Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Những chiếc áo lưu giữ một phần ký ức của các bạn trẻ - Ảnh: QUỲNH HƯƠNG
Không chỉ dừng lại ở những lời lưu bút hay chữ ký quen thuộc, mùa chia tay năm nay, nhiều bạn trẻ còn hóa thân thành "họa sĩ", tự tay phác họa và trang trí chiếc áo của mình như một tác phẩm hội họa thực thụ.
Để hoàn thiện chiếc áo đặc biệt này, các bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong từng công đoạn: từ lên ý tưởng, phác thảo trên giấy đến lựa chọn các loại mực chuyên dụng như acrylic hay những loại bút phù hợp để vẽ trên vải.
Nhờ sự đầu tư công phu và tính sáng tạo, mỗi chiếc áo mang vẻ đẹp riêng, đậm dấu ấn cá nhân của người sở hữu.
Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều video ghi lại quá trình thực hiện và thành phẩm của những chiếc áo này đã thu hút lượng tương tác lớn.

Bạn Lê Thị Hoài Tâm (lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng) cùng chiếc áo thể hiện cá tính riêng - Ảnh: HOÀI TÂM
Bạn Lê Thị Hoài Tâm (lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: "Chiếc áo này mang cá tính riêng của mình với hình một chú sóc nhỏ xinh trên áo. Hình vẽ này gắn liền với biệt danh "Sóc" của mình. Mình muốn mọi người nhớ đến mình bằng những gì thân thuộc nhất".
Chiếc áo đồng phục quen thuộc giờ đây đã trở thành một cuốn lưu bút đặc biệt phủ đầy những mảng màu rực rỡ. Đây là nơi chứa đựng những cái tên, những lời chúc, tâm sự đẹp đẽ mà các bạn học sinh cuối cấp dành cho nhau.
Đối với các bạn học sinh, sau này, khi nhìn lại, những điều còn lại trên áo không chỉ là những nét chữ, những hình vẽ mà là cảm xúc của một thời rực rỡ.
Bạn Lê Phúc Quỳnh Hương (lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết: "Đối với một học sinh chuyên Văn, mình xem chiếc áo như một tập văn bản đặc biệt được viết bởi những người bạn đồng hành với mình.
Nó không chỉ là món đồ, mà còn là một báu vật lưu giữ trọn vẹn hơi ấm bè bạn trước khi chúng mình rẽ vào những ngả đường riêng của cuộc đời".

Những chiếc áo mang đậm cá tính riêng của các cô gái chuyên Văn thuộc nhà Năng khiếu – Ảnh: QUỲNH HƯƠNG
Cùng chung cảm xúc, bạn Lại Thị Thương Hoài (lớp 12, Trường THPT Quang Trung, tỉnh Lâm Đồng) tâm sự: "Vài năm nữa thôi, khi nhìn lại chiếc áo này, mình sẽ không chỉ thấy những nét bút hay màu mực đã phai đi một chút mà sẽ thấy cả một khoảng thanh xuân của mình nằm ở đó".

Từng lời chúc được gửi gắm lên chiếc áo đặc biệt mùa cuối cấp - Ảnh: THƯƠNG HOÀI
Thời gian trôi qua, áo có thể sẽ phai màu, nét mực trên áo bị nhòe đi nhưng đối với các bạn, những tình cảm chân thành, những kỷ niệm đẹp mà chiếc áo này lưu giữ sẽ luôn tồn tại theo năm tháng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận