Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Nhộn nhịp phiên chợ lá nghĩa tình tại quận 5 - Ảnh: THẢO NGỌC.
Chiều 19-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 cùng Họ đạo Cao đài Sài Gòn quận 5 tổ chức "Phiên chợ nghĩa tình - Vì môi trường xanh". Phiên chợ lá có ý nghĩa nhân văn, được tổ chức trên tinh thần sẻ chia trong cuộc sống.
Bánh quê, rau củ tại các gian hàng - Ảnh: THẢO NGỌC
Năm nay, 31 đơn vị mang đến 60 gian hàng với các món ăn chay, món nước, bánh dân gian,... Bên cạnh đó còn có các gian hàng bán nhu yếu phẩm như gạo, mì, dầu, đường,...
Quang gánh bán cà na chua ngọt - Ảnh: THẢO NGỌC
Các gian hàng sử dụng hình thức giao dịch bằng việc trao đổi lá mà không sử dụng tiền mặt. Mỗi người dân đến phiên chợ được phát 5 lá bồ đề từ giấy có dấu mộc của ban tổ chức.
Lá bồ đề bằng giấy được ban tổ chức phát cho người dân tham dự phiên chợ - Ảnh: THẢO NGỌC
Dù 17h phiên chợ mới đón khách nhưng dòng người xếp hàng tại điểm tổ chức vô cùng đông đúc. Người dân xếp hàng chờ đợi một hàng dài trên đoạn đường Trần Hưng Đạo.
Dòng người đông đúc tại cổng phiên chợ lá - Ảnh: THẢO NGỌC
Ngay khi ban tổ chức bắt đầu phát lá, dòng người chen lấn xô đẩy để có thể nhận được những chiếc lá đầu tiên. Sau đó, ban tổ chức buộc phải di chuyển sang khu vực sân khấu để tiếp tục phát lá.
Những chiếc lá đầu tiên được phát ra cho người dân - Ảnh: THẢO NGỌC
Nguyễn Tấn Vỹ (sinh viên năm 1, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) biết đến phiên chợ qua TikTok. Vỹ cho biết quê bạn ở Tây Ninh nhưng chưa có cơ hội tham dự chợ này.
"Mình thấy chợ năm nay có quy mô lớn, rộng rãi hơn năm ngoái. Mình mong muốn dùng lá để đổi được đường, muối và các nhu yếu phẩm khác", Tấn Vỹ chia sẻ.
Các tiểu thương làm việc không ngơi nghỉ để phục vụ các khách hàng tại chợ lá - Ảnh: THẢO NGỌC
Các phần ăn được đóng gói thành phần nhỏ để người dân có thể dễ dàng mang theo - Ảnh: THẢO NGỌC
Số lượng người đến quá đông khiến số lượng lá không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Vào khoảng 17h30, ban tổ chức quyết định không dùng lá tại các gian hàng ẩm thực và chỉ dùng lá tại các gian hàng bán nhu yếu phẩm.
Người dân tập trung nhiều tại gian hàng nhu yếu phẩm - Ảnh: THẢO NGỌC
Chẳng cần biết món hàng có giá trị bao nhiêu, người dân chỉ việc dùng là là có thể đổi được hàng - Ảnh: THẢO NGỌC
Bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền (18 tuổi, Trường đại học Mở TP.HCM) đến chợ vào 14h30 và bắt đầu xếp hàng từ 15h. Tuy nhiên vì số lượng người quá đông mà bạn không nhận được một chiếc lá nào. Tuy nhiên bạn vẫn có thể trải nghiệm các gian hàng ẩm thực, thức uống tại đây.
Bạn Lê A (18 tuổi, Trường dự bị đại học TP.HCM, bên trái) đã dùng lá đổi được các món: sương sáo nước cốt dừa, nước dừa, bánh bò, bánh bột lọc - Ảnh: THẢO NGỌC
Chợ lá là nét truyền thống ở Tây Ninh và được khởi xưởng bởi một thầy thuốc nam hay làm việc thiện cứu người tên là Bùi Quốc Thái. Phiên chợ đặc biệt này được diễn ra vào dịp rằng tháng Giêng âm lịch hằng năm. Năm 2023, phiên chợ nghĩa tình lần đầu được tổ chức tại Thánh thất Sài Gòn (quận 5) và sử dụng lá cây thật để mua hàng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận