Học trò Trường Phổ thông Năng khiếu triển lãm tranh trong bóng tối

Thứ hai, 18/08/2025 19:14 (GMT+7)

Art club (câu lạc bộ nghệ thuật) Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức triển lãm tranh Khi đêm về.

Học trò Trường Phổ thông Năng khiếu triển lãm tranh trong bóng tối- Ảnh 1.

Khu vực triển lãm được các bạn học trò Trường Phổ thông Năng khiếu trang trí như một bàn học - Ảnh: DUY DƯƠNG

Triển lãm gồm 15 bức tranh do các thành viên câu lạc bộ Art club (câu lạc bộ nghệ thuật) của Trường Phổ thông Năng khiếu tự vẽ.

Các bức tranh được sắp xếp tại 6 trạm. Những vật dụng quen thuộc thường ngày như sách vở, gấu bông, bàn, ghế, bút màu... cũng được các bạn tận dụng để trang trí cho không gian triển lãm.

Điểm đặc biệt của triển lãm tranh là không gian sắp đặt trong phòng tối. Khách sẽ xem tranh qua những ánh sáng nhẹ từ đèn bàn, dây đèn trang trí... tạo nên một trải nghiệm thú vị.

Học trò Trường Phổ thông Năng khiếu triển lãm tranh trong bóng tối- Ảnh 2.

Một số thành viên CLB tại buổi triển lãm - Ảnh:DUY DƯƠNG

Bạn Huỳnh Ngọc Trâm Anh (chủ nhiệm CLB) cho biết, triển lãm được các bạn chuẩn bị trong khoảng hai tháng. Bạn cho biết, khó khăn lớn nhất là vấn đề kinh phí. Trong đó phần phải chi nhiều đến là thuê địa điểm triển lãm.

Bên cạnh phần kinh phí được nhà trường hỗ trợ, các bạn còn lập danh sách các nhà tài trợ tiềm năng, gửi thông tin về triển lãm và các gói tài trợ đề xuất.

CLB may mắn nhận được tài trợ về mặt truyền thông và được một đơn vị tài trợ hiện kim, giúp các bạn tổ chức thành công triển lãm.

Võ Huyền Tâm Thảo (lớp 11), tác giả một bức tranh trưng bày tại triển lãm, chia sẻ rằng bạn đã lấy chính câu chuyện của mình làm chất liệu sáng tác. Bức tranh khắc họa hành trình nội tâm, khi Thảo đối diện và đấu tranh với phần bản ngã mà bản thân không yêu thích.

Từng bị nhận xét là “vô cảm” vì thiếu quan tâm, đồng cảm với người khác, Thảo luôn mong muốn thay đổi và hòa nhập tốt hơn.

Nhờ quá trình tham gia CLB, bạn cảm nhận được sự chuyển biến, dù chưa nhiều, nhưng đủ để bạn tin vào khả năng kết nối của mình với bạn bè.

Học trò Trường Phổ thông Năng khiếu triển lãm tranh trong bóng tối- Ảnh 4.

Một số bức tranh khác do các bạn học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu thực hiện - Ảnh: DUY DƯƠNG

Đặc biệt, do hạn chế về thời gian, Tâm Thảo đã sử dụng điện thoại của mình để vẽ tranh. Cô bạn không muốn áp đặt thông điệp cụ thể cho bức tranh, mà thay vào đó sẽ để cho người xem tự cảm nhận.

Học trò Trường Phổ thông Năng khiếu triển lãm tranh trong bóng tối- Ảnh 5.

Một số bức tranh khác do các bạn học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu thực hiện - Ảnh: DUY DƯƠNG

Một tác giả tranh khác, Lê Quý Minh Khuê (lớp 11) chia sẻ rằng bạn đã tự học vẽ từ nhỏ qua các video hướng dẫn trên mạng. Dù định hướng theo đuổi ngành tâm lý, Khuê mong muốn kết hợp đam mê hội họa vào công việc tương lai, như trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật.

Bạn Phan Trầm Tâm An (lớp 11) bắt đầu làm quen với hội họa từ năm 4 tuổi, nhờ sự động viên từ gia đình, đặc biệt là mẹ, người đã cho An theo học vẽ từ nhỏ. Ban đầu, cô bạn chưa thực sự yêu thích bộ môn này, nhưng nhờ được khích lệ, An dần nhận ra: “Vẽ là điều dành cho mình”.

An cho biết gu hội họa của mình khá trừu tượng, đôi khi không hợp với gu của gia đình. Dù vậy, trong ngày triển lãm, ba bạn đã mang hoa đến tận nơi ủng hộ, khiến An vô cùng xúc động.

Thời tiểu học, An từng có nhóm bạn cùng đam mê, cùng vẽ tranh và cùng luyện vẽ trong giờ ra chơi. Lên cấp hai, cơ hội ấy ít dần. Nhưng từ khi bước vào cấp ba và tham gia Art club, An tìm lại được cảm giác gắn bó ấy.

Dù không gặp mặt thường xuyên, các thành viên vẫn góp ý tranh cho nhau, cùng nuôi dưỡng niềm yêu thích hội họa, nghệ thuật.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: