Thứ sáu, 14/03/2025 20:49 (GMT+7)

Các bạn học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân bất ngờ được nhà trường 'bổ nhiệm' vào vị trí tổ trưởng các tổ chuyên môn, trực tiếp đứng lớp dạy học.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 1.

Teen Trường THPT Bùi Thị Xuân nhận quyết định 'bổ nhiệm' tổ trưởng tổ chuyên môn từ thầy Trần Trọng Nghĩa (phó hiệu trưởng nhà trường) - Ảnh: MAI TRÚC

Teen Trường THPT Bùi Thị Xuân 'đổi vai' với thầy cô 

Ngày 14-3, hoạt động trải nghiệm Một ngày làm giáo viên diễn ra sôi nổi tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM), thu hút sự tham gia của gần 200 học sinh. 

Một ngày làm giáo viên được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các bạn trải nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn về công việc giảng dạy thông qua việc tự chuẩn bị bài giảng và trực tiếp đứng lớp.

Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần định hướng nghề nghiệp, khơi dậy tinh thần học tập và bồi đắp lòng biết ơn của học sinh đối với thầy cô.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 2.
Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 3.

Các bạn mặc trang phục chỉn chu, trang trọng để chuẩn bị cho tiết dạy đặc biệt của mình - Ảnh: MAI TRÚC

Điều thú vị là ngay trong lễ khai mạc, ban giám hiệu nhà trường đã trao quyết định phân công 15 học sinh vào vị trí tổ trưởng các tổ chuyên môn. 

Quyết định có hiệu lực từ 7h đến 16h ngày 14-3.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 4.

15 bạn học sinh được ban giám hiệu nhà trường bổ nhiệm vào vị trí tổ trưởng 15 tổ chuyên môn - Ảnh: MAI TRÚC

Khi quyết định bổ nhiệm được công bố, nhiều bạn tỏ ra vô cùng bất ngờ và phấn khích, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt.

Không chỉ trực tiếp đứng lớp giảng dạy, teen Bùi Thị Xuân còn được nhà trường tạo điều kiện để có một ngày trọn vẹn như những thầy cô giáo thực thụ. Nhà trường dành riêng phòng giáo viên để các bạn thoải mái trao đổi, ôn lại bài giảng trước giờ lên lớp.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 5.

Teen được sử dụng phòng giáo viên để chuẩn bị bài giảng trước giờ lên lớp - Ảnh: MAI TRÚC

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 6.

Các "giáo viên teen" (từ trái qua): Xuân Uyên, Như Nguyễn, Thanh Tâm và Phương Nghi dùng phòng ăn và thức ăn phục vụ cho giáo viên trong giờ ra chơi - Ảnh: MAI TRÚC

Trong giờ nghỉ trưa, các "thầy cô teen" được dùng bữa tại phòng ăn giáo viên với thực đơn giống hệt thầy cô hằng ngày. Trải nghiệm đặc biệt này khiến nhiều bạn ngạc nhiên, thích thú.

Một ngày làm giáo viên: không dễ như tưởng tượng

Ngồi tại phòng giáo viên rà soát lại giáo án điện tử trước khi vào tiết dạy ngữ văn, bạn Bùi Chí Dũng (lớp 11A10) hào hứng chia sẻ: "Mình dành 6 tiếng để chuẩn bị giáo án, thiết kế slide trên Canva và tập giảng đi giảng lại để không nói vấp".

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 7.

Chí Dũng (áo đen) cùng các bạn Thanh Quân, Thiện Nhân và Ngọc Thành (từ trái qua) tại phòng giáo viên - Ảnh: MAI TRÚC

Tại lớp 10A12, bạn Chung Võ Thiên Kim hóa thân thành giáo viên môn sinh, tự tin gọi học sinh phát biểu, đặt câu hỏi gợi mở và khéo léo dẫn dắt tiết học.

Khi học sinh trả lời chưa đúng, "cô Kim" không quên động viên, khuyến khích bạn khác hỗ trợ để cùng tìm ra đáp án chính xác. Không khí lớp học sôi nổi đến mức cả giáo viên dự giờ cũng bất ngờ.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 8.

Thiên Kim hóa thân thành cô giáo dạy sinh học - Ảnh: MAI TRÚC

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 9.

Các bạn học sinh trong tiết học đặc biệt - Ảnh: MAI TRÚC

Cô Hồng Hạnh (giáo viên ngữ văn Trường THPT Bùi Thị Xuân) nhận xét: "Kim có phong thái giảng dạy tự tin không thua gì một giáo viên thực thụ, điều này khiến tôi khá bất ngờ. Tiết học thậm chí đã vượt ngoài mong đợi của tôi!

Hy vọng sau hoạt động, các em không chỉ rèn luyện thêm nhiều kỹ năng cần thiết, mà còn nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với nghề giáo hoặc tìm thấy định hướng nghề nghiệp phù hợp cho mình".

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 10.

Cô Hồng Hạnh nhận xét tiết dạy của Thiên Kim cuối buổi dự giờ - Ảnh: MAI TRÚC

Về phía Thiên Kim, bạn bộc bạch: "Ở lớp, mình cũng thường xuyên thuyết trình. Tuy nhiên khi các bạn đặt câu hỏi, trong vai trò học sinh, mình có thể thoải mái đưa ra quan điểm cá nhân để thầy cô góp ý. Nhưng khi đứng lớp, mỗi câu trả lời phải đảm bảo tính chính xác. 

Điều này khiến mình có chút áp lực và càng thấm thía tâm huyết, sự đầu tư kiến thức của thầy cô trong từng bài giảng".

Ở lớp tiếng Anh, "cô giáo" Trần Như Xuân Ý (10A18) dạy học bằng những phương pháp gần gũi, sinh động như: tổ chức hoạt động đố vui có thưởng, nhìn hình đoán từ vựng. Học sinh liên tục giơ tay phát biểu, tham gia thảo luận nhóm sôi nổi.

"Mình chưa từng nghĩ giảng dạy lại cần nhiều kỹ năng đến vậy. Không chỉ đứng trên bục giảng và nói, phải cân nhắc làm sao để bài giảng hấp dẫn, dễ hiểu, giữ được sự tập trung của lớp. Nhờ trải nghiệm này, mình thấy ngưỡng mộ và khâm phục thầy cô hơn" - cô bạn chia sẻ sau khi hoàn thành tiết dạy.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 12.

Đây là lần đầu Xuân Ý thử làm cô giáo dạy tiếng Anh - Ảnh: MAI TRÚC

Sau gần 10 tiếng trải nghiệm, chương trình khép lại với lễ vinh danh và trao giải cho các tiết dạy xuất sắc.

Là một trong những "giáo viên" được vinh danh, Minh Minh (lớp 10A17) ví Một ngày làm giáo viên như một cơ hội thực tập lý tưởng cho những bạn yêu thích nghề sư phạm.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 13.

Bạn Minh Minh nhận phần thưởng từ thầy Trần Trọng Nghĩa - Ảnh: MAI TRÚC

Minh Minh cũng khẳng định chính trải nghiệm hôm nay đã khiến bạn có sự thấu hiểu, trân trọng hơn đối với nghề giáo - một công việc không chỉ cần kiến thức vững vàng mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tâm và tình yêu thương.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân nhập vai... giáo viên- Ảnh 14.

Thầy Huỳnh Thanh Phú bày tỏ niềm vui khi chương trình diễn ra thành công, tốt đẹp - Ảnh: MAI TRÚC

Phát biểu tổng kết chương trình, thầy Huỳnh Thanh Phú (hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân) nhấn mạnh: "Không chỉ là một hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Một ngày làm giáo viên đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về công việc giảng dạy, cảm nhận được tâm huyết cũng như những khó khăn, vất vả mà thầy cô trải qua.

Qua hoạt động này, thầy tin rằng các em sẽ trân trọng hơn từng tiết học trên lớp, đồng thời có thêm động lực để rèn luyện và nỗ lực trong hành trình học tập của mình".


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: