Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng fan ôn lại kỷ niệm viết sách

Chủ nhật, 11/05/2025 22:30 (GMT+7)

Đông đảo bạn đọc đủ mọi lứa tuổi đã đến Đường sách TP.HCM tham dự chương trình giao lưu cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng fan ôn lại kỷ niệm viết sách- Ảnh 1.

Độc giả chụp ảnh lưu niệm cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ôn lại kỷ niệm đặc biệt trên hành trình viết sách

Buổi giao lưu cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được các bạn gọi vui là "mini-concert" dành cho những ai yêu mến và muốn quay về tuổi thơ. Trong các chuyện kể của nhà văn, có nhiều độc giả "đặc biệt", tạo nên những ký ức đẹp trong hành trình sáng tác của ông.

Đó là cô độc giả người Nhật nhất quyết xin bác Ánh mấy trái thị để đem về nước, cắt hình cánh hoa và dán lên tường cho những người khác xem, giống như Hà Lan trong truyện Mắt biếc.

"Tôi lo lắng không biết cô có đem lên máy bay được không, vì dù có bọc nhiều lớp túi nilon, bỏ vào va li thì lên máy bay vẫn nghe mùi thơm của thị. May sao cô đã đem chúng về thành công" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.

Còn năm 2010, khi qua Thái Lan lãnh giải thưởng Văn học ASEAN cho tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, bác Ánh có một kỷ niệm đặc biệt khác.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng fan ôn lại kỷ niệm viết sách- Ảnh 3.

Rất đông các bạn độc giả ở mọi lứa tuổi đến tham dự chương trình giao lưu Lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: LÊ TRUNG

Bác Ánh kể thường khi các nhà văn Việt Nam qua Thái Lan, có một bác tên là Quý rất nhiệt tình hỗ trợ trong việc dịch thuật, giao tiếp.

"Tuy nhiên đợt đó, khi tôi liên hệ thì bác Qúy bị bệnh không thể đến được. Bác có nhờ một cô tiến sĩ dạy tại trường đại học lớn ở Bangkok đến hỗ trợ.

Sau khi kết thúc chương trình, tôi tặng cô ấy cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ bản tiếng Việt thay lời cảm ơn. Sáng hôm sau, cô ấy liên hệ lại, kể rằng mình đã dành hết một đêm đọc xong cuốn sách, quá thích tác phẩm nên gặp tôi để xin dịch ra tiếng Thái Lan. Tôi bảo cô cứ dịch ra đi!".

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng fan ôn lại kỷ niệm viết sách- Ảnh 4.

Các bạn độc giả khoe tấm vé tuổi thơ mà mình check-in được tại đường sách - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngoài việc nghe bác Ánh kể câu chuyện kỷ niệm, độc giả còn được tham gia "check-in" các trạm dừng chân tại đường sách bằng cách đóng dấu mộc tên tác phẩm vào tấm vé tuổi thơ, tham gia mini game rinh quà...

Gen Z "lớn lên cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh"

Tại buổi giao lưu, Nhà xuất bản Trẻ cũng giới thiệu đến độc giả tựa sách mới Lớn lên cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Cuốn sách tổng hợp những bài đoạt giải ở lĩnh vực viết và vẽ tranh trong cuộc thi "Nguyễn Nhật Ánh và tôi" 2024 do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng fan ôn lại kỷ niệm viết sách- Ảnh 5.

Bìa sách Lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: LÊ TRUNG

Trong số các thí sinh tham gia, có thí sinh đang độ tuổi cấp 1, cũng có người tuổi xấp xỉ lục tuần, có thí sinh mới làm quen với sách Nguyễn Nhật Ánh và háo hức chia sẻ ngay cảm xúc của mình.

Cũng có thí sinh là “fan” của nhà văn từ tuổi thiếu niên, giờ đây đã có gia đình, con cái, vẫn tham gia cuộc thi lần này. Đó thực sự là những thế hệ đã lớn lên cùng với sách Nguyễn Nhật Ánh.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: