Một câu nói của mẹ mà bạn nhớ nhất?

Thứ bảy, 11/05/2024 16:00 (GMT+7)

Nhiều câu nói của mẹ tưởng chừng vu vơ đôi khi lại làm chúng ta nhớ mãi và vô tình hiểu được tình yêu mẹ dành cho mình to lớn đến nhường nào.

Một câu nói của mẹ mà bạn nhớ nhất?- Ảnh 1.

Nhiều câu nói tưởng chừng vu vơ của mẹ lại khiến các bạn trẻ hiểu sâu sắc tình yêu mẹ dành cho mình - Ảnh minh họa tạo bởi Bing

Nhiều bạn trẻ thú nhận mình ít dành thời gian trò chuyện và rất ngại ngùng khi phải nói lời yêu thương với mẹ. Thế nhưng đôi khi trong những cuộc trò chuyện hiếm hoi, "không đầu không cuối", một số câu nói của mẹ lại vô tình tác động rất lớn đến tâm lý, tình cảm của người trẻ, khiến họ nhớ mãi không quên.

Nhân dịp Ngày của Mẹ, nghe các bạn trẻ kể về câu câu nói của mẹ mà họ nhớ nhất nhé!

"Con là hoa của mẹ"

Chị Trần Lê Thanh Tuyền (25 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ: "Một thân một mình đến TP.HCM học tập, làm việc và sinh sống từ năm nhất đại học. Rất nhiều lần, mình cảm thấy cô đơn và stress đến mức không chịu nổi, mà chẳng thể nói với ai.

Trong một lần gặp áp lực rất lớn, mình thay đổi phần tiểu sử bản thân trên ứng dụng Zalo, nội dung là: "Bông hoa của chính mình". Đây là lời an ủi, động viên mà khi đó mình muốn tự dành cho bản thân. 

Hôm ấy, mẹ mình bỗng bình luận phía bên dưới: "Con là hoa của mẹ", bên cạnh còn để thêm một biểu tượng hoa hồng.

Một câu nói của mẹ mà bạn nhớ nhất?- Ảnh 2.

Chị Tuyền (đầm xanh) chụp ảnh cùng mẹ - Ảnh: NVCC

Đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được rõ ràng và sâu sắc tình yêu mẹ dành cho mình. Bởi trong hình dung của mình trước nay, mẹ thương, mẹ tự hào nhưng mẹ sẽ không bao giờ nói trực tiếp. Vì theo quan điểm của mẹ, con giỏi, con ngoan hay con xinh đẹp thì tự mình và con đều biết rồi. Khen nhiều sợ con tự cao, người khác nhìn vào cũng dễ thấy "không vừa mắt".

Chính câu nói của mẹ đã trở thành niềm an ủi, đã tiếp thêm sức mạnh cho mình trong giai đoạn khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua ấy".

"Con không biết nấu ăn, không giỏi làm việc nhà thì phải ráng học làm bác sĩ. Sau này có tiền mướn mẹ, mẹ nấu ăn cho"

Đó là câu nói mà bạn Đặng Thị Mai Anh (sinh viên Trường đại học Y Dược Cần Thơ) nhớ mãi mỗi khi lục tìm những kỷ niệm về mẹ trong tâm trí. Mẹ Mai Anh bị tai nạn và qua đời năm 2018 - khi bạn mới học năm nhất đại học được 2 tháng.

Khi nhắc về mẹ, cô bạn không kiềm được nước mắt. Mai Anh nhớ lại: "Tự nhiên bây giờ nghĩ lại, mình với mẹ cũng ít khi nào trò chuyện với nhau một cách sâu sắc. Có lẽ lúc đó mình còn nhỏ, nhưng nhớ đến vẫn không tránh khỏi cảm thấy hối hận. Khi ấy mình chỉ lo học, mẹ thì mải lo làm kiếm tiền. 

Nhưng có lẽ mình và mẹ đã luôn động viên nhau bằng hành động - mình học được kết quả tốt là sức mạnh giúp mẹ lao động, thấy mẹ kiếm tiền vất vả là động lực giúp mình cố gắng học chăm chỉ".

Kể về câu nói của mẹ mà bản thân nhớ nhất, Mai Anh nghẹn ngào: "Mình chỉ nhớ mẹ hay đùa chê mình không biết nấu ăn, việc nhà cũng không làm giỏi. Mẹ bảo mình cố gắng học tập, sau này làm bác sĩ có nhiều tiền rồi thì bỏ tiền mướn mẹ, để mẹ nấu ăn cho.

Nói thật, lúc đó mình nghĩ học làm bác sĩ khó vậy, dù mình không làm được thì mẹ cũng sẽ nấu ăn cho mình hoài thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, nấu ăn mình vẫn chưa làm tốt. Bác sĩ thì mình sắp làm được như mong muốn của mẹ rồi. Nhưng có kiếm nhiều tiền thế nào cũng không thể có mẹ nấu ăn cho mình được nữa".

"Mẹ làm được thì con cũng vậy"

Câu nói này là động lực lớn nhất khiến bạn Nguyễn Trung Quân (học năm 2 tại Trường FPT Aptech, TP.HCM) quyết định học tiếp lên đại học, sau nhiều lần mông lung về lựa chọn của bản thân.

Quân kể: "Thời học sinh, mình ham chơi lắm, cũng nhiều lần làm mẹ buồn. Vì cấp 3 không chú tâm học hành nên sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, mình quyết định học chứng chỉ nghề về công nghệ thông tin rồi đi làm, chứ không dám mơ tưởng xa xôi đến việc học đại học.

Trong quá trình đến TP.HCM sinh sống và học tập, mình nhận ra tầm quan trọng của việc học. Mình rất muốn cố gắng tiếp tục học lên đại học, nhưng sợ năng lực bản thân không đủ, lại tạo thêm áp lực tiền bạc cho ba mẹ.

Thế nhưng khi biết được điều đó, mẹ bảo mình cứ học lên tiếp như ý muốn. Rồi mẹ kể cho mình nghe câu chuyện của mẹ: ngày trước ông bà ngoại đông con, hoàn cảnh khó khăn nên anh chị em học cao nhất cũng chỉ được đến lớp 12. Mẹ mình cũng không ngoại lệ. Sau này khi đã lập gia đình, đến năm 35 tuổi mang thai mình, mẹ vẫn đi học tiếp và hoàn thành được ước mơ học đại học.

Mẹ nói với mình, trong hoàn cảnh như vậy mẹ vẫn đi học được, có lý do gì mình lại chọn bỏ cuộc - "Mẹ làm được thì con cũng vậy". Câu nói ấy của mẹ đã truyền cho mình nguồn động lực lớn nhất từ trước đến giờ!".

"Bé thích ăn món gì nhất? Mốt đi học đại học về, ngày nào mẹ cũng nấu cho con ăn"

Từ trước đến nay, trong ấn tượng của Vân Anh (học sinh lớp 11), mẹ bạn là mẫu người ít khi bày tỏ yêu thương qua lời nói. Hai mẹ con cũng không quá hợp tính. Thế nhưng cô bạn luôn âm thầm ghi nhớ trong lòng những quan tâm vụn vặt hằng ngày mẹ dành cho mình. 

Điển hình là câu nói vô-cùng-bình-thường kia.

Một câu nói của mẹ mà bạn nhớ nhất?- Ảnh 4.

Vân Anh hồi 5 tuổi (bìa trái) đứng cạnh mẹ trong tấm ảnh gia đình được chụp từ năm 2012 mà cô bạn rất quý - Ảnh: NVCC

Vân Anh kể: "Ngoài việc học hành của mình, mẹ cũng quan tâm chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho mình. Trong mắt mẹ, mình luôn rất gầy dù ở cân nặng nào. Ngoài việc nấu ăn cho mình mỗi ngày, mẹ còn mua sẵn rất nhiều đồ ăn vặt dinh dưỡng để trong tủ lạnh và nhắc mình ăn rất thường xuyên. 

Thế nên, câu nói của mẹ mà mình nhớ nhất cũng gắn với chuyện ăn uống. Đó là lần mẹ hỏi mình thích ăn món gì. Mẹ muốn ghi nhớ để sau này nấu cho mình ăn mỗi khi mình có dịp về thăm nhà".

Giải thích thêm, Vân Anh cho biết: "Trước nay thực đơn của cả nhà đều do mẹ quyết định. Được mẹ nấu ăn cho từ nhỏ đến lớn, mình chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện ăn gì mỗi ngày. Tự nhiên mẹ hỏi như vậy, mình vừa ngạc nhiên vừa xúc động.

Có lẽ mẹ cảm thấy mình ngày một lớn, đã lo đến ngày mình phải đi học xa nhà. Mình tự nhủ sau này dù có đi đâu, vẫn luôn nhớ phải về nhà với mẹ".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: