Nam sinh Trường THPT Nguyễn Du học giỏi nhờ tự học 5 tiếng mỗi ngày

Thứ bảy, 29/06/2024 21:00 (GMT+7)

Bạn Đặng Minh Khang (lớp 10A8, Trường THPT Nguyễn Du, quận 10) sở hữu thành tích 9 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và chứng chỉ IELTS 5.5.

Nam sinh Trường THPT Nguyễn Du học giỏi nhờ tự học 5 tiếng mỗi ngày- Ảnh 1.

Minh Khang chụp ảnh tại di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất TP.HCM - Ảnh: NVCC

Sở hữu thành tích học tập tốt nhưng nam sinh Trường THPT Nguyễn Du không đi học thêm mà chỉ dành thời gian tự học ở nhà 5-6 tiếng mỗi ngày.

Khâm phục đức tính cần cù của Bác

Để giữ vững tinh thần học tập bền bỉ, Minh Khang cho biết: “Mình luôn học và làm theo chữ “cần” của Bác Hồ. Ban đầu việc tự học đối với mình khá nhọc nhằn. Nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc vì độ khó của bài. Nhưng mình tự nhủ mỗi lần giải bài khó cũng giống như một lần nâng cao kiến thức của bản thân, nên mình lại tìm tòi, khám phá để giải bài ấy”.

Nhớ lại câu chuyện Bác tự học ngoại ngữ khi lênh đênh trên biển, Khang khâm phục Bác vì vừa học vừa làm nhưng vẫn luôn kiên trì, cố gắng để khi đến nước nào thì thành thạo tiếng nước đó.

“Bác Hồ đã từng học ngoại ngữ bằng cách học mỗi ngày khoảng mười từ, ngày hôm sau thì học tiếp mười từ nữa, cứ tích lũy dần dần như vậy.

Mình cũng học hỏi theo cách học này để nhớ kỹ và thuộc lòng các từ vựng. Và khi áp dụng theo thì mình thấy cách này hiệu quả hơn so với việc học một lúc hết từ vựng”, Khang chia sẻ.

Nam sinh Trường THPT Nguyễn Du học giỏi nhờ tự học 5 tiếng mỗi ngày- Ảnh 3.

Minh Khang (áo trắng) và các thành viên dự án điện ảnh Endeeinmyheart - Ảnh: NVCC

Dù luôn đạt thành tích học tập tốt nhưng Khang vẫn ngưỡng mộ xen lẫn tự ti mỗi khi thấy các bạn được điểm cao. Bạn tự hỏi bản thân vì sao mình lại không được như bạn bè. Nhưng dần dần bạn xem áp lực đó như là động lực. Bạn tự nhủ: “Nếu các bạn làm được thì mình cũng có thể làm được”.

Khang “bật mí”, mỗi khi đến kỳ thi, bạn sẽ dọn dẹp lại bàn học và phòng ngủ để có tâm trạng hào hứng hơn. Cậu bạn nói, khi nhìn mọi thứ gọn gàng, mới mẻ sẽ tạo cảm giác thoải mái, việc học cũng hiệu quả hơn.

Đi xem triển lãm… để học thêm điều mới

Khang cho hay, ngoài việc soạn bài trước khi lên lớp, chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài thì bạn cũng tự tìm tòi học thêm kiến thức ngoài sách vở. Có như vậy việc học mới hiệu quả.

Bạn thường dành ngày cuối tuần để dạo quanh thành phố, đi bảo tàng và các triển lãm lịch sử, nghệ thuật. Với Khang, việc nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn giúp bạn nâng cao khả năng tưởng tượng và óc sáng tạo.

“Vừa qua, mình có dịp đến buổi triển lãm đồ họa tại bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM. Qua đó mình đã học được cách nhìn nhận cuộc sống một cách đa góc độ. Những bức tranh về thiên nhiên, con người, đồ vật đã khiến mình suy ngẫm rất nhiều. Nhờ vậy mà trí tưởng tượng của mình được khai phá”, Khang chia sẻ.

Hiện Khang là chủ nhiệm nội dung của dự án điện ảnh Endeeinmyheart và thành viên của Du Dương (câu lạc bộ báo chí Trường THPT Nguyễn Du). Bạn thường viết kịch bản cho các phim ngắn, vì vậy các buổi triển lãm đã cho Khang nguồn cảm hứng để khai thác những vấn đề thường ngày trở nên thật đặc biệt.

Như một lần bạn đem chính câu chuyện bản thân từng gặp áp lực đồng trang lứa vào sản phẩm. Bạn truyền đi thông điệp thay vì quan niệm áp lực sẽ khiến cho bản thân mệt mỏi, xuống tinh thần thì trái lại việc này cũng sẽ tạo động lực để phấn đấu, cố gắng hơn.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: