Nam sinh An Giang nhỏ bé làm chỗ dựa cho ông bà

Chủ nhật, 05/01/2025 12:57 (GMT+7)

Dù học lớp 10 nhưng Minh Nhựt (Trường THPT Võ Thành Trinh, An Giang) chỉ cao có 1m35. Nhìn bạn nhỏ như một em bé tiểu học.

Nam sinh An Giang nhỏ bé làm chỗ dựa cho ông bà- Ảnh 1.

Minh Nhựt và bà nội - Ảnh: NVCC

Trời hửng nắng, Minh Nhựt nắm tay nội len qua dòng người đông đúc ở chợ An Thuận (An Giang). Với vóc người 1m35, cậu bạn lọt thỏm giữa đám đông nhưng đôi tay luôn giữ chặt cho nội vững chãi bước.

Nhựt nhỏ ơi!

Nếu không nói ra, sẽ không ai biết Minh Nhựt đang là học sinh lớp 10, Trường THPT Võ Thành Trinh (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Nhựt bé xíu nhưng là chỗ dựa của ông bà nội trong ngôi nhà ở xã Hòa Bình. 

Ba mẹ Nhựt ly hôn từ sớm. Nhựt lên 4 tuổi thì ba qua đời, bạn lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà nội. Bà giữ xe ở chợ, ông làm thuê tự do, ký ức tuổi thơ của Nhựt là những bữa cơm giản đơn mắm muối, dưa cà nhưng nồng đượm tình thương.

Hồi lớp 5, Nhựt ốm yếu, đi học thường xuyên bị xỉu cùng khả năng tập trung kém. Thầy chủ nhiệm mời bà nội lên trò chuyện sợ Nhựt theo không nổi, hay là tạm dừng để sức khỏe ổn định và cứng cáp hơn. Bà khóc như mưa còn ông lặng lẽ ngồi ngoài hiên thật lâu.

Đó là lần đầu tiên mình thấy nội khóc, ký ức đó in sâu vào tim. Lòng mình thấy buồn và có lỗi, muốn cố gắng thật nhiều để bù đắp”, Nhựt kể. 

Sang lớp 7, Nhựt bắt đầu quyết tâm học và tiến bộ đáng kể, luôn nhận được giấy khen học sinh giỏi.

Tuy nhiên, khi lên lớp 9, Nhựt bỗng nhiên... không lớn nữa. Ông bà và cô út thấy lo nên đưa bạn lên TP.HCM khám bệnh. Bác sĩ chẩn đoán bạn bị thiếu hormone tăng trưởng nên cơ thể không phát triển như các bạn đồng trang lứa. 

Quá trình chữa trị tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, quá sức của ông bà nội, Nhựt kéo tay cả nhà đi về.

Ở cấp 3, Nhựt thường xuyên bị nhầm là... học sinh tiểu học đi lạc vào trường. Ban đầu bạn buồn nhưng càng ngày tình yêu thương của thầy cô, bạn bè đã giúp bạn tự tin hơn. 

Nam sinh An Giang nhỏ bé làm chỗ dựa cho ông bà- Ảnh 3.

Minh Nhựt và các bạn cùng lớp ở Trường THPT Võ Thành Trinh - Ảnh: NVCC

Vóc dáng bé nhỏ khiến Nhựt được chú ý nhiều hơn, bạn không ngại đăng ký tham gia những buổi đọc sách trên lớp hoặc kịch. “Mình quyết tâm không phụ lòng yêu thương của mọi người”, Nhựt nói.

Nam sinh An Giang nhỏ bé làm chỗ dựa cho ông bà- Ảnh 4.

Minh Nhựt diễn văn nghệ cùng các bạn - Ảnh: NVCC

Cậu bạn An Giang nhỏ bé làm chỗ dựa của ông bà

Tan học, Nhựt thường chạy ù qua chỗ giữ xe của nội để phụ giúp. Mỗi tối, Nhựt làm phục vụ bàn và dọn dẹp cho quán ăn của cô út với tiền công 50.000 - 100.000 đồng. Toàn bộ tiền Nhựt dành dụm cho việc mua quà vặt, học phí hoặc đưa lại cho nội. 

Một ngày cuối năm, trong lúc xem lại những quyển sổ cũ, Nhựt chợt nhận ra mình không có tấm ảnh nào với ba. Bạn kể: “Trong lòng mình bỗng dâng lên hối tiếc, dù thời điểm đó mình còn rất nhỏ. Mình muốn ghi lại thật nhiều ký ức về năm tháng hạnh phúc với ông bà nội. Sau này, thước phim sẽ nhắc nhở mình phải sống trọn vẹn từng khoảnh khắc”.

Hôm sau, Nhựt quyết định tạo kênh TikTok mang tên Nhựt Nhỏ - lấy từ tên mà mọi người hay gọi bạn. Nhựt quay bằng điện thoại cũ mà chủ một quán cà phê nơi bạn làm thêm vào mùa hè tặng cho. Tuy chất lượng không đẹp, bạn vẫn “kể” câu chuyện về cuộc sống của mình với ông bà nội một cách chân thật nhất.

Đó là những buổi chiều Nhựt chạy thiệt nhanh ra chợ Thuận An để trông xe cho nội hay sáng tinh sương hai bà cháu đi uống cà phê. Nhựt “kể” lại chuyện nội nướng cà tím, món ngày xưa ba thích ăn hoặc dạy bạn dồn thịt vào khổ qua, xào hến. Bạn cũng ghi lại hình ảnh bóng lưng gầy gầy của ông nội bên hàng lu trước nhà. 

Mỗi ngày, Nhựt dành một tiếng để quay và chỉnh sửa video. Chất lượng máy móc không có, video mờ chỉ nghe rõ tiếng hai bà cháu cười giòn tan nhưng đã thu hút hơn 200.000 lượt xem. Nhựt vui đến mất ngủ, không nghĩ video chất lượng kém mà lại được đón nhận. 

Đặc biệt, có nhiều cô chú anh chị còn nhắn tin riêng động viên bạn. Những video của bạn còn truyền tải thông điệp hãy luôn yêu thương ông bà và trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh người thân.

“Mình lớn lên không có bố mẹ ở cạnh nhưng ông bà đã không để mình thiếu hụt tình thương. Mình cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc”, Nhựt tự hào nói.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: