Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ

Thứ hai, 17/11/2025 16:24 (GMT+7)

Nhiều câu chuyện, kỷ niệm thời thanh xuân đã được thầy cô Trường THPT Hồ Thị Bi (xã Hóc Môn, TP.HCM) bật mí tại talkshow "Điều thầy chưa nói".

Hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Trường THPT Hồ Thị Bi - Video: HÀ LINH

Sáng 17-11, Đoàn Trường THPT Hồ Thị Bi tổ chức talkshow "Điều thầy chưa nói" mùa 3, mang đến những câu chuyện đặc biệt nhân dịp 20-11.

Ba thầy cô tham gia chia sẻ tại talkshow là những người đã nhận được nhiều lượt đề xuất nhất của học sinh toàn trường. 

Đó là thầy Đặng Công Khánh (giáo viên môn Hóa), cô Lê Thị Kim Linh (giáo viên môn Vật lý) và cô Lê Thị Loan (giáo viên môn Lịch sử).

Từ những bức ảnh cũ đến hành trình gắn bó với nghề giáo

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 1.

Từ trái sang: thầy Đặng Công Khánh (giáo viên môn Hóa), cô Lê Thị Kim Linh (giáo viên môn Vật lý) và cô Lê Thị Loan (giáo viên môn Lịch sử) tại talkshow "Điều thầy chưa nói" - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Trong phần đầu chương trình, không khí sân trường trở nên rộn ràng khi học sinh được xem lại hình ảnh thời thanh xuân của các thầy cô.

Với bức ảnh thầy Đặng Công Khánh khi còn là học sinh lớp 12 Trường THPT Lý Thường Kiệt, các bạn dễ dàng nhận ra. Xem lại bức ảnh từ hơn 10 năm trước, thầy Khánh chia sẻ cũng rất bất ngờ.

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 2.

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi cùng truy tìm thầy Khánh "thật" - Ảnh: HÀ LINH

Trong khi đó, bức ảnh cô Lê Thị Kim Linh cùng học sinh trong lễ khai giảng đầu tiên của trường khiến cô Linh bùi ngùi nhớ lại những ngày đầu về trường.

Cô Kim Linh chia sẻ, nhờ ngôi trường này, cô đã có những người học trò mà đến nay cô vẫn xem như những người bạn, đồng hành qua nhiều năm.

Nếu chọn lại, cô Kim Linh vẫn chọn nghề giáo bởi cô không cô đơn. Cô thấy may mắn khi có học sinh đồng hành và hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của từng lứa học trò.

Cô Lê Thị Loan xúc động khi nhìn lại hình ảnh cô trong chiếc áo Đoàn từ những ngày đầu bước chân vào nghề.

Cô Loan kể, khi đó, cô dạy tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành (quận 6 cũ). Mỗi ngày, cô phải đi quãng đường 18km từ quận 12 (cũ) về quận 6 (cũ) để đến lớp. Vất vả là vậy nhưng chính tình yêu thương của học trò đã giúp cô vững tin trên hành trình này.

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 3.

Cô Lê Thị Loan chia sẻ câu chuyện đằng sau bức ảnh cũ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Sau phần chia sẻ, ba thầy cô tham gia trò chơi "Truy tìm kho báu". Tại trò chơi này, các thầy cô phải tìm những món đồ bên trong chiếc hộp bí ẩn. Nhiều biểu cảm của thầy cô đã khiến toàn trường bật lên những tràng cười thích thú.

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 4.

Các bạn vui vẻ theo dõi phần chơi của các thầy cô - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 5.

Thầy Công Khánh nhanh chóng tìm ra chiếc bút bi bên trong chiếc hộp bí ẩn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Lời nhắn gửi của thầy cô đến học trò Trường THPT Hồ Thị Bi

Theo thầy Công Khánh, mục tiêu của việc học chính là vận dụng kiến thức vào đời sống. Từ những vật liệu xung quanh, chúng ta áp dụng kiến thức để tạo ra những sản phẩm mang tính ứng dụng. Đó cũng là mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 6.

Thầy Công Khánh chia sẻ tại talkshow - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Năm học trước, thầy Khánh đã hướng dẫn các bạn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học làm giấy nảy mầm từ thân cây chuối.

Thầy cho biết ý tưởng xuất phát từ thực tế nhiều gia đình ở Hóc Môn và Củ Chi trồng chuối nhưng chưa tận dụng triệt để giá trị của thân cây.

Chủ nhiệm lớp 12A1, cô Kim Linh luôn được học sinh yêu mến bởi luôn chú trọng sự gắn kết giữa cô và trò.

Với câu hỏi về việc đã làm gì để cân bằng giữa hai vai trò: làm mẹ và làm cô giáo, cô Linh cho biết cô quan niệm "việc hôm nay chớ để ngày mai".

Với cô Linh, công việc nào cũng có áp lực, thử thách và khó khăn. "Quan trọng là chúng ta biết sắp xếp thời gian, có kế hoạch ngắn hạn để hoàn thành các công việc", cô cho biết. 

Cô Linh hy vọng các bạn sẽ tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian đẹp của tuổi học trò, trưởng thành mỗi ngày và đạt được mục tiêu đề ra.

Còn cô Loan gửi đến các bạn bài học về sự chuẩn bị: trước khi làm bất kỳ việc gì, các bạn nên tìm hiểu và chuẩn bị chu đáo. Nếu làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết là yếu tố quan trọng.

Mượn ý nghĩa của câu nói "phát huy yếu tố ngoại lực và nội lực" thường được nhắc đến trong các trận chiến lịch sử, cô Loan hi vọng các bạn sẽ luôn cố gắng, làm hết mình. Khi đó, cùng với một chút may mắn, các bạn sẽ chạm tới chiến thắng, thành công.

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 7.

Thầy Lê Thanh Tòng (Hiệu trưởng nhà trường, bìa trái), cô Lê Thị Tuyết Phượng (Phó Hiệu trưởng nhà trường, áo dài đỏ) và thầy Huỳnh Minh Vương (Phó Hiệu trưởng nhà trường, bìa phải) gửi tặng phần quà cùng lời cảm ơn đến ba thầy cô tham gia talkshow - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Sau talkshow, sáng cùng ngày, Đoàn Trường THPT Hồ Thị Bi đã tổ chức hội thi cắm hoa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thi:

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 8.

Ý tưởng trang trí hoa trong nón lá đơn giản nhưng ý nghĩa từ lớp 10A5 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 9.

Cô và trò lớp 12A7 cùng sản phẩm trang trí với thông điệp "Dòng thời gian tri ân những người dẫn lối" - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 10.

Sản phẩm trang trí hoa dạng đứng của lớp 11A8 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 11.
Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 12.
Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 13.
Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 14.
Học trò Trường THPT Hồ Thị Bi lần đầu 'gặp' thầy cô của thời thanh xuân qua những bức ảnh cũ- Ảnh 15.

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi tạo ra nhiều lẵng hoa độc đáo chỉ sau 1 tiếng đồng hồ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: