Cùng nhà văn, nhà thơ Nguyễn Phong Việt 'sống để trở về'

Thứ ba, 24/02/2026 09:25 (GMT+7)

Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Phong Việt ra mắt tản văn mới Chúng ta sống để trở về, khép lại hành trình sáng tác bền bỉ của anh suốt thời gian qua.

Cùng nhà văn - nhà thơ Nguyễn Phong Việt Sống để trở về - Ảnh 1.

Nhà văn - nhà thơ Nguyễn Phong Việt - Ảnh: NVCC

*Xin chào anh Nguyễn Phong Việt. Có phải cuốn sách Chúng ta sống để trở về vừa ra mắt là sự tiếp nối chuỗi tản văn “Chúng ta sống...” không?

- Xin chào bạn đọc Mực Tím. Không những là sự nối tiếp mà Chúng ta sống để trở về còn là tập tản văn cuối cùng trong chuỗi “Chúng ta sống...”. Đặc biệt hơn, với chủ đề trở về, đoàn viên nên càng gợi nhiều cảm xúc cho bạn đọc.

Ngoài ra, sau 5 năm không xuất bản thơ, trong tập tản văn này, độc giả sẽ có cơ hội đọc thêm những bài thơ mà tôi đã viết trong thời gian qua. Nói theo cách nào đó, đây là cuốn sách “2 trong 1”.

Cùng nhà văn - nhà thơ Nguyễn Phong Việt Sống để trở về - Ảnh 2.

Ảnh: NXB TRẺ

* Tựa của hai cuốn sách trước: Chúng ta sống để lắng nghe..., Chúng ta sống để bước tiếp mang tinh thần chủ động, tiến về phía trước, còn cuốn sách mới này thì có vẻ hơi... đi ngược lại.

- Tôi tin đời sống của mỗi người ai cũng sẽ muốn trở về với mái nhà, tình thân sau những năm tháng bôn ba. Đồng thời, vì đây là cuốn sách tản văn cuối cùng nên tôi nghĩ câu chuyện trở về là chủ đề phù hợp để chia sẻ.

*Trong quá trình viết sách, anh thích nhất câu chuyện trở về nào?

- Tôi thích nhất câu chuyện đi học xa rồi trở về quê nhà. Vì như bao người trẻ khác, tôi cũng lớn lên ở một phố thị tỉnh lẻ, sau đó bươn chải mưu sinh nơi thành thị. Mỗi năm tháng qua đi đều là một hành trình và dù thế nào thì quê nhà vẫn luôn trong tim.

* Dự định tiếp theo của anh sau chuỗi tản văn “Chúng ta sống...” là gì?

- Sau chuỗi tản văn này, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết tản văn, sáng tác thơ nhưng ở những hình thức và câu chuyện khác. Hy vọng độc giả sẽ vẫn còn thích đọc những gì tôi viết trong thời gian sắp tới!

* Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Tiếp nối hành trình của Chúng ta sống để lắng nghe... Chúng ta sống để bước tiếp, Nguyễn Phong Việt viết Chúng ta sống để trở về. Một hành trình mà ở đó, chúng ta học cách lắng nghe mình, học bước tiếp dù là trong giông bão, và giờ, chúng ta sẽ trở về. Sách do NXB Trẻ phát hành, mời bạn đón đọc!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: