Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tản văn Chúng ta sống để bước tiếp của tác giả Nguyễn Phong Việt - Ảnh: NXB Trẻ
Mực Tím trích đăng tản văn Màu của bình yên của tác giả Nguyễn Phong Việt
Năm 2024, Viện nghiên cứu màu sắc Pantone lựa chọn Peach Fuzz - tông màu cam đào nhẹ nhàng là màu của năm. Ý nghĩa quan trọng nhất của tông màu này là thể hiện được sự bình yên và chăm sóc.
Khi đọc thông tin này, mình chợt nghĩ, liệu khi nhìn vào một màu sắc nào đó của cuộc sống, con người ta có thể được xoa dịu cảm xúc hoặc kích hoạt một suy nghĩ nào đó để hiện thực điều mình muốn làm? Và mình nghĩ là có...
Có phải vào những ngày nóng bức, khi mắt mình nhìn vào những màu sắc rực lên như kiểu đỏ hoặc vàng, mình sẽ có xu hướng gợn lên một chút khó chịu. Nhưng cũng thời tiết như vậy, nếu mình nhìn vào màu xanh dương hoặc xanh da trời thì tự dưng sẽ thư thái, nhẹ nhàng hơn một chút.
Cũng như thế, vào những ngày mùa đông lạnh lẽo, nếu nhìn mảng màu trắng có thể sẽ xuýt xoa thêm lạnh giá, nhưng nếu là những tông màu đậm và nóng thì lại thấy có chút ấm áp. Và đây đều là những trải nghiệm rất cá nhân của mình... Màu sắc cũng là một loại tần số chỉ là chúng không vang lên âm thanh.
Bìa sau của cuốn tản văn Chúng ta sống để bước tiếp, NXB Trẻ phát hành - Ảnh: NXB TRẺ
Ngày còn bé, mình vẫn hay thắc mắc tại sao trong những đám tang, những người thân trong gia đình đều hay mặc đồ trắng. Sau này tìm hiểu ra, mới biết với người Á Đông thì màu trắng đại diện cho nỗi buồn và sự chia ly. Song cũng màu trắng đó, với người phương Tây là một cái gì đó rất cao quý và thuần khiết.
Một màu sắc, nhưng tùy theo nền văn hóa mà có những sự biểu đạt khác nhau. Có lẽ với viện nghiên cứu màu sắc Pantone khi lựa chọn Peach Fuzz - tông màu cam đào nhẹ nhàng - để nói về sự bình yên và chăm sóc... Họ đã nghĩ rất nhiều về những gian khó và thử thách, mà trong những năm tháng vừa qua, con người trên thế giới này đã phải gánh chịu với một mức độ rất cao so với các khoảnh khắc đen tối khác trong lịch sử...
Quay về với sự bình yên của chính mình, học cách chăm sóc cho bản thân. Lan tỏa sự bình yên đến với người khác và thể hiện tình yêu thương đến với những người mình trân quý.
Chọn khía cạnh nào cũng được, chung quy tông màu cam đào nhẹ nhàng vẫn chỉ muốn nói với mọi người, rằng chúng ta cần xem cuộc sống là một niềm vui hơn là một cuộc chiến khốc liệt... Đừng biến hành trình sống này thành một trận đấu sống còn mà ở đó có quá nhiều bi thương lẫn tuyệt vọng...
Sống thôi mà, có cần phải được ăn cả ngã về không!
Dĩ nhiên, mọi thứ khi lựa chọn đều đi kèm với cái giá của nó. Song mình tin không ai đi chọn bình yên và sự chăm sóc mà lại khổ lụy với đời mình.
Những gì đơn giản nhất, gần gũi nhất, thiết thực nhất... vẫn luôn được trả với cái giá thấp nhất.
Đứng trên núi cao rõ ràng sương giá sẽ lạnh hơn, gió cũng mạnh hơn và cũng đồng nghĩa vực sâu dưới chân cũng hun hút hơn... Đó là chưa kể phải mang thêm giày xịn để bảo vệ chân, mặc thêm áo ấm để chống đỡ cái rét, đội thêm nón để giữ cho đôi tai không giá buốt... Có rất nhiều thứ phải làm, phải chuẩn bị cho bản thân thay vì khi đứng dưới đồng bằng, với một cảm giác nhẹ tênh và thoải mái hơn nhiều...
Vượt thoát khỏi giới hạn là điều nên làm nếu chúng ta có thể, nhưng cũng phải biết rõ giới hạn của mình ở đâu, để chấp nhận sống vui với nó.
Mỗi ngày bước chân ra khỏi nhà để lao vào cuộc mưu sinh, chúng ta sẽ chọn màu này cho chiếc áo, màu kia cho chiếc quần hay váy, kiểu dáng nọ cho đôi giày... Chúng ta đều muốn mình đẹp nhất trong ngày hôm nay, bất kể hôm đó có phải xuất hiện trong một đám đông hay đơn giản là ngồi lặng lẽ với công việc của mình ở một góc nào đó...
Nhưng với mình, chọn màu hay kiểu dáng nào cho trang phục cũng được, quan trọng vẫn là mình thích. Vì màu sắc trong nội tâm mới là thứ quan trọng nhất cần hướng đến...
Năm 2024 là năm của màu sắc bình yên và sự chăm sóc...
Vậy thì năm 2025, có nên là màu của niềm vui và sống tiếp!
Quyển sách này là hành trình tiếp nối Chúng ta sống để lắng nghe. Nghe để hiểu mình, hiểu người, hiểu những hữu hạn và vô định, hiểu những được và mất... Và để bước tiếp.
Vì rằng ai trong chúng ta rồi cũng đi đến điểm cuối hành trình - mà ở điểm cuối đó, theo Phong Việt, mọi vui buồn hờn giận, mọi mất mát đau thương, mọi vui cười hạnh phúc, đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vậy chúng ta cứ sống, và bước tiếp, bằng mọi nỗ lực hôm nay của mình, để mỗi ngày trôi qua đều thật tròn vẹn - dù chỉ là với chính mình.
Một tập tản văn nhẹ nhàng, nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng mỗi thời khắc còn hiện diện, và trân trọng chính sự hiện diện của mình ở đời này. Sách phát hành tháng 12- 2024, mời bạn đón đọc nhé!
Tác giả Nguyễn Phong Việt - Ảnh: NVCC
Sự khác biệt lớn nhất trong tập tản văn mới này là tôi biết mình càng ngày viết càng sâu hơn về chuỗi “Chúng ta sống...”.
Tản văn là một ngã rẽ mới của tôi nên luôn sẽ có những va vấp lúc khởi đầu, nhưng với Chúng ta sống để bước tiếp, tôi đã tự tin hơn, biết cách xâu chuỗi thông điệp hơn cũng như chọn cách chia sẻ phù hợp hơn nữa với những độc giả đang muốn lắng nghe mình.
Có lẽ bài tôi thích nhất là Cá chép vượt vũ môn, nó đại diện đúng thông điệp mà tôi muốn chuyển tải. Mọi thành tựu của con người đều ẩn chứa phía sau một hành trình đau thương nhưng vĩ đại.
Dự định năm tới tôi sẽ viết tiếp cuốn thứ 5 theo chủ đề “Chúng ta sống...”, và phát hành combo 5 cuốn sách như một món quà trọn vẹn gửi đến độc giả.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận