Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thiếu úy Đỗ Quang Thanh (cán bộ huấn luyện - Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh) (cưỡi ngựa trắng, bìa phải) tập luyện cùng đơn vị -Ảnh: NVCC
Lau nhanh vệt mồ hôi trên trán, vuốt nhẹ chiếc bờm ngựa, thiếu úy Đỗ Quang Thanh (cán bộ huấn luyện - Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh) vẫn miệt mài cùng đơn vị tập luyện suốt những tháng qua để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào ngày 30-4 tới đây.
Anh Thanh cho biết, kỵ binh có nhiệm vụ tham gia diễu hành, diễu binh trong những đợt kỷ niệm hoặc các sự kiện lớn của đất nước.
Ngoài ra, kỵ binh cũng phục vụ người dân ở những nơi đặc thù như vùng cao có địa hình hiểm trở, phương tiện cơ giới không sử dụng được cần dùng đến ngựa để vận chuyển hàng hóa, truy bắt tội phạm...
Trước đây anh Thanh và đơn vị từng phục vụ, biểu diễn trong các sự kiện quan trọng như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày thành lập Cảnh sát cơ động, đón tiếp các đoàn quốc tế đến thăm Việt Nam...
Tuy vậy, khi chuẩn bị cho buổi diễu hành, diễu binh 30-4 sắp tới, anh Thanh vẫn cảm thấy nôn nao: “Dịp lễ này khối của tôi đã tập luyện từ tháng 12-2024 cho đến nay. Từ cuối tháng 3, khối từ Thái Nguyên di chuyển vào TP.HCM với 62 chú ngựa bằng xe chuyên dụng và vẫn tiếp tục tập luyện.
Trung bình mỗi ngày chúng tôi tập 2 buổi, sáng từ 7h đến 10h 30' chiều từ 14h đến 16h 30'. Dự kiến sáng 25-4 chúng tôi tập luyện ngoài thực địa trên tuyến đường Lê Duẩn để sơ duyệt, ngày 27 tổng duyệt và ngày 30 biểu diễn chính thức”.
Theo anh Thanh, diễu hành bao gồm nhiều khối. Tuy nhiên, khối kỵ binh sẽ có đặc thù khác các khối còn lại.
Đầu tiên các chiến sĩ phải tập động tác dưới mặt đất trước. Sau đó tập trên lưng ngựa làm sao để cánh tay chào thật đều nhau. Tiếp theo cho ngựa đi theo hàng dọc, rồi đến hàng ngang từ 2 hàng lên 3 hàng, dần dần thành một khối hoàn chỉnh, đồng nhất theo khẩu lệnh.
Đặc thù biểu diễn của khối kỵ binh có ngựa, nên khẩu lệnh phải đủ lớn để cả khối nghe thấy. Khi diễu hành, diễu binh còn có nhạc, âm thanh ngoại cảnh... tác động đến người và ngựa.
“Trong tự nhiên, ngựa là nhóm động vật bị săn mồi nên theo bản năng chúng sẽ đề phòng, bỏ chạy nếu thấy vật thể lạ bay qua, giật mình khi nghe tiếng động lớn... Vì vậy chúng tôi phải tập cho ngựa làm quen tiếng nổ, tiếng la hét, lửa cháy... giúp ngựa quen dần”, anh Thanh chia sẻ.
Trước đây, khi đội kỵ binh tập luyện ở Thái Nguyên, thời tiết khá mát mẻ, nhưng di chuyển vào TP.HCM đối mặt với thời tiết nắng nóng nhiều, đây cũng là điều khó khăn của khối.
Anh Thanh chia sẻ: “Tôi và các đồng đội giữ vững tinh thần vượt nắng thắng mưa, cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không chỉ tôi mà nhiều chiến sĩ cũng rất nôn nao chờ đến ngày 30-4 để biểu diễn cho nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế cùng xem”.
Cưỡi trên lưng chú ngựa Sunny, thiếu úy Phí Việt Hưng (cán bộ huấn luyện - Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh) cho biết, mỗi ngày khối sẽ tập luyện khoảng 6 tiếng với kỵ binh.
Anh Hưng và đồng đội đã biểu diễn ở nhiều nơi nhưng quy mô gói gọn và nhỏ hơn. Dịp lễ 30-4 là sự kiện lớn của đất nước nên đòi hỏi cả khối tập trung cao độ để động tác, đội hình thật sự đều, đúng vị trí, đúng tinh thần.
Thiếu úy Phí Việt Hưng và chú ngựa Sunny - Ảnh: NVCC
Anh Hưng cho biết, dự kiến khối kỵ binh sẽ có buổi biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vào tối 27-4 để phục vụ người dân, khách du lịch.
“Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chúng tôi phô diễn nhiều động tác khó, phức tạp như sử dụng công cụ hỗ trợ trên lưng ngựa, sử dụng ngựa vượt chướng ngại vật, lên xuống ngựa trong trường hợp khẩn cấp...”.
Được biết, mỗi chiến sĩ sẽ có chú ngựa riêng để gắn bó ngay từ đầu. Ngoài tập luyện cùng ngựa, anh Hưng còn nhận trách nhiệm chăm sóc, huấn luyện “người bạn” của mình.
Sunny chính là chú ngựa đã gắn bó với anh Hưng 5 năm qua trong nhiều nhiệm vụ, sự kiện kể từ khi anh về công tác tại đơn vị vào năm 2020.
Anh Hưng chia sẻ: “Được xuất hiện và biểu diễn trong đại lễ 30-4 sắp tới chắc chắn là cột mốc đáng nhớ của tôi và cả Sunny. Đây là lần thứ 3 tôi vào TP.HCM công tác nhưng dịp này lại mang một cảm xúc dâng trào khó tả. Không chỉ tôi, các đồng đội cũng vậy”.
Những ngày qua, anh Hưng thường xuyên nhận được nhiều lời hỏi han, quan tâm của bà con nhân dân miền Nam khi thấy anh xuất hiện trong bộ quân phục.
“Mấy em nhỏ vẫy tay, còn các cô chú lớn tuổi thì vỗ vai thân mật. Sự ấm áp ấy giúp tôi cảm thấy được tiếp thêm sức lực để hoàn thành tốt công việc của mình”
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận