Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ai trong chúng ta, chắc hẳn đều có cho mình một bầu trời kỉ niệm đáng nhớ. Mình không dám khẳng định thanh xuân của mọi người đều tươi đẹp, vì mỗi người có một số phận riêng. Có thể thanh xuân ấy đã trải qua biết bao trắc trở, sóng gió và chúng sẽ mãi là quãng thời gian đặc biệt trong lòng chúng ta.
Chuyến tàu thanh xuân của mỗi người không giống nhau. Có người vừa mới sở hữu cho mình tấm vé quý và đang loay hoay lựa chọn một chỗ ngồi lý tưởng trên tàu. Có người đã được trải nghiệm vài ba phần cảnh đẹp xuyên suốt quãng đường ấy. Kẻ thì lại bần thần tiếc nuối khi tiếng chuông tàu vừa kịp reo lên, báo hiệu tàu đã tới trạm và phải giã từ thanh xuân tại đây.
Ảnh minh họa: pixabay
Tất cả chúng ta đều may mắn có được cơ hội “hẹn hò” với thanh xuân, nhưng không phải ai cũng biết cách tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian này. Vòng quay thời gian cứ chạy bon bon mà không chờ đợi một ai. Người biết trân trọng thì sẽ vui vẻ và mãn nguyện, còn đã bỏ lỡ thanh xuân rồi thì sẽ chẳng có cơ hội nào cho lần trở lại.
Thanh xuân năm ấy là tập hợp của những cảm xúc đầu đời tinh khôi, có đủ hỉ nộ ái ố. Nhưng khi thanh xuân chia xa rồi, những gì đọng lại chỉ còn là sự lưu luyến. Người ta hay nói thanh xuân như cơn mưa rào mà bất cứ ai cũng muốn được tắm mình trong đó. Tuổi trẻ ai mà chẳng có va vấp. Nhưng vì chúng ta còn trẻ nên hãy cứ sai đi, sai để mà trưởng thành. Một thanh xuân ý nghĩa được tạo dựng nên cũng bởi những lần vấp ngã trên đường đời ấy.
Ảnh: Pixabay
Thanh xuân tức là tuổi trẻ. Và khi còn trẻ. Chúng ta yêu hết mình, tận hưởng cuộc sống hết mình. Chúng ta chẳng sợ bất cứ điều gì vì năng lượng tuổi trẻ cứ chảy tràn trong lồng ngực. Khi còn trẻ, người ta muốn khám phá mọi thứ tuyệt đẹp trên đời và cũng là lúc sống thật với con người mình nhất.
Không còn gì để bàn cãi nếu ai đó hỏi mình rằng, vì sao thanh xuân lại đẹp như thế. Giá mà chúng ta có phép màu để giữ thật chặt thời gian bên mình. Nhưng không, thanh xuân chỉ có một lần trong đời. Bạn không biết cách trân quý chúng thì cuộc sống thật chẳng còn ý nghĩa. Cũng như việc lãng quên cảnh đẹp hai bên đường trên chuyến tàu tốc hành vậy.
Thì những ai vẫn đang có được những ngày tháng thanh xuân tuyệt vời như vậy, xin hãy tận hưởng trọn vẹn thời gian và đừng để sau này phải tiếc nuối thốt lên hai từ “Giá mà”...
MỜI BẠN THAM GIA
Mời bạn viết bài cho chuyên mục Có hẹn với thanh xuân, chia sẻ những kỉ niệm về thời thanh xuân tươi đẹp.
Bài viết được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của Mực Tím.
|
VŨ NHƯ MAI (BÌNH TÂN, TP.HCM)
(Theo Mực Tím)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận