img

Đây là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn kỷ niệm.

Những 'bông hồng thép' tham gia diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta cùng nhiều nước dự kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dự lễ kỷ niệm có: nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Cùng dự còn có các lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh và đông đảo người dân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vẫy cờ chào đón các khối lực lượng tiến vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vẫy cờ chào đón các khối lực lượng tiến vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại biểu khách quốc tế tới dự lễ có: Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chansamone Chanyalath; Phó thủ tướng Vương quốc Campuchia Neth Savoeun; Phó ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ; Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sébastien Lecornu; đại biểu các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, tùy viên quốc phòng các nước và đại diện người Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ kỷ niệm vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chúc mừng, những tình cảm chân thành, thân thiết nhất và chúc lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp của Tổng bí thư tới toàn thể đại biểu, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

12.000 người tham gia diễu binh, diễu hành

Lễ mít tinh chính thức bắt đầu với 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc Quốc ca. Cùng lúc diễn ra lễ chào cờ, đội bay gồm 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài chính.

Các vị khách quốc tế chăm chú theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các vị khách quốc tế chăm chú theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngay sau lễ mít tinh là chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người.

Chương trình diễu binh, diễu hành cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Ba cựu chiến binh Pháp từng tham chiến tại Điện Biên Phủ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ba cựu chiến binh Pháp từng tham chiến tại Điện Biên Phủ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chương trình nghệ thuật với màn xếp hình nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật quân đội dưới cơn mưa nặng hạt, mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chương trình nghệ thuật với màn xếp hình nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật quân đội dưới cơn mưa nặng hạt, mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 6.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 7.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 8.

Mặc dù trời mưa lớn nhưng các chiến sĩ vẫn giữ ngay ngắn đội hình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xe mô hình Chiến thắng Điện Biên Phủ tiến vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xe mô hình Chiến thắng Điện Biên Phủ tiến vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 10.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 11.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 12.

Các khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối Quân kỳ do trung tướng Nguyễn Trọng Bình, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối Quân kỳ do trung tướng Nguyễn Trọng Bình, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 14.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 15.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 16.

Các khối lực lượng lục quân, hải quân và tác chiến không gian mạng của Bộ Quốc phòng tiến vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối chiến sĩ Điện Biên di chuyển vào lễ đài. Với các Đại đoàn: 308 - Quân Tiên Phong; Đại đoàn 312 - Chiến Thắng; Đại đoàn 316 - Bông Lau; Đại đoàn 304 - Vinh Quang; Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng pháo binh, công binh, phòng không của quân đội ta - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối chiến sĩ Điện Biên di chuyển vào lễ đài. Với các Đại đoàn: 308 - Quân Tiên Phong; Đại đoàn 312 - Chiến Thắng; Đại đoàn 316 - Bông Lau; Đại đoàn 304 - Vinh Quang; Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng pháo binh, công binh, phòng không của quân đội ta - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối chiến sĩ đặc công tiến vào lễ đài. Với truyền thống

Khối chiến sĩ đặc công tiến vào lễ đài. Với truyền thống "Đặc biệt tinh nhuệ, Anh dũng tuyệt vời, Mưu trí táo bạo, Đánh hiểm, thắng lớn", bộ đội đặc công đã làm cho quân thù kinh hồn, bạt vía, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh, thống nhất đất nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối chiến sĩ Lục quân - lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối chiến sĩ Lục quân - lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 20.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 21.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 22.

Các khối lực lượng gìn giữ hòa bình, sĩ quan quân y và du kích miền Nam xếp thành hàng khối di chuyển vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc di chuyển vào lễ đài. Nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia kháng chiến, chăm sóc bộ đội, thương binh, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, làm đường giao thông… cùng với phụ nữ cả nước đóng góp hơn 2 triệu ngày công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên kỳ tích “Rực trời đất Điện Biên toàn thắng”, kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc di chuyển vào lễ đài. Nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia kháng chiến, chăm sóc bộ đội, thương binh, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, làm đường giao thông… cùng với phụ nữ cả nước đóng góp hơn 2 triệu ngày công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên kỳ tích “Rực trời đất Điện Biên toàn thắng”, kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối lực lượng nam cảnh sát đặc nhiệm di chuyển vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối lực lượng nam cảnh sát đặc nhiệm di chuyển vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm (Bộ Công an) di chuyển qua lễ đài. Vượt qua những khó khăn, bất lợi về giới tính, những nữ đặc nhiệm luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là những bông hồng thép kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm (Bộ Công an) di chuyển qua lễ đài. Vượt qua những khó khăn, bất lợi về giới tính, những nữ đặc nhiệm luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là những bông hồng thép kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 26.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 27.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 28.

Các khối lực lượng thuộc Bộ Công an trang nghiêm di chuyển vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối lực lượng nữ cảnh sát giao thông với những bước chân đều tăm tắp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối lực lượng nữ cảnh sát giao thông với những bước chân đều tăm tắp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh, đơn vị có chức năng huấn luyện, sử dụng ngựa nghiệp vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt tại các khu vực có địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh, đơn vị có chức năng huấn luyện, sử dụng ngựa nghiệp vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt tại các khu vực có địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Đội quân xe đạp thồ" di chuyển vào lễ đài. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài từ ngày 13-3 đến 7-5-1954, lực lượng của Pháp với hàng hóa tiếp tế được thả xuống từ máy bay, cho rằng đội quân của Tướng Giáp sẽ không thể đảm bảo được nhiệm vụ hậu cần trong điều kiện đường sá xa xôi, đèo dốc hiểm trở. Tuy nhiên, hơn 2 vạn dân công hỏa tuyến với những chiếc xe đạp thồ thô sơ đã khiến địch bất ngờ. Bằng ý chí quyết tâm, những nam nữ dân công đã chất lên xe tới 200-300kg hàng hóa. Ông Ma Văn Thắng giữ kỷ lục với chiếc xe thồ chở được 352kg - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Đội quân xe đạp thồ" di chuyển vào lễ đài. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài từ ngày 13-3 đến 7-5-1954, lực lượng của Pháp với hàng hóa tiếp tế được thả xuống từ máy bay, cho rằng đội quân của Tướng Giáp sẽ không thể đảm bảo được nhiệm vụ hậu cần trong điều kiện đường sá xa xôi, đèo dốc hiểm trở. Tuy nhiên, hơn 2 vạn dân công hỏa tuyến với những chiếc xe đạp thồ thô sơ đã khiến địch bất ngờ. Bằng ý chí quyết tâm, những nam nữ dân công đã chất lên xe tới 200-300kg hàng hóa. Ông Ma Văn Thắng giữ kỷ lục với chiếc xe thồ chở được 352kg - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 32.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 33.
Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 34.

Các khối lực lượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong và khối thanh niên di chuyển vào lễ đài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.