Ôn thi khối A01, nữ sinh bất ngờ thành thủ khoa khối D01 tỉnh Đắk Nông

Thứ sáu, 26/07/2024 19:00 (GMT+7)

Đạt tổng điểm 27,10, bạn Phạm Ngọc Khánh (cựu học sinh lớp 12TO2, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, TP Gia Nghĩa) là thủ khoa khối D01 của Đắk Nông.

Ôn thi khối A01, nữ sinh bất ngờ thành thủ khoa khối D01 tỉnh Đắk Nông- Ảnh 1.

Bạn Phạm Ngọc Khánh là thủ khoa khối D01 và á khoa khối A01 của tỉnh Đắk Nông - Ảnh: NVCC

Chọn khối A01 (toán, vật lý, tiếng Anh) để ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 nên bạn Phạm Ngọc Khánh (cựu học sinh lớp 12TO2, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) vô cùng ngạc nhiên khi biết tin mình là thủ khoa khối D01 của tỉnh.

"Khi biết tin, mình bất ngờ bởi ngữ văn không phải thế mạnh. Tuy nhiên, mình vẫn rất vui", Khánh cho biết.

Đứng đầu toàn tỉnh khối D01, Ngọc Khánh đạt 8,80 điểm môn toán, 8,50 điểm môn ngữ văn và 9,80 điểm môn tiếng Anh. Bên cạnh đó, bạn còn là á khoa khối A01 của tỉnh với 27,60 điểm, trong đó vật lý đạt 9 điểm.

Mê tiếng Anh nhưng chọn thi vào chuyên toán

Nữ sinh chuyên Nguyễn Chí Thanh cho biết, thành tích á khoa khối A01 khiến bạn tự hào hơn thủ khoa khối D01, bởi đây là những môn học bạn lựa chọn và dồn hết tâm huyết ôn luyện.

Ngọc Khánh là học sinh lớp chuyên toán nhưng lại yêu thích môn tiếng Anh. Bạn là thành viên đội tuyển tiếng Anh của trường suốt 3 năm cấp ba. 

Ôn thi khối A01, nữ sinh bất ngờ thành thủ khoa khối D01 tỉnh Đắk Nông- Ảnh 2.

Là thủ khoa chuyên toán đầu vào Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (Đắk Nông), nhưng Khánh đồng thời cũng là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường - Ảnh: NVCC

Trước đây trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Ngọc Khánh là thủ khoa đầu vào lớp chuyên toán của Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (Đắk Nông). Thế nhưng trong quá trình học, bạn lại có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và đạt giải nhất tiếng Anh cấp tỉnh năm học lớp 12.

Giải thích về điều này, Khánh cho biết khi thi tuyển sinh lớp 10, bạn đã rất phân vân khi chọn lớp chuyên. Cuối cùng, bạn quyết định chọn chuyên toán.

Bạn thổ lộ: "Mình nghĩ không nên chỉ tập trung vào môn mình thích mà còn phải đầu tư vào toán, vật lý để xét tuyển đại học. Chương trình học toán và lý ở lớp chuyên toán sẽ nâng cao hơn, phù hợp với mong muốn của mình".

Ngọc Khánh khẳng định cho đến hiện tại, bạn không hối hận khi quyết định thi vào lớp chuyên toán. Ban đầu, cô bạn có phần choáng ngợp bởi bạn bè cùng lớp ai cũng giỏi, trong khi toán không phải là môn học thế mạnh của bạn. Thế nhưng đó là động lực khiến Khánh chăm học hơn.

Quyết định xa nhà để chinh phục ước mơ vào trường chuyên

Không chỉ đối mặt với thử thách chọn môn chuyên, thủ khoa D01 Đắk Nông còn phải tập làm quen với việc sống xa gia đình khi lên cấp ba. Nhà Khánh cách trường gần 30km. Bạn phải thuê trọ gần trường và chấp nhận việc không thể về nhà thường xuyên.

Nữ sinh Đắk Nông tâm sự: "Học ở xa khiến mình tủi thân vì nhớ nhà. Cường độ ôn tập của đội tuyển rất lớn nên có những giai đoạn, mình không thể về thăm nhà. Nhưng cũng nhờ đó, mình cố gắng hơn, học được nhiều kỹ năng cần thiết cho cuộc sống tự lập".

Chia sẻ bí quyết học tập và luyện thi để đạt thành tích tốt, Ngọc Khánh khiêm tốn nhận định điểm số môn văn của bạn không quá ấn tượng so với các bạn. Kết quả thủ khoa D01 nhờ vào điểm toán và tiếng Anh. Với riêng môn văn, bạn cho rằng mình nắm chắc nội dung đoạn trích cũng như các ý chính cần phân tích nên bài làm đủ ý, đảm bảo mức điểm tốt.

Với hai môn toán và vật lý thuộc khối tự nhiên, Khánh dành nhiều thời gian cho các kiến thức cơ bản, áp dụng song song làm nhiều bài tập và luyện đề. Đến giai đoạn "nước rút", bạn sẽ tập trung vào các phần nâng cao.

Ôn thi khối A01, nữ sinh bất ngờ thành thủ khoa khối D01 tỉnh Đắk Nông- Ảnh 4.

Ngọc Khánh (bìa trái) chụp ảnh cùng ba mẹ (ở giữa), hai chị gái và em trai - Ảnh: NVCC

Ôn thi khối A01, nữ sinh bất ngờ thành thủ khoa khối D01 tỉnh Đắk Nông- Ảnh 5.

Gia đình luôn là nguồn động viên tinh thần to lớn của cô bạn - Ảnh: NVCC

Ngoài ý thức tự chủ động trong học tập, thủ khoa D01 Đắk Nông khẳng định ba mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho bạn. Khánh kể: "Tuy gia đình mình không quá dư giả, nhưng ba mẹ chưa từng từ chối mình bất cứ khoản tiền nào, miễn là đầu tư cho việc học. Theo học đội tuyển đôi lúc rất tốn kém, nhưng mình không được giải, ba mẹ cũng chưa bao giờ tỏ ra thất vọng hay trách móc mình. Ngược lại còn an ủi và động viên mình cố gắng hơn".

Khánh nhớ lại, mỗi khi từ trường về thăm nhà, ba mẹ luôn đón bạn bằng nụ cười tươi và bữa cơm nhà ấm áp.

Ngọc Khánh cho biết bạn vẫn chọn dùng kết quả khối A01 để xét tuyển vào Trường đại học Ngoại thương (FTU), ngành logistics. Khánh nói thêm, Ngoại thương là ước mơ từ thuở bé của cô bạn. Khánh mong muốn đậu vào trường để được rèn luyện trong môi trường có nhiều bạn giỏi.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: