Quán quân Đường đến vinh quang tiếp tục gọi tên đại diện Trường THPT Thiên Hộ Dương

Chủ nhật, 01/06/2025 12:14 (GMT+7)

Là đại diện tiếp theo của Trường THPT Thiên Hộ Dương đến với Đường đến vinh quang, Lê Văn Thật đã biến áp lực thành động lực để giành chiến thắng.

Quán quân Đường đến vinh quang tiếp tục gọi tên đại diện Trường THPT Thiên Hộ Dương - Ảnh 1.

Lê Văn Thật là quán quân Đường đến vinh quang tuần đầu tiên tháng thứ 7 - Ảnh: VINH QUANG

Chương trình Đường đến vinh quang tuần thi đầu tiên của tháng thứ 7 với sự góp mặt của 4 thí sinh là bạn Nguyễn Thị Thanh Tuyền (lớp 12C3, Trường THPT Phước Thạnh, TP Mỹ Tho), bạn Võ Trương Ngọc Xuân (lớp 12A3, Trường THPT Lưu Tấn Phát, thị xã Cai Lậy), bạn Vương Quốc Đạt (lớp 12/3, Trường THPT Bình Đông, thị xã Gò Công), bạn Lê Văn Thật (lớp 12A10, Trường THPT Thiên Hộ Dương, huyện Cái Bè) đã khép lại.

Chiến thắng chung cuộc thuộc về đại diện Trường THPT Thiên Hộ Dương sau khi hoàn thành 4 vòng thi và giành được 240 điểm.

Quán quân Đường đến vinh quang tiếp tục gọi tên đại diện Trường THPT Thiên Hộ Dương - Ảnh 2.

Số điểm của 4 thí sinh sau vòng Vinh quang - Ảnh: NVCC

Tại Đường đến vinh quang, Lê Văn Thật đã có một màn thi đấu vô cùng ấn tượng khi liên tục dẫn đầu qua 4 vòng thi.

Ngay từ vòng Khởi động, cậu bạn đã tạo lợi thế với 60 điểm và đồng dẫn đầu cùng đại diện Trường THPT Phước Thạnh. 

Tuy nhiên, thế trận đã nhanh chóng thay đổi chỉ sau 1 vòng khi Văn Thật bứt phá giành thêm 110 điểm và thành công vượt lên dẫn đầu.

Do đó, dù bỏ lỡ cơ hội ghi điểm đáng tiếc ở vòng Vượt sóng khi chưa tìm ra đáp án chính xác cho ô chữ bí ẩn tuần này, đại diện Trường THPT Thiên Hộ Dương vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu nhờ số điểm tích lũy từ các câu hỏi trước.

Đến với vòng Vinh quang, Văn Thật chia sẻ thế mạnh của mình là môn hóa học nhưng vòng thi tuần này lại không có câu hỏi nào thuộc lĩnh vực đó. 

Trái ngược với kỳ vọng, chính môn ngữ văn khiến bạn lo lắng nhất lại là môn giúp bạn ghi được 30 điểm và tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ còn lại.

Với tổng số điểm là 240, Văn Thật là đại diện Trường THPT Thiên Hộ Dương thứ 3 thành công chinh phục vòng nguyệt quế cuộc thi Đường đến vinh quang. 

Về nhì là bạn Nguyễn Thị Thanh Tuyền với 170 điểm. Bạn Vương Quốc Đạt và Võ Trương Ngọc Xuân đồng hạng 3 với số điểm lần lượt là 130 và 30.

Sau khi thành công chinh phục chiếc vòng nguyệt quế Đường đến vinh quang, Văn Thật không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc và tự hào. Bởi hơn cả chiến thắng, đây còn là một kỷ niệm quý giá trên con đường học tập của bạn.

Khi tham gia Đường đến vinh quang, đại diện Trường THPT Thiên Hộ Dương đã nhận được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của thầy cô, bạn bè. Đặc biệt là được lắng nghe những kinh nghiệm quý báu từ Như Quỳnh và Mộng Huỳnh. 

Vì vậy, để chúc mừng chiến thắng của bản thân, Văn Thật quyết định sẽ đãi các bạn một bữa ăn thật ngon.

Quán quân Đường đến vinh quang học giỏi nhờ... nghe nhạc không lời

Quán quân Đường đến vinh quang tiếp tục gọi tên đại diện Trường THPT Thiên Hộ Dương - Ảnh 3.

Cô Nguyễn Thị Thủy (áo hồng) - phó hiệu trưởng - cùng thầy cô và học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương đến chúc mừng Văn Thật - Ảnh: NVCC

Như đã chia sẻ trước đó, Văn Thật có thế mạnh ở môn hóa học và đặc biệt say mê những giờ thực hành trong phòng thí nghiệm.

Sinh ra trong một gia đình làm nông, bạn sớm có thói quen tìm hiểu về các loại phân bón, kỹ thuật chăm sóc cây trồng với mong muốn vận dụng kiến thức để giúp đỡ ba mẹ trong công việc.

Chính tình cảm dành cho gia đình là động lực giúp bạn học tốt môn hóa và nuôi dưỡng ước mơ được theo đuổi ngành này trong tương lai.

Nhiều năm liền, Văn Thật luôn là thành viên tích cực của đội tuyển học sinh giỏi hóa học Trường THPT Thiên Hộ Dương.

Khi được hỏi về bí quyết học tập, Văn Thật bật mí một thói quen khá đặc biệt: "Mình nghĩ mình học tốt nhờ thói quen hơi kỳ lạ là phải nghe nhạc không lời khi học".

Âm nhạc nhẹ nhàng không chỉ giúp cậu bạn tập trung mà còn ghi nhớ bài học dễ dàng hơn.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: