Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Dreamcatcher - Đạo cụ nhảy của teen Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong khóa 22-25 được thiết kế thủ công với 2 màu chủ đạo: đỏ và vàng. Ảnh: LINH CHI
Nhạc vừa lên, các bạn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã xếp hàng ngay ngắn và nhanh chóng khoe vũ đạo trong tiếng reo hò cổ vũ.
Theo truyền thống, các lớp sẽ mặc đồng phục khi đồng diễn. Thế nhưng, mỗi lớp vẫn có những "dấu ấn riêng" như cài tóc, cánh thiên thần, áo choàng được thiết kế theo tên lớp. Nổi bật nhất phải kể đến phụ kiện cánh bướm màu galaxy, voan cô dâu hay nón và micro thương hiệu một chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng.
Teen Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đồng diễn tạm biệt mái trường cấp 3 - Video clip: HẢI MY
Các bạn học sinh cháy hết mình với bài nhảy tập thể - Ảnh: HẢI MY
Để chuẩn bị cho ngày công diễn cuối cùng này, hơn 2 tháng qua, sân trường THPT chuyên Lê Hồng Phong luôn rộn ràng tiếng nhạc và những tiếng hô đếm nhịp.
Bạn Tâm Như (12 chuyên Trung - Nhật, trưởng ban Văn Nghệ chia sẻ) dù bận rộn với lịch học và ôn thi dày đặc, các bạn vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa để tập luyện.
Tập thể lớp 12 chuyên Anh 2 và phụ kiện độc đáo. Ảnh: LINH CHI
Bạn Nguyễn Minh Hằng (12 song ngữ) bồi hồi chia sẻ có hôm đang tập thì mưa bất chợt ào xuống. Nhưng các bạn vẫn tiếp tục nhảy giữa cơn mưa, áo quần ướt sũng. Tiếng cười và tiếng nhạc không ngừng vang lên.
Cảm giác đó rất lạ, rất đáng nhớ, vì cách đây 3 năm, ngày đầu tiên bọn mình bước vào trường cũng là một ngày mưa.
Gần 10 phút cháy hết mình với 2 bài nhảy: 1 đơn, 1 đôi, tất cả học sinh khối 12 cùng bước vào bài nhảy cuối cùng trước khi kết thúc buổi lễ ra trường bằng 1 bài hát tập thể.
Cầm trong tay chiếc "Dreamcatcher" đầy hoài bão với ý nghĩa bắt lấy những giấc mơ, khát vọng rực rỡ nhất trước khi rời khỏi Lê Hồng Phong. Các bạn học sinh mong một ngàn ngày sẽ chỉ để lại cho "thế hệ 22-25 Lê Hồng Phong" những ký ức quý giá nhất.
Các bạn nam cũng hòa vào vũ điệu - Ảnh: LINH CHI
Bạn Anh Thư (12 chuyên Anh 2) tâm sự có khoảnh khắc nhìn sang bên cạnh, thấy bạn cùng lớp đang nhảy giống mình. Rồi lúc Thư nhìn xa hơn, cả trăm bạn cũng đang xoay tay, nghiêng người như vậy. Khoảnh khắc đó thật sự rất xúc động.
Anh Thư (lớp 12 chuyên văn 2, bên phải) và bạn thân của mình - Ảnh: HẢI MY
Trong khi đó, bạn Minh Hằng (trưởng Ban Truyền thông của chương trình) cho biết thêm tên gọi của chương trình năm nay là KÝ. Màu đỏ và màu vàng được chọn là hai màu chủ đạo. Bởi lẽ, đây là thế hệ các bạn mặc đồng phục màu vàng đầu tiên ra trường.
Một động tác đầy đáng yêu và tinh nghịch trong bài nhảy đôi vào ngày 23-5. Ảnh: HẢI MY
Điệu nhảy đồng diễn trong lễ trưởng thành của học sinh Lê Hồng Phong không cần những động tác bắt trend để nổi bật. Điều khiến nó đáng nhớ nằm ở chỗ: những cặp bạn thân trong bài nhảy đôi ấy, đôi khi là những người đã từng hờn giận, từng hiểu lầm và từng xảy ra cãi vã.
"Tụi mình từng hẹn nhau là bạn nhảy đôi, nhưng trong quá trình tập lại xảy ra xích mích với một nhóm bạn cùng lớp. Vì vậy, tụi mình ngại gặp nhau.
Cứ hôm nào mình tập thì hôm đó, bạn vắng và ngược lại. Điều này làm chúng mình không thể tập ghép động tác, đội hình cho buổi tổng duyệt.
Sau đó, tụi mình chọn cách ngồi xuống, nói chuyện nhiều hơn về những khúc mắc, để ngày hôm nay có thể đứng đây và cháy hết mình trong lễ ra trường", Minh Hằng kể lại.
Khoảnh khắc cuối cùng, khi bài nhảy kết thúc, học sinh khối 12 ùa vào ôm nhau và bật khóc nức nở. Cả những bạn nam cũng không thể giấu nổi xúc động. Thầy cô, các bạn học sinh khóa dưới cùng đứng lặng, nhìn nhau trong sự im lặng đầy thổn thức.
Giọng nghèn nghẹn, Hải Anh (lớp 12A1) nói chưa có cái ôm nào chặt như cái ôm sau điệu nhảy này. Bởi lẽ, Anh sắp phải rời xa những người đã bên bạn suốt những năm đẹp nhất của tuổi trẻ.
Các bạn tích cực tham gia hoạt động chia tay năm cuối cấp - Ảnh: HẢI MY
Tuy không có lời hẹn ước nào được nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng: sau điệu nhảy ấy, một cánh cửa sẽ khép lại. Có lẽ, trong muôn vàn ký ức học trò - những giờ kiểm tra, những cuộc cãi vã rồi lại làm hòa - thì khoảnh khắc cùng nhảy giữa sân trường sẽ là một trong những hình ảnh đọng lại lâu nhất.
Nhiều bạn đã không cầm được nước mắt tại buổi chia tay lớp 12 - Ảnh: HẢI MY
Đôi bạn thân ôm chầm nhau vì không ai muốn rời xa - Ảnh: HẢI MY
Đeo ruy băng - hoạt động đầy ý nghĩa dành tặng người mà bạn muốn xin lỗi, cảm ơn, làm bạn cười nhiều nhất, không muốn rời xa, và một sợi dây dành cho chính mình. Ảnh: HẢI MY
Những khoảnh khắc khóc - cười đầy cảm xúc của các bạn - Ảnh: LINH CHI - HẢI MY
Bạn Anh Thư (lớp 12 chuyên Văn 2) nức nở sau này có thể bạn sẽ không nhớ động tác hay thậm chí tên bài nhạc, nhưng cảm giác được là một phần trong tiết mục đồng diễn ngày hôm nay thật tuyệt vời.
Sau buổi lễ, những tấm ảnh, những dòng chữ "Tạm biệt LHP", "Cảm ơn 1000 ngày Luôn-Hạnh-Phúc" tràn ngập mạng xã hội. Nhưng sâu hơn cả là một điều không dễ gọi tên - sự tiếc nuối, sự biết ơn và cả một lời hứa âm thầm các bạn sẽ luôn nhớ về trường lớp, thầy cô và bạn bè.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận