Nhà văn, họa sĩ Phát Dương luôn cân bằng sáng tạo giữa hình và chữ

Thứ năm, 12/03/2026 13:50 (GMT+7)

Phát Dương là cây bút truyện ngắn, họa sĩ minh họa (ký tên Phúc Giang) quen thuộc trên báo Mực Tím. Nhân dịp ra mắt hai tựa sách mới, Mực Tím đã “khui” bí kíp cân bằng sáng tạo giữa hình và chữ của người anh đa tài này.

Nhà văn - Họa sĩ Phát Dương luôn cân bằng sáng tạo giữa hình và chữ - Ảnh 1.

Tác phẩm Nanh bướm hay Cánh sói và Nhộng voi của Nhà văn, họa sĩ Phát Dương lọt vào chung khảo cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V, do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức - Ảnh: NVCC

* Chúc mừng nhà văn, họa sĩ Phát Dương vừa “sinh đôi” tựa sách mới là Bà phù thủy đi mua ve chai (Nhà xuất bản Kim Đồng) Nanh bướm hay Cánh sói và Nhộng voi (Nhà xuất bản Công An Nhân Dân). Từ đâu mà anh có ý tưởng dồi dào đến vậy?

- Ý tưởng để mình viết hai cuốn sách này đến từ sự gắn kết giữa con người với con người, giữa lòng tốt và tình thương. Với truyện dài thiếu nhi Bà phù thủy đi mua ve chai, mình viết dựa trên ký ức tuổi thơ. Thông qua nhân vật cậu bé và bà cụ thu mua ve chai, mình muốn thể hiện sự kết nối giữa hai thế hệ.

Còn với tiểu thuyết Nanh bướm hay Cánh sói và Nhộng voi, mình dùng hình ảnh con sâu lột xác thành bướm để ẩn dụ cho những tội phạm vị thành niên. Ai cũng nên có cơ hội sửa sai và mình tin tình yêu thương sẽ cảm hóa được những trái tim non trẻ từng bị bóng tối cám dỗ.

* Viết truyện cho thiếu nhi có dễ hơn cho tuổi mới lớn không anh?

- Rất khó để so sánh vì viết truyện cho mỗi lứa tuổi đều có cái khó riêng. Như khi viết truyện cho thiếu nhi, mình tâm niệm làm sao gợi mở được sự tưởng tượng cho các em, cách thể hiện phải sinh động, hấp dẫn.

Còn với tuổi mới lớn, mình chọn cách truyền tải thông điệp bằng chính ngôn ngữ của teen, không quá lên gân hay khô khan.

* Không chỉ viết văn, anh Phát Dương còn vẽ tranh minh họa trên báo Mực Tím. Anh đã cân bằng sự sáng tạo cho cả hình và chữ như thế nào?

- Mình từng nghĩ vẽ và viết không liên quan đến nhau nhưng dần nhận ra đường dây gắn kết khá chặt chẽ. Kiến thức minh họa giúp mình miêu tả sự vật, sự việc... chi tiết và sinh động hơn. Còn kỹ thuật xây dựng kết cấu truyện giúp mình tưởng tượng bối cảnh, hành động dễ hơn khi vẽ.

Mình giữ nhịp cân bằng bằng cách luân phiên sáng tạo trong cả hai lĩnh vực: khi chán viết mình sẽ dành thời gian luyện vẽ và ngược lại.

* Cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: