Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Anh trai Vương Bình được biết đến nhiều hơn sau Anh trai say hi - Ảnh: S.T 319
Sau chương trình, tôi “lời” được 29 anh trai. Đặc biệt, tôi có thể trò chuyện, kết thân cùng anh Karik, Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Big Daddy, Bray, Hustlang Robber - những người mà lúc đầu tôi nghĩ họ rất khó gần. Tôi cũng có hội bạn hợp năng lượng gồm Gill, Nhâm Phương Nam, Đỗ Nam Sơn, Sơn.K, CongB thường rủ nhau đi cà phê, ăn uống.
Nhờ Anh trai say hi, tôi học được nhiều kỹ năng, từ hát, rap, sáng tác, đặc biệt là vũ đạo. Trước đó, mỗi khi nhảy, tôi thiếu tự tin đến mức mắt cứ nhìn xuống đất. Tôi cũng có động lực viết nhạc hơn. Sau chương trình, cái gì tôi cũng muốn làm, muốn thử cả.

Vương Bình từng là thành viên của nhóm nhạc MONSTAR - Ảnh: TRANG NGUYỄN
Tình cảm dành cho chương trình, cho các anh trai đã thôi thúc tôi phải làm gì đó để lưu giữ kỷ niệm. Tôi quyết định rủ rê CongB làm mới Ngày buồn tháng nhớ năm thương - ca khúc nằm trong album đầu tay Anh bờ vai ra mắt hồi tháng 11-2024.
Đặc biệt, MV có những thước phim hậu trường ghi lại hình ảnh của các anh trai do chính tôi và CongB quay. Sản phẩm lần này tựa như một cuốn lưu bút, bắt đầu bằng hình ảnh ngày đầu tiên gặp gỡ của 30 anh trai đến chuỗi ngày tập luyện mệt nhoài, đùa nghịch vô tư...

Anh trai Vương Bình và CongB hợp tác trong ca khúc Ngày buồn tháng nhớ năm thương - Ảnh: TRANG NGUYỄN
Tôi và CongB không mất quá nhiều thời gian thực hiện sản phẩm. Chúng tôi còn có chung sở thích ăn bún riêu, tập gym, nói chuyện phiếm. Tôi quen CongB khi tập chung phòng gym, rất nể khả năng của cậu em này.
Vương Bình (tên thật là Ngô Nguyên Bình, sinh năm 1996), là cựu thành viên nhóm nhạc Monstar với nghệ danh Zino. Sau đó, anh tham gia Tỏ tình hoàn mỹ, đóng MV Anh nhà ở đâu thế của Amee.
Khi Monstar tan rã, nam ca sĩ hoạt động độc lập với nghệ danh mới là Vương Bình, phát hành album Anh bờ vai.
Mẹ bảo tôi có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Hơn một tuổi, tôi có thể ê a hát lại những bài hát ru của mẹ. Lên cấp hai, tôi mê nhạc của Lâm Hùng, Lý Hải, Ngô Kiến Huy, Ưng Hoàng Phúc, thường chép nhạc của thần tượng vào sổ tay rồi tập hát theo.
Những năm phổ thông tôi là thành viên tích cực trong đội văn nghệ ở trường. Sau khi tốt nghiệp, tôi thi vào Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội như một điều tất yếu.

Vương Bình thân thiết CongB sau Anh trai say hi - Ảnh: TRANG NGUYỄN
Ngoài giờ học ở trường, tôi học thêm thanh nhạc ở nhà cô Mỹ Ngọc. Tại đây, tôi có cơ duyên gặp gỡ anh Aiden - CEO công ty ST319 - cũng là công ty quản lý hiện tại của tôi. Thời điểm đó, anh đang tìm mảnh ghép cho nhóm nhạc Monstar. Nhận thấy cơ hội quá tốt, tôi quyết định nhận lời khi đang là sinh viên năm nhất.
Khi vào nhóm, Monstar có nhiều buổi tập luyện cùng nhau. Tôi nhớ mãi ngày đầu đi làm, cả nhóm thức dậy lúc 3 giờ sáng để trang điểm, sau đó chụp ảnh đến hơn 9 giờ tối mới về đến nhà.
Là sinh viên chỉ quen đi học rồi về nhà, tôi nghĩ: “Sao làm nghệ sĩ khổ quá vậy!”. Sau lần đó, tôi xin không tham gia nhóm nữa, thoát hết các group của công ty, trở về làm sinh viên bình thường. Tôi nghĩ mình cần có thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần.
Bẵng đi nửa năm sau, anh Aiden nhắn lại, hỏi tôi có muốn tiếp tục cùng nhóm không. Không hiểu sao lần này, tôi không... chạy trốn nữa.
Sau đó, Monstar chính thức debut qua ca khúc Nếu mà chia tay. Trong sản phẩm đầu tay, tôi chỉ được hát vài câu do chất giọng hãy còn nhiều khuyết điểm. Tôi và Monstar đồng hành cùng nhau 6 năm, trước khi chính thức tan rã.

Vương Bình sẽ ra mắt album trong thời gian tới - Ảnh: TRANG NGUYỄN
Sau khi Monstar đường ai nấy đi, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc dừng lại hay tiếp tục. Tôi băn khoăn liệu mình có thể đứng một mình trên sân khấu mà không có anh em hỗ trợ. Tôi cũng nghĩ về tương lai, về gia đình.
May mắn, tôi nhận được sự động viên, ủng hộ từ mẹ. Mẹ bảo tôi nếu thích cứ tiếp tục theo đuổi, đừng đếm số năm.
Tôi nghĩ: “Suốt sáu năm qua, cái mình tích lũy nhiều nhất là âm nhạc. Đó cũng là cái mình giỏi nhất. Nếu dừng lại bắt đầu cái mới, mọi thứ thật vô nghĩa”. Tôi chọn ở lại, sau một năm thì trình làng album đầu tay Anh bờ vai.
Và khi bước ra từ Anh trai say hi, tôi nhận được nhiều tình yêu thương của khán giả. Tôi xúc động vô cùng. Cuối cùng hành trình 7 năm kiên trì của tôi cũng đã có quả ngọt.
Hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho album Anh bờ vai phiên bản... deluxe. Tôi cũng có sản phẩm hợp tác cùng Phùng Khánh Linh sẽ ra mắt trong thời gian tới, cùng fan meeting diễn ra ngày 22-1. Chưa bao giờ tôi thấy mình năng lượng và sung sức như hiện tại.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận