Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Senegal bị tước ngôi vương AFCON 2026 sau khi bỏ dở trận đấu mà không có sự cho phép của trọng tài - Ảnh: REUTERS
Tối 17-3, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã chính thức ra thông báo xử chủ nhà Morocco thắng 3-0 trong trận chung kết mà trước đó họ đã để thua Senegal với tỉ số 0-1 vào ngày 18-1.
Quyết định này được đưa ra sau khi Hội đồng kháng cáo của CAF chấp thuận đơn kiện từ Liên đoàn Bóng đá Morocco (FRMF).
Lý do chính được CAF đưa ra là đội tuyển Senegal đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải đấu khi tự ý rời sân trong thời gian thi đấu chính thức để phản đối trọng tài.
Theo điều 82 và 84 của quy định AFCON, bất kỳ đội bóng nào bỏ dở trận đấu mà không có sự cho phép của trọng tài sẽ bị xử thua trắng 0-3.
Sự cố bắt nguồn từ phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai, khi trọng tài Jean-Jacques Ndala thổi phạt đền cho Morocco sau khi tham khảo VAR.
Quyết định này đã châm ngòi cho một cuộc nổi loạn. Theo chỉ đạo của HLV Pape Thiaw, các cầu thủ Senegal đã đồng loạt rời sân để phản đối, chỉ còn duy nhất đội trưởng Sadio Mane ở lại.

Hình ảnh hỗn loạn được tạo ra bởi CĐV Senegal trong trận chung kết AFCON 2026 - Ảnh: REUTERS
Sân vận động Prince Moulay Abdellah trở nên hỗn loạn khi cổ động viên Senegal tràn xuống mặt cỏ, buộc cảnh sát chống bạo động phải can thiệp. Sau 15 phút gián đoạn, trận đấu mới có thể tiếp tục.
Dù sau đó Brahim Diaz (Morocco) sút hỏng phạt đền và Pape Gueye ghi bàn thắng quý hơn vàng ở phút 94 để Senegal đăng quang, nhưng hành động "bỏ sân đấu" trước đó đã trở thành cái bẫy pháp lý khiến họ mất chức vô địch.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người có mặt tại khán đài hôm đó, cũng lên tiếng khẳng định việc cầu thủ rời sân là hành động "không thể chấp nhận được" trong bóng đá chuyên nghiệp.
Ngay sau khi phán quyết được công bố, các thành viên đội tuyển Senegal đã đồng loạt bày tỏ sự bất mãn và coi thường quyết định của CAF.
Tiền vệ Pathe Ciss công khai đăng ảnh đeo huy chương vàng cùng lời nhắn đầy thách thức: "Cứ cộng thêm ba bàn nữa cho những kẻ hay khóc lóc đi".
Trong khi đó, Habib Diarra và tài khoản chính thức của Liên đoàn Bóng đá Senegal liên tục chia sẻ lại những hình ảnh ăn mừng chức vô địch trên đường phố quê nhà.
Điều này như một cách khẳng định rằng trong mắt người hâm mộ và các cầu thủ, chiếc cúp vẫn thuộc về "Những con sư tử Teranga".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận