Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Kim Chi và Quý Nguyên xem tấm phù điêu trước rạp Công Nhân (rạp hát Nguyễn Văn Hảo) - Ảnh: VŨ
Hòa trong không khí háo hức, rộn ràng cảm xúc khi khắp cả nước đang hướng về Thủ đô Hà Nội, chờ đón những hoạt động lớn mừng 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hai bạn Đào Quý Nguyên và Nguyễn Thị Kim Chi (lớp 11A12, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã thực hiện một “mini tour” quanh trung tâm thành phố, ghé thăm những địa điểm lịch sử gắn với cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám.
Điểm đến đầu tiên của hai bạn là rạp Công Nhân (rạp hát Nguyễn Văn Hảo), Kim Chi ấn tượng bởi vẻ cổ kính và tấm phù điêu trước cổng khắc hình ảnh hào hùng của quân và dân ta. Bạn chia sẻ, dù đã nhiều lần đi ngang, nhưng chỉ khi ghé thăm mới biết nơi đây gắn với câu chuyện lịch sử của đất nước.
Rạp hát Nguyễn Văn Hảo hiện nay là Nhà hát kịch Thành phố - Ảnh: VŨ
Xưa kia, rạp hát Nguyễn Văn Hảo được mệnh danh là “thánh đường cải lương”, sức chứa hơn một ngàn khán giả. Nằm ở vị trí trung tâm, rạp không chỉ là điểm sáng văn hóa mà còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử.
Nổi bật nhất là đêm 19-8-1945, tại đây hừng hực khí thế mít tinh của các tầng lớp nhân dân, hưởng ứng chương trình hành động của Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội.
Bảo tàng TP.HCM hiện nay - Ảnh: VŨ
Hai bạn thắp hương tại bia ghi công - Ảnh: VŨ
Hai bạn tại công viên Tao Đàn - Ảnh: VŨ
Từ rạp Công Nhân, hai bạn tiếp tục ghé thăm công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, xưa gọi là vườn Ông Thượng). Công viên rợp bóng cây xanh, là điểm hẹn quen thuộc của người dân thành phố.
Bia ghi công Mặt trận cầu Thị Nghè - Ảnh: VŨ
80 năm trước, tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định chấp hành lệnh Tổng khởi nghĩa của Ủy ban kháng chiến toàn quốc, Thường vụ Xứ ủy Nam Kỳ đã nhanh chóng thành lập Ủy ban khởi nghĩa do Bí thư Xứ ủy Trần Văn Giàu làm Chủ tịch. Sáng ngày 18-8- 1945, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Tổng thư ký tổ chức Thanh niên Tiền phong - đã treo cờ búa liềm công khai trước cửa nhà.
Tại sân bóng vườn Ông Thượng (nay là công viên Tao Đàn) trong lễ tuyên thệ lần thứ hai của Thanh niên Tiền phong, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã đọc diễn văn khích lệ lòng yêu nước, cổ vũ quần chúng đứng lên làm cách mạng giành độc lập.
Từ công viên Tao Đàn, hai bạn tiếp tục ghé thăm Bảo tàng TP.HCM, địa điểm ghi nhớ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám tại Sài Gòn.
Đêm 24-8-1945, quần chúng hừng hực khí thế tiến vào nội thành Sài Gòn, chiếm giữ các cơ quan trọng yếu. Lúc 22 giờ, Trung đoàn Lê Lai đánh chiếm Dinh Khâm Sai (nay là Bảo tàng TP.HCM), cờ đỏ sao vàng được kéo lên, báo hiệu chiến thắng.
Ở điểm đến cuối cùng, Kim Chi và Quý Nguyên bồi hồi xúc động khi viếng thăm bia ghi công Mặt trận cầu Thị Nghè.
Sáng sớm 23-9-1945, tại đây quân và dân địa phương cùng nhân dân thành phố đã lập Mặt trận cầu Thị Nghè, chặn đứng bước tiến của quân xâm lược Pháp suốt nhiều tháng, không cho chúng tràn ra ngoài thành phố. Cuộc chiến diễn ra ác liệt.
Ngày 18-10-1945, địch huy động tàu chiến và chiến xa hòng phá vỡ phòng tuyến, nhưng vấp phải sự kháng cự kiên cường, quả cảm của quân và dân ta...
Đứng trước bia ghi công, hai bạn trẻ thắp một nén hương thành kính tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.
Kim Chi xúc động chia sẻ: “Mình rất vui khi đã thực hiện được một chuyến đi ý nghĩa, biết thêm nhiều câu chuyện lịch sử sống động, ngoài những điều đã được học ở trường. Mình mong được tiếp tục đến thăm nhiều địa danh lịch sử khác nữa ở thành phố và khắp cả nước, với tất cả sự tự hào và lòng biết ơn”.
Học sinh các trường và đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở đoàn đã và đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 – 2-9-2025).
Học sinh Trường THPT Long Trường chụp ảnh tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh: ĐOÀN TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
Tại phường Vũng Tàu, Đoàn phường đã tập hợp 800 đoàn viên, thanh niên đồng diễn bài hát Tự hào thanh niên thành phố Bác, xếp hình dòng chữ “Tuổi trẻ P.Vũng Tàu” và “80 năm 02-9”.
Đồng diễn tại phường Vũng Tàu - Ảnh: TUỔI TRẺ PHƯỜNG VŨNG TÀU -TP.HCM
Đoàn Trường THPT Long Trường (phường Long Trường) thì tổ chức hành trình Thành phố tôi yêu, đưa teen tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ và bảo tàng Tôn Đức Thắng. Tại đây, các bạn tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, hun đúc lòng biết ơn và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến...
P.V
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận