAM KHA
Trong số 731 bài tham gia cuộc thi Nguyễn Nhật Ánh và tôi - do NXB Trẻ tổ chức - ở cả hạng mục tranh vẽ và bài viết, nhiều giải thưởng cao đã thuộc về các thí sinh thuộc lứa tuổi gen Z và gen Alpha.
Đây là điều tạo bất ngờ với những ai quan tâm và theo dõi cuộc thi trên fanpage NXB Trẻ kể từ khi phát động đến nay.
Bởi ngoài các bạn học trò, cuộc thi đã nhận được sự tham gia của nhiều anh chị lớn đã đi làm, gửi bài tham gia với phần trình bày và cách thức thể hiện rất chuyên nghiệp.
Nhưng với tinh thần thi hết sức, làm hết mình, các bạn vẫn gửi bài dự thi, thậm chí có bạn còn gửi bài vào giờ chót vì bận lịch học nhưng đã ẵm giải cao trong cuộc thi.
Một số tranh xuất sắc được triển lãm trong buổi trao giải - Ảnh: NAM KHA
Bạn Bùi Nhật Phúc Anh (Lớp 9/8, THCS Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi) chia sẻ: "Mình rất bất ngờ và hạnh phúc khi biết tin đoạt giải nhất ở hạng mục tranh vẽ. Do phải ưu tiên việc học tập và thi cử nên gần đến giờ chót mình mới hoàn thành xong bức tranh này.
Bức tranh mình vẽ dựa trên tác phẩm Làm bạn với bầu trời, nhân vật Tèo đang dang tay ôm lấy bầu trời cùng các thiên thần, máy bay... Mình đã sử dụng tông màu lạnh và nóng một cách hài hòa để tạo điểm nhấn cho bức tranh".
Tác phẩm của Phúc Anh đã đoạt giải nhất hạng mục tranh vẽ.
Bạn Phúc Anh (bìa phải) cùng ba đến tham dự lễ trao giải thưởng - Ảnh: NAM KHA
Không chỉ lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, có bạn còn đưa chất liệu thực tế cuộc sống của mình vào trong tranh.
"Bức tranh mình vẽ là một phân cảnh nhỏ trong cuốn sách Mùa hè không tên, miêu tả lúc Khang chia tay Nhàn để đi xa. Hình ảnh người ba lái xe chở Khang được vẽ dựa theo hình ảnh ba mình ở ngoài đời. Đây là món quà bất ngờ nho nhỏ mình muốn dành tặng cho ba" - bạn Hà Ngọc Bảo Châu (Lớp 7/9, THCS Nguyễn Tri Phương, Quận 10) bật mí.
Bạn Bảo Châu cùng tác phẩm đoạt giải tư của mình - Ảnh: NAM KHA
Đó là chia sẻ của nhiều bạn thí sinh sau khi tham gia cuộc thi này. Bạn Phạm Mai Hương (Lớp 11A9, THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội) kể: "Trước đây, mình không thích đọc sách lắm, cho đến khi được giới thiệu và đọc cuốn sách Làm bạn với bầu trời, mình đã khóc rất nhiều.
Sau đó, mình tiếp tục tìm đọc các cuốn sách khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và dần trở thành "fan ruột" của bác. Mình nghĩ bác Ánh sẽ đọc hết các bài thi nên đã mạnh dạn viết bài cảm nhận để nhân cơ hội này bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tình cảm của mình đến bác".
Bạn Mai Hương (đứng giữa) nhận quà từ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và bà Phan Thị Thu Hà (Giám đốc NXB Trẻ) - Ảnh: NAM KHA
Các bài dự thi đoạt giải sẽ được in thành tập sách mang tên Lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh là món quà kỉ niệm đẹp dành tặng nhà văn và các bạn độc giả hôm nay!
* Bà Phan Thị Thu Hà (Chủ tịch Hội đồng Thành viên - Giám đốc NXB Trẻ):
Nhiều thí sinh chia sẻ rằng trong những năm tháng gặp thử thách về hoàn cảnh gia đình, bệnh tật hay những nỗi niềm khác, những trang sách ấy như dòng suối ngọt lành, đem lại niềm vui trong trẻo, thắp lên hy vọng đối với tương lai. Chúng tôi cảm nhận được xúc cảm chân thành ấy khi đọc bài thi các bạn gửi về.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận