Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert

Thứ sáu, 28/02/2025 16:38 (GMT+7)

Sáng 28-2, Sugie Week - tuần lễ âm nhạc thường niên do Sugie Band tổ chức - diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân.

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 1.

Bạn Trần Thiên Trúc Ngân (lớp 11D2) giao lưu với khán giả - Ảnh: MAI TRÚC

Giờ ra chơi chill cùng concert 

Chuông báo giờ chơi tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) vang lên, học sinh đổ ra sân trường tìm chỗ ngồi, sẵn sàng chill theo âm nhạc.

Hai bạn Thanh Thảo và Thảo Linh (cùng học lớp 10A10) nhanh chân có mặt ở khu vực gần sân khấu. Thảo Linh chia sẻ: "Từ khi có Sugie Week, sân trường giống như concert thu nhỏ, giúp tụi mình thư giãn để học tốt hơn".

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 2.

Thanh Thảo (bên trái) và Thảo Linh - Ảnh: MAI TRÚC

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 3.

Giờ chơi, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân vây kín sân khấu để xem Sugie Band trình diễn - Ảnh: MAI TRÚC

Trong năm, Sugie Band (câu lạc bộ nhạc cụ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân) thường tổ chức những buổi biểu diễn riêng lẻ. Tuy nhiên, sự kiện Sugie Week đặc biệt hơn hẳn: mỗi giờ ra chơi một buổi diễn, kéo dài cả tuần, từ 24-2 đến 28-2.

Tuần qua, Sugie Band đã trình diễn nhiều ca khúc đa dạng thể loại từ rock, pop đến ballad,… Đặc biệt, sự kết hợp giữa các loại nhạc cụ truyền thống và hiện đại như đàn cò, đàn organ, trống, guitar điện đã tạo nên những bản hòa tấu vô cùng độc đáo.

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 4.
Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 5.
Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 6.
Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và hiện đại tạo nên những bản hòa tấu độc đáo - Ảnh: MAI TRÚC

Khán giả phấn khích, hò hét cổ vũ, hát theo từng câu nhạc, có bạn chill theo giai điệu...Dù đã một tuần trôi qua, nhưng không khí tại buổi diễn của Sugie Band vẫn không hề giảm nhiệt.

Duy trì truyền thống đáng tự hào của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

Là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong năm của Sugie Band, Sugie Week không chỉ là sân khấu để các thành viên câu lạc bộ tỏa sáng, mà còn là cách để duy trì truyền thống tốt đẹp của người NHHÀ (cách gọi thân thương học sinh Nguyễn Hữu Huân).

Bạn Trần Thiên Trúc Ngân (lớp 11D2, giọng ca chính của câu lạc bộ) cho biết, đây là mùa thứ 3 Sugie Week được tổ chức.

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 8.
Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 9.
Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 10.
Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 11.

Một số tiết mục của thành viên Sugie Band tại chương trình - Ảnh: MAI TRÚC

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 12.

Khán giả hào hứng theo dõi - Ảnh: MAI TRÚC

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 13.

Và nhiệt tình cổ vũ - Ảnh: MAI TRÚC

Nguyễn Thành Nhân (lớp 12A3, chủ nhiệm câu lạc bộ) kể thêm: "Chúng mình xin phép nhà trường tạm hoãn thể dục giữa giờ trong một tuần để mọi người thưởng thức âm nhạc. 

Thầy hiệu trưởng không chỉ đồng ý mà còn tạo điều kiện để tụi mình có thêm thời gian dọn dẹp nhạc cụ sau mỗi buổi diễn. Không chỉ vậy, các thầy cô cũng rất yêu thích, ủng hộ Sugie Week".

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 14.

Trúc Ngân (bên trái) và Thành Nhân - Ảnh: MAI TRÚC

Để Sugie Week diễn ra suôn sẻ, ngoài các thành viên hiện tại, nhiều cựu học sinh của câu lạc bộ cũng trở về hỗ trợ.

Lê Trường Lâm (sinh viên Nhạc viện TP.HCM, cựu thành viên khóa đầu tiên của Sugie Band) chia sẻ: "Mình là một trong những lứa học sinh đầu tiên được casting vào câu lạc bộ. Giờ quay lại giúp đàn em tổ chức Sugie Week khiến mình như được sống lại những ngày tháng học tại Nguyễn Hữu Huân. Khoảng cách tuổi tác không quan trọng, vì âm nhạc giúp tụi mình luôn cảm thấy gắn kết".

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 16.

Trường Lâm (bên trái) cùng Gia Nghi biểu diễn ca khúc Ngày chưa giông bão - Ảnh: MAI TRÚC

Với các thành viên câu lạc bộ, Sugie Week không chỉ là những buổi trình diễn âm nhạc, mà còn là kỷ niệm đẹp trong hành trình 1.000 ngày thanh xuân.

"Một hôm lướt mạng xã hội, mình thấy các bạn trong trường đăng story: 'Giờ chơi chỉ đợi xem Sugie Band biểu diễn'. Điều đó làm mình hạnh phúc vô cùng, thấy mọi công sức của tụi mình đều xứng đáng", Trúc Ngân tâm sự.

Học trò Trường THPT Nguyễn Hữu Huân biến giờ ra chơi thành concert- Ảnh 17.

Cựu học sinh Nguyễn Hữu Huân và thành viên câu lạc bộ Sugie Band chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình - Ảnh: MAI TRÚC

Sau một tuần khuấy động sân trường, những giai điệu cuối cùng của Sugie Week mùa 3 cũng đã khép lại.

Nhưng với Thành Nhân, Trúc Ngân và các thế hệ tiếp nối của câu lạc bộ, chắc chắn vào mỗi năm, Sugie Week sẽ còn trở lại để tiếp tục mang đến những thanh âm sôi động, những tràng vỗ tay rộn rã và những khoảnh khắc đáng nhớ cho tất cả người NHHÀ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: