Senegal vô địch AFCON trong trận đấu đầy hỗn loạn

Thứ hai, 19/01/2026 07:39 (GMT+7)

Rạng sáng 19-1, Senegal đánh bại chủ nhà Morocco 1-0 để lên ngôi vô dịch. Thế những điều khiến người ta quan tâm hơn cả là diễn biến điên rồ của trận đấu này.

Senegal vô địch AFCON trong trận đấu hỗn loạn - Ảnh 1.

Các cầu thủ Morocco tiếc nuối khi chưa thể giành ngôi vương - Ảnh: REUTERS

Trận chung kết giải vô địch châu Phi (AFCON) khép lại với hàng loạt tình huống gây tranh cãi và kịch tính nghẹt thở. Mọi chuyện vẫn bình thường trong 90 phút thi đấu chính thức.

Cao trào bắt đầu ở phút 90+3. Từ một tình huống phạt góc, Abdoulaye Seck bật cao đánh đầu khiến bóng dội trúng cột dọc. Bóng bật ra, chạm vào người một cầu thủ Senegal rồi lăn vào lưới Morocco. Sau khi tham khảo, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng, cho rằng Seck đã có pha phạm lỗi trước đó.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài phút sau, trọng tài tiếp tục khiến trận đấu nóng hơn khi xác định Brahim Diaz bị kéo áo trong vòng cấm và cho Morocco được hưởng một quả phạt đền.

Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội. Các cổ động viên Senegal tìm cách tràn xuống sân để phản đối, còn HLV trưởng Senegal, ông Pape Bouna Thiaw đã yêu cầu các cầu thủ rời sân vào phòng thay đồ.

Trên sân cỏ, cảnh sát chống bạo động đã phải can thiệp để làm nguội những cái đầu nóng, vì thế trận đấu bị tạm hoãn gần 20 phút.

Sau nhiều nỗ lực thuyết phục, Senegal đã quay trở lại sân và quả phạt đền gây tranh cãi được thực hiện ở phút... 90+24.

Brahim Diaz là người lãnh trách nhiệm nhưng cú sút Panenka của anh không thành công, bỏ lỡ cơ hội vàng giúp Morocco kết thúc trận đấu trong thời gian chính thức.

Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ sau khi hòa nhau 0-0. Tại đây, bước ngoặt cuối cùng đã xuất hiện ở phút 94. Pape Gueye ghi dấu ấn đậm nét với pha di chuyển thông minh trước khi tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ môn Morocco và mang về bàn thắng quyết định cho Senegal.

Suốt thời gian còn lại, đội chủ nhà cố gắng đẩy cao nhịp độ trận đấu với hy vọng tìm bàn gỡ, song cơ hội rõ ràng nhất của họ là pha đánh đầu của Nayef Aguerd, nhưng bóng đi trúng xà ngang khung thành.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Morocco gục xuống trong nước mắt, còn Senegal bùng nổ cảm xúc. Chiến thắng này giúp đội bóng Tây Phi giành chức vô địch châu Phi lần thứ hai chỉ trong ba lần tham dự gần nhất, khẳng định vị thế hàng đầu của họ tại lục địa đen.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: