Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể

Thứ bảy, 28/03/2026 15:14 (GMT+7)

Từ những bức ảnh ngày bé đến những khoảnh khắc ý nghĩa cùng thầy cô, học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi đã biến khung ảnh tập thể thành nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 1.

Gần 30 khung ảnh độc đáo đã được học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi thiết kế và trang trí - Ảnh: HÀ LINH

Cùng với hoạt động trang trí cổng trại và trò chơi vận động liên hoàn, hội thi thiết kế và trang trí khung ảnh tập thể trở thành điểm nhấn mới mẻ trong Ngày hội học sinh THPT Hồ Thị Bi năm 2026, tổ chức sáng 28-3.

Ngày hội học sinh là hoạt động thường niên được Đoàn Trường THPT Hồ Thị Bi (xã Hóc Môn, TP.HCM) tổ chức vào tháng ba hằng năm, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, đồng thời lan tỏa tinh thần nhiệt huyết và năng lượng tích cực của tuổi trẻ.

Hòa trong tinh thần đó, cuộc thi thiết kế và trang trí khung ảnh tập thể đã cho "ra lò" nhiều sản phẩm sáng tạo và ấn tượng từ các lớp.

Mỗi tập thể lựa chọn một phong cách riêng để kể câu chuyện của mình. Có lớp biến khung ảnh thành cuộn phim, ghi lại hành trình từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào mái trường đến những các hoạt động ý nghĩa mà cả lớp đã cùng trải qua.

Một số lớp lại sưu tầm những hình ảnh, biểu cảm hài hước hay câu nói đặc trưng của thầy cô chủ nhiệm để đưa vào khung ảnh.

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 2.

Khung ảnh tập thể của lớp 12A14 giống như một đoàn tàu chở theo ký ức - Ảnh: HÀ LINH

Lớp 10A13 chọn chủ đề "ký ức" cho khung ảnh, trong đó nổi bật ở trung tâm là hình ảnh thầy Bùi Hà Cao Tài - giáo viên chủ nhiệm của lớp. Thầy Cao Tài dạy môn địa và là giáo viên trẻ nhất trường.

Các bạn bật mí, thầy Cao Tài từng không ít lần "bất lực" trước sự nghịch ngợm của lớp, nhưng chính điều đó khiến cả lớp luôn yêu mến thầy.

Bạn Minh Thư (lớp 10A13) chia sẻ: "Cuộc thi giúp tụi mình nhìn lại những kỷ niệm từ đầu năm học đến nay. Đặc biệt, cả lớp đều hy vọng thầy Tài sẽ tiếp tục đồng hành cùng lớp trong năm học tới".

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 3.

Khung ảnh của lớp 10A13 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Không chỉ sử dụng hình ảnh ở hiện tại, có hai lớp cùng có ý tưởng làm khung ảnh từ ảnh của các bạn lúc nhỏ.

Với lớp 10A10, bạn Phương Nghi là chủ nhân của ý tưởng này. 

Để hiện thực hóa ý tưởng, Phương Nghi đã nhắn tin và kêu gọi các bạn gửi ảnh.

Hoạt động này mang lại nhiều tiếng cười khi các thành viên có dịp nhìn thấy những hình ảnh ngây ngô, đáng yêu của nhau.

"Cô chủ nhiệm rất ủng hộ ý tưởng này của tụi mình. Hoạt động này giúp cô và lớp gắn kết hơn. Đây cũng là một cách dễ thương để tụi mình lưu giữ kỷ niệm cùng nhau", Phương Nghi chia sẻ thêm.

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 4.

Trong khung ảnh của lớp 10A10 có hình ảnh của cô Dương Thái Thùy Liên (giáo viên chủ nhiệm) - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Anh Thư và Hà Phương là hai đại diện của lớp 11B3 tham gia trang trí khung ảnh.

Chia sẻ về ý tưởng này, Anh Thư cho biết: "Không chỉ là một ý tưởng để tham gia cuộc thi mà tụi mình mong muốn tấm ảnh này được treo ở lớp để tất cả cùng nhìn lại những ngày thơ bé.

Từ những bức ảnh nhỏ đó, nhiều câu chuyện sẽ được kể lại giúp gắn kết tình cảm giữa các thành viên, để lớp thực sự trở thành một 'gia đình'."

Anh Thư cho biết, quá trình thực hiện gặp chút khó khăn vì một số bạn còn ngại chia sẻ ảnh lúc nhỏ. 

"Tụi mình đã cố gắng thuyết phục các bạn rằng đây sẽ là kỷ niệm được lưu giữ rất lâu. Khi hiểu được ý nghĩa đó, các bạn cũng dần cởi mở hơn và nhiệt tình gửi ảnh", Anh Thư kể.

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 5.
Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 6.

Anh Thư và Hà Phương (đeo kính) tỉ mỉ trang trí khung ảnh - Ảnh: HÀ LINH

Bên cạnh đó, Anh Thư cho biết lý do lớn nhất để lựa chọn ảnh thời thơ ấu là bởi những bức ảnh trong các hoạt động của lớp thường không có đầy đủ tất cả thành viên.

"Điều đó khiến mình khá buồn nên tụi mình muốn tìm cách để tất cả mọi người đều có mặt, không ai bị bỏ lại phía sau", Thư chia sẻ.

Điểm đặc biệt của bức ảnh tập thể là hình ảnh cô Huỳnh Ngọc Huyền - giáo viên chủ nhiệm lớp 11B13 được đặt ở vị trí trung tâm, xung quanh là hình ảnh của các thành viên trong lớp.

Với các thành viên lớp 11B13, cô Ngọc Huyền không chỉ là người dạy dỗ mà còn như người mẹ thứ hai luôn dẫn dắt và đồng hành cùng các bạn.

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 7.
Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 8.
Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 9.

Loạt trò chơi vận động liên hoàn rộn ràng cả khoảng sân trường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Năm nay, Ngày hội học sinh THPT Hồ Thị Bi mang chủ đề "Rực sáng". Cổng trại của các lớp cũng được thiết kế dựa trên những từ khóa liên quan đến chủ đề này.

Thầy Bùi Hà Cao Tài (giáo viên chủ nhiệm lớp 10A13) bày tỏ sự bất ngờ trước thành quả trang trí cổng trại với chủ đề "Tinh khôi" của lớp mình. 

So với bản thảo ban đầu các bạn trình bày, sản phẩm thực tế vượt xa kỳ vọng của thầy.

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 10.

Cổng trại với màu sắc xanh - trắng của lớp 10A13 nổi bật giữa sân trường - Ảnh: HÀ LINH

Thầy Tài cho biết, trong suốt quá trình thực hiện, thầy thường xuyên đồng hành, trao đổi và đưa ra những gợi ý để học sinh hoàn thiện ý tưởng một cách trọn vẹn.

Theo thầy, hội trại truyền thống không chỉ giúp các thành viên trong lớp trở nên thân thiết hơn mà còn góp phần gắn kết tình cảm thầy trò.

"Ngày nào các bạn làm, mình cũng ở lại cùng. Nhờ đó, mình hiểu hơn mong muốn của các bạn và giữ cho không khí lớp luôn chan hòa" - thầy chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 11.
Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 12.

Nhiều cổng trại được đầu tư công phu - Ảnh: HÀ LINH

Trong chiều cùng ngày, nhiều hoạt động khác trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra như hội thi flashmob, hội thi ẩm thực, rút thăm trúng thưởng và đặc biệt là đêm chung kết "Duyên dáng học đường".

Đêm chung kết được đầu tư hoành tráng với sự tham gia của hai ca sĩ Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ryy. Sau đêm chung kết, gương mặt nam vương và hoa khôi thế hệ mới của trường sẽ chính thức lộ diện.

Với học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi, ngày hội không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cách lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trong những năm học cấp 3.

Một số tiết mục flashmob của teen Trường THPT Hồ Thị Bi:

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 13.
Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 14.

Những kỹ thuật khó được các bạn lớp 10A9 và 11A7 thể hiện - Ảnh: HÀ LINH, HOÀI THƯƠNG

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 15.

Lớp 11A13 mang đến hình ảnh của một khu rừng nhiệt đới qua mashup Here we go và Waka - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 16.

Những "shipper" đáng yêu đến từ lớp 10A6 - Ảnh: HÀ LINH

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 17.

Bắc Bling qua màn thể hiện của lớp 11A11 - Ảnh: HÀ LINH

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi 'gói' thanh xuân trong khung hình tập thể- Ảnh 18.

Thầy Khương Duy (áo dài đen) cùng học sinh lớp 12A6 thực hiện kỹ thuật múa mâm gây trầm trồ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: