Những giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười

Thứ sáu, 03/10/2025 12:48 (GMT+7)

Trong những yếu tố tạo nên trường học hạnh phúc, môi trường học tập là điều được quan tâm hàng đầu, và giờ ra chơi chính là một phần không thể thiếu.

Giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười - Ảnh 3.

Khoảng sân của Trường THCS Trần Phú nhộn nhịp học sinh tổ chức các trò chơi dân gian cùng nhau - Ảnh: TÚ NGÂN

Không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, giờ ra chơi còn là khoảnh khắc quan trọng để học sinh tái tạo năng lượng, kết nối bạn bè và khám phá bản thân.

Năm học mới này, giờ ra chơi ở nhiều trường đã được đổi mới đầy thú vị. Hãy cùng khám phá xem giờ ra chơi của các bạn có gì đặc biệt nhé!

Liều vitamin vui vẻ mỗi giờ ra chơi

“Tùng! Tùng! Tùng!”, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, sân trường lập tức nhộn nhịp và sống động. Nếu tiết học là lúc tập trung cao độ, thì giờ ra chơi chính là liều vitamin vui vẻ mà học sinh nào cũng mong chờ.

Giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười - Ảnh 2.

Sân trường của Trường THCS Võ Văn Tần rộn ràng trong giờ ra chơi - Ảnh: TRƯỜNG THCS VÕ VĂN TẦN

Trường THCS Võ Văn Tần (phường Bảy Hiền) cứ mỗi lần tiếng nhạc vang lên là sân trường rộn ràng hẳn. Các bạn ùa ra sân, cùng nhau tập thể dục giữa giờ theo những bài nhạc trẻ trung, sôi động.

Giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười - Ảnh 2.

Thiện Nhân (bìa phải) cho biết giờ ra chơi thật sự mang đến cho bạn những giờ phút giải trí đúng nghĩa - Ảnh: TÚ NGÂN

Đặc biệt, năm nay nhà trường chọn Những ngôi sao xa xôi làm bài nhạc chủ đề cho phần tập thể dục. 

Giai điệu vừa quen thuộc, vừa hào hứng khiến cả sân trường như biến thành buổi biểu diễn chung.

Chỉ với 5 phút ngắn ngủi, nhưng mọi người đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng để bước vào tiết học tiếp theo.

Bạn Ngô Thị Bảo Châu (lớp 8) chia sẻ: “Mình thích nhất là vừa nghe nhạc vừa nhảy cùng bạn bè. Sau khi nhảy xong, mình thấy khỏe khoắn hơn, học tiết sau tập trung hơn hẳn”.

Rộn ràng trò chơi dân gian 

Những trò chơi dân gian quen thuộc như ô ăn quan, nhảy sạp, kéo co, nhảy dây tập thể đang được “hồi sinh” trong sân Trường THCS Trần Phú (phường Đông Hưng Thuận) thu hút các bạn tham gia nhiệt tình.

Bạn Nguyễn Hưng Phát (lớp 9A1) hào hứng chia sẻ: “Lúc nhảy sạp, mình phải tập trung nghe tiếng gậy tre “cạch cạch” để nhảy đúng nhịp. Có khi vừa nhảy vừa bật cười vì suýt bị kẹp chân, nhưng các bạn xung quanh vỗ tay cổ vũ nên mình càng hứng thú. Nhờ những trò như thế này mà giờ ra chơi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười”.

Ở một góc khác, bạn Phạm Thiện Nhân say sưa với trò ô ăn quan, trò chơi mà trước đây chỉ nghe ông bà kể. Vừa tính toán từng viên sỏi, cậu bạn vừa bật cười khi “bị thua oan” vì lỡ tay đi nhầm nước.

Nhân khoe: “Giờ ra chơi thú vị lắm, mình được chơi nhiều trò dân gian mà trước đây chỉ nghe kể thôi. Vừa chơi vừa cười với bạn bè, thấy giờ ra chơi trôi qua nhanh mà vui cực”.

Giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười - Ảnh 4.

Các bạn thích thú bịt mắt, nhặt trứng - Ảnh: TẤN THIỆN

Vừa nhảy sạp, bạn Nguyễn Hà Thi (lớp 9 Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Tăng Nhơn Phú) cười tít mắt, tràn đầy hứng thú.

Không chỉ trò nhảy sạp, khắp sân trường còn rộn rã các hoạt động khác như ném vòng vào chóp, bịt mắt nhặt bóng, đưa nước về làng, trao bóng yêu thương. Tại góc Lego, các bạn say mê lắp ráp và sáng tạo.

Tiếng rầm rập của nhảy sạp, bước chân thình thịch khi gánh nước đổ vào thùng hòa cùng những tràng cười reo vui của bạn bè khiến không khí trường học thật tưng bừng, tràn đầy năng lượng.

Chính nhờ những khoảnh khắc này, Hà Thi và các bạn cảm thấy phấn chấn, hứng khởi cho các hoạt động tiếp theo.

Giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười - Ảnh 5.

Qua các hoạt động giờ chơi trải nghiệm sáng tạo, tình bạn thêm gắn kết - Ảnh: TẤN THIỆN

Cô hiệu trưởng là đồng đội đặc biệt

Giờ ra chơi ở Trường THCS Lương Định Của (phường Thạnh Mỹ Lợi) lúc nào cũng náo nhiệt vì thỉnh thoảng có một “người chơi đặc biệt” xuất hiện trên sân, đó chính là cô hiệu trưởng.

Thay vì chỉ đứng ngoài quan sát, cô xỏ giày thể thao, cầm vợt vào sân và thi đấu cùng học sinh. Thế nên mỗi trận cầu lông ở đây không chỉ có tiếng reo hò cổ vũ mà còn là những tràng cười rộn rã.

Giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười - Ảnh 6.

Các bạn chơi cầu lông cùng cô hiệu trưởng - Ảnh: TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA

Bạn Nguyễn Hoàng Minh (lớp 7) hào hứng: “Mình thích nhất là lúc cô hiệu trưởng ra sân chơi cùng. Có hôm mình còn được đứng chung đội với cô nữa, vui lắm. Ở trường mình, giờ ra chơi chẳng bao giờ buồn chán cả”.

Giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười - Ảnh 7.

Không gian thư giãn cho các bạn thích yên tĩnh - Ảnh: TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA

Không chỉ có sân thể thao, trường còn bố trí hẳn một “góc chill” dành cho những bạn mê đọc sách hoặc thích thử thách với các trò chơi trí tuệ. Vậy nên, dù là “team vận động” hay “team thư giãn” ai cũng tìm được chỗ vui cho riêng mình trong giờ ra chơi.

Mấy điều nhỏ xíu nhưng tụi mình muốn thay đổi trong giờ ra chơi

Không phải lúc nào giờ ra chơi cũng hoàn hảo đâu. Bạn T.V.K (một trường THCS ở xã Phú Hòa Đông) kể rằng nhiều hôm xếp hàng mua đồ ở căn tin lâu ơi là lâu, đến khi tới lượt thì trống báo vào lớp đã reo. Thế là đành ngậm ngùi ôm bụng đói vào tiết học mới.

Còn với N.T.B.C (một trường THCS ở phường Bảy Hiền) lại băn khoăn chuyện vứt rác. “Ở trường mình, các thùng rác đặt cách nhau khá xa. Có khi đi vứt xong quay lại cũng mất kha khá thời gian, lỡ dở mấy trò đang chơi với bạn bè”, Châu chia sẻ.

Bạn Nguyễn Hà Thi (lớp 9 Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) góp ý, ngoài hoạt động STEM, sáng tạo nghệ thuật, trò chơi dân gian, Thi gợi ý cho các bạn trải nghiệm kỹ năng của Chỉ huy Đội giỏi như morse, semaphore, nút dây ứng dụng, dựng lều, sinh tồn… Hoạt động này tổ chức thường xuyên để bạn bè có cơ hội thực hành nhiều lần, nhuần nhuyễn và áp dụng vào thực tế.

Tụi mình tin rằng chỉ cần vài thay đổi nho nhỏ thôi là giờ ra chơi sẽ vui hơn gấp bội!

Giờ ra chơi là khoảng thời gian vàng

Cô Vũ Thị Minh Hiếu (Hiệu trưởng Trường THCS Lương Định Của, phường Cát Lái) chia sẻ, dù chỉ kéo dài từ 15-25 phút, giờ ra chơi lại là khoảng thời gian vàng để các em trải nghiệm, kết nối và khám phá bản thân.

Khi các hoạt động được thiết kế gần gũi với sở thích, năng lượng, sự tự tin và tinh thần hợp tác của các em trong lớp học cũng tăng lên rõ rệt.

Giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười - Ảnh 8.

Cô Vũ Thị Minh Hiếu - Hiệu trưởng Trường THCS Lương Định Của (phường Cát Lái)

Cô cũng nhấn mạnh một thách thức của giờ ra chơi: cần luôn đổi mới, sáng tạo các hoạt động để giữ hứng thú cho các em, đồng thời quản lý số lượng học sinh đông cũng đòi hỏi sự linh hoạt.

Trong thời gian tới, cô Hiếu dự định đầu tư thêm màn hình LED giúp thầy cô tổ chức những chuyên đề thú vị ngay trong giờ ra chơi, mang đến cho học sinh trải nghiệm thú vị, mới mẻ hơn.

Những phút giây thật sự vui vẻ trên sân trường luôn là nguồn năng lượng mà tụi mình háo hức trải nghiệm. Khi giờ ra chơi được duy trì và liên tục đổi mới sẽ là động lực và cảm hứng cho học sinh mỗi ngày đến lớp.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: