Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Anh trai JSol đến cổ vũ người em thân thiết Sơn.K - Ảnh: ANH TRAI SAY HI
Là người mở màn lượt 2 của vòng solo chung kết Anh trai say hi, CongB không làm khán giả thất vọng khi tiếp tục thể hiện khả năng hát, nhảy, trình diễn ấn tượng.
Ca khúc Ngôi sao hy vọng của CongB thuộc thể loại city pop năng lượng, trẻ trung, khiến cả trường quay đều muốn lắc lư theo.
CongB chia sẻ, anh tham gia Anh trai say hi cùng 2 người bạn từng là thực tập sinh Kpop giống mình: Dillan Hoàng Phan và Đỗ Nam Sơn.

CongB chia sẻ đây là màu sắc âm nhạc anh chàng sẽ theo đuổi trong thời gian tới - Ảnh: ANH TRAI SAY HI
Vì vậy, Ngôi sao hy vọng không chỉ là bài hát để anh tạm biệt chương trình, mà còn là lời chúc cho hai người bạn trên hành trình sắp tới.
Ngay sau CongB, Hải Nam mang lại bản ballad do chính anh sáng tác, Anh có cảm giác mình sắp chia tay.

Hải Nam hoá thân thành chàng trai si tình trong ca khúc solo - Ảnh: ANH TRAI SAY HI
Để khép lại chặng đường, chàng diễn viên đá chéo sân quyết định thử viết nhạc. Anh lấy cảm hứng từ một đề tài hiếm ai thử sức, đó là giai đoạn tan vỡ và dằn vặt trước khi chia tay.
Sau sân khấu đầy xúc động của Hải Nam, Sơn.K lại đưa khán giả đến với một không gian trang trí hoa tươi lung linh như sảnh cưới.

Sơn.K trông như chú rể trong bộ vest trắng và bối cảnh sân khấu đầy hoa tươi - Ảnh: ANH TRAI SAY HI
Dường như một chữ yêu không thể diễn tả hết những điều Sơn.K muốn nói, anh đặt hẳn tên bài hát với gấp 3 lần yêu thương, đó là Yêu yêu yêu, thương thương thương.
Nếu ở 9 tiết mục solo đầu tiên, anh trai Karik đã tiên phong mang âm hưởng dân gian vào ca khúc Vạn lý độc hành, thì Ryn Lee đã làm điều tương tự với Giấc mộng vỡ ở đêm chung kết tuần này.
Lấy hình ảnh chủ đạo là cây hoa bỉ ngạn khổng lồ ở trung tâm sân khấu, Ryn Lee đã mượn loài hoa chia ly này để nói về một cuộc tình tan vỡ.

Sân khấu của Ryn Lee có màu sắc nổi bật nhất trong 9 tiết mục solo của tuần này - Ảnh: ANH TRAI SAY HI
Giấc mộng vỡ được viết trên nền nhạc được phối bởi các nhạc cụ truyền thống, nổi bật nhất là tiếng sáo đầy bi thương.
Ngay sau Ryn Lee là “bố bự” Big Daddy. Anh mang đến sân khấu được dàn dựng độc đáo với bức vách kẻ sọc đen trắng và những chiếc ghế gắn chặt trên tường.
Ca khúc solo Tiệc vui có bạn hiền của nam rapper vừa là lời chào tạm biệt hành trình năng nổ của Big Daddy, đồng thời cũng là lời cảm ơn 29 anh trai còn lại vì đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ anh.

Tạo hình và phong cách độc đáo của Big Daddy trong sân khấu solo - Ảnh: ANH TRAI SAY HI
Không khí vui tươi chẳng kéo dài được bao thì anh trai Vương Bình lại đưa khán giả đến một bối cảnh của tình yêu tan vỡ.
Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao là bài hát Vương Bình viết về silent treatment (chiến tranh lạnh) trong tình yêu. Đó là khi cả 2 không nói gì với nhau, cứ lảng tránh người kia đến khi cuộc tình rạn nứt và không thể hàn gắn.

Vương Bình quyết định thể hiện thế mạnh ballad tại chung kết - Ảnh: ANH TRAI SAY HI
Ngoài trình diễn giọng hát nổi bật trên nền ballad bắt tai, Vương Bình còn chiêu đãi khán giả những bước nhảy đương đại uyển chuyển, phù hợp với tâm trạng của bài hát.
Trở lại với vai trò rapper trong sân khấu chung kết, Bray đã mang đến ca khúc Chờ anh về với giai điệu bắt tai và ca từ sâu sắc.
Lần nữa kết hợp với cô em thân thiết Amee, Bray muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả, gia đình và bạn bè, những người vẫn luôn chờ anh trở về sau hành trình rong ruổi cùng âm nhạc.

Amee chia sẻ luôn sẵn lòng hỗ trợ mỗi khi anh trai Bray cần - Ảnh: ANH TRAI SAY HI
Vũ Cát Tường chiêu đãi khán giả ca khúc solo tiếng Anh đầu tiên do chính anh sáng tác. Anh tin rằng với âm nhạc và tài năng của mình, anh có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ để chạm đến trái tim khán giả.

Vũ Cát Tường vừa đàn piano vừa thể hiện ca khúc Illusion - Ảnh: ANH TRAI SAY HI
Vũ Cát Tường chia sẻ, Illusion được viết trước sinh nhật 30 tuổi, khi anh cảm thấy lạc lõng và phải đối mặt với nhiều ảo ảnh, cám dỗ của cuộc đời.
Cuối cùng, anh trai Gill là người khép lại sân khấu chung kết bằng một nhạc phẩm sôi động “sập sàn”.

Gill muốn cùng các anh trai tận hưởng sân khấu solo cuối cùng - Ảnh: ANH TRAI SAY HI
Không chỉ có các anh trai Tez, Nhâm Phương Nam, Đỗ Nam Sơn, Otis và Vương Bình lên hỗ trợ, tất cả anh trai khác đang có mặt cũng rất hào hứng tiến lên sân khấu ủng hộ bài hát Mời đoàn mình lên sàn của anh chàng.
Sau 18 sân khấu solo, 4 phần trình diễn nhóm và đêm trao giải sẽ được trực tiếp lúc 19h30 tối thứ Bảy, ngày 13-12 trên YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận