Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hai bạn Trúc Lâm (lớp 11A17) và Thịnh Phát (11A3) biểu diễn ca khúc Xúc cảm bộ máy trong hoạt động Showtime giờ ra chơi của câu lạc bộ Sắc màu Trường THPT Bùi Thị Xuân - Ảnh: VƯƠNG
8h30 sáng, tiếng trống ra chơi vừa dứt, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân đã ùa ra sân cỏ trước phòng truyền thống.
Từng nhóm bạn nhanh chóng phủ kín thảm cỏ xanh để tranh thủ "xí" chỗ xem chương trình Showtime do câu lạc bộ Sắc màu tổ chức.
Khoảng sân trước phòng truyền thống - nơi diễn ra Showtime - được phủ kín bởi sắc đồng phục học sinh - Ảnh: VƯƠNG
Tiết mục mở màn - ca khúc song ca Xúc cảm bộ máy (nhóm Cá Hồi Hoang) - đã khiến sân trường bùng nổ. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò nối tiếp nhau. Các khán giả học trò cùng giơ tay, lắc lư theo giai điệu indie nhẹ nhàng, cuốn hút. Trong ánh nắng dịu buổi sáng, âm nhạc như "liều thuốc nạp mood" cho teen sau hai tiết học đầu ngày.
Muôn vàn biểu cảm dễ thương của teen khi theo dõi show âm nhạc "cây nhà lá vườn" - Ảnh: VƯƠNG
Không khí bùng nổ hơn với giai điệu ca ngợi quê hương, đất nước và hòa bình của Còn gì đẹp hơn (ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ). Sân trường ngập trong tiếng cổ vũ, một số bạn cùng hòa giọng, "hô biến" khu vực trình diễn thành một sân khấu hợp xướng.
Thiên Phát (11A1) biểu diễn Còn gì đẹp hơn - Ảnh: VƯƠNG
Cuối cùng, khi bài hát Mãi là người Việt Nam vang lên, teen bỗng lắng lại, ánh mắt chăm chú dõi theo giọng hát truyền cảm của hai bạn Thiên Phát và Ngọc Trâm. Thỉnh thoảng, có bạn khe khẽ hòa giọng với điệp khúc, ngân dài những ca từ đầy tự hào tạo nên dư âm sâu lắng cho giờ ra chơi đặc biệt.
Ngọc Trâm (11A11) cực kỳ năng lượng với ca khúc ca ngợi đất nước - Ảnh: VƯƠNG
Ngọc Trâm và Hoàng Long (lớp 12A4) song ca ăn ý - Ảnh: VƯƠNG
Trích đoạn bài hát Mãi là người Việt Nam - Video: MAI TRÚC
Thầy Nguyễn Duy Tâm (phó hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân) cũng có mặt tại sân trường, ghi lại tiết mục bằng điện thoại và ngồi cạnh học trò để cổ vũ, chia sẻ niềm vui với vai trò khán giả.
Thầy Nguyễn Duy Tâm (phó hiệu trưởng nhà trường) hoà chung không khí với học sinh trong những giai điệu êm ái, bắt tai - Ảnh: VƯƠNG
Theo ban giám hiệu, trong khi nhiều trường học tại TP.HCM đã áp dụng quy định cấm sử dụng điện thoại, Trường THPT Bùi Thị Xuân vẫn cho phép học sinh dùng trong giờ ra chơi.
Tuy nhiên, để hạn chế việc các bạn phụ thuộc vào thiết bị, nhà trường cùng các câu lạc bộ - đội - nhóm đã chủ động tạo ra nhiều sân chơi, hoạt động bổ ích như chiếu phim, thi đấu thể thao, trình diễn âm nhạc… thu hút học sinh tham gia.
Nhà trường cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng nhiều hoạt động đa dạng xuyên suốt năm học.
Mỗi chương trình đều mang một thông điệp riêng: những buổi chiếu phim gửi gắm giá trị nhân văn và sự sẻ chia, các hoạt động thể thao khơi dậy tinh thần đồng đội và rèn luyện sức khỏe, còn những mini show âm nhạc lại nuôi dưỡng cảm xúc, giúp học sinh tự tin thể hiện bản thân.
Thầy Huỳnh Thanh Phú - hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - Ảnh: VƯƠNG
Chia sẻ với Mực Tím, thầy Huỳnh Thanh Phú (hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân) nhấn mạnh: "Đó chính là thông điệp thầy cô gửi gắm: một ngôi trường hạnh phúc không phải được đo bằng cơ sở vật chất hiện đại, mà bởi những trải nghiệm độc đáo, đầy ắp tình cảm, để mỗi học sinh lớn lên trong niềm vui, sự sẻ chia và khát vọng sống tốt đẹp.
Và với Bùi Thị Xuân, hạnh phúc học đường đã hiện diện từ những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa như thế".
5 thành viên câu lạc bộ Sắc màu hào hứng tạo dáng chụp ảnh sau thành công của hoạt động - Ảnh: VƯƠNG
Thành viên Sắc màu lưu giữ kỷ niệm cùng nhau - Ảnh: PHẠM MINH QUANG
Thành lập từ năm 2013, câu lạc bộ Sắc màu hiện có hơn 150 thành viên và đang tuyển thêm "tân binh" thế hệ thứ 13.
Câu lạc bộ có 3 nhóm chính: Hát, Nhảy, Nhạc cụ và các ban phụ trách gồm: Nội dung, Kỹ thuật, Hậu cần, Stylist - Make up, Truyền thông…
Chủ nhiệm câu lạc bộ là cô Phạm Thị Thúy Hằng (giáo viên môn Lịch sử nhà trường).
Bạn Lâm Như Ý - Ảnh: VƯƠNG
Các hoạt động nổi bật từng gắn liền với tên tuổi câu lạc bộ Sắc màu có thể kể đến như chương trình âm nhạc thường niên GỬI, chuỗi mini show Showtime mỗi tháng, hoạt động Random Dance theo nhạc "hot trend", hay những tiết mục góp mặt trong Gọi mùa xuân về của trường (sự kiện âm nhạc truyền thống gây quỹ học bổng cho học sinh khó khăn, vừa là sân chơi để teen thể hiện tài năng nghệ thuật)…
Bạn Lâm Như Ý (trưởng Ban Nội dung câu lạc bộ Sắc màu) chia sẻ: "Mục tiêu của chúng mình là mang đến cho học sinh những tiết mục vui vẻ, ý nghĩa, giúp các bạn giải tỏa căng thẳng sau giờ học. Sắc màu cũng là nơi để mỗi thành viên tự tin thể hiện khả năng, đồng thời cùng nhau tạo nên kỷ niệm đẹp dưới mái trường Bùi Thị Xuân".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánTrường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM)
- Năm thành lập: 1956
- Địa chỉ: 73 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.
- Năm học 2022 - 2023: 22.25 (NV1); 22.5 (NV2); 23 (NV3)
- Năm học 2023 - 2024: 23.5 (NV1); 24.5 (NV2); 24.75 (NV3)
- Năm học 2024 - 2025: 22.25 (NV1), 22.5 (NV2); 22.75 (NV3)
- Năm học 2024 - 2025: 745 (15 lớp thường, 2 lớp tích hợp).
- Năm học 2025 - 2026: 700 (trong đó có 14 lớp thường (tổng số 630 học sinh) và 2 lớp tích hợp (70 học sinh).
Các câu lạc bộ, gợi ý tổ hợp môn và chương trình ngoại khóa Trường THPT Bùi Thị Xuân - Nguồn: Website trường
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận