Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đoàn đại biểu TP.HCM chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên đền Wat Phou - Ảnh: TÚ NGÂN
Đoàn đã đến thăm di sản văn hóa thế giới Wat Phou và thác nước Tad Yuang.
Chuyến đi không chỉ đánh dấu điểm kết thúc đẹp cho hành trình ý nghĩa, mà còn mang lại cho các bạn nhỏ nhiều bài học sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tình hữu nghị Việt - Lào.
Các bạn thiếu nhi háo hức tìm hiểu kiến trúc đá sa thạch độc đáo - Ảnh: TÚ NGÂN
Ngôi đền Wat Phou là một trong những điểm đến nổi tiếng bậc nhất của Lào, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2001.
Tọa lạc dưới chân núi Phou Kao, ngôi đền cổ kính này gây ấn tượng mạnh với kiến trúc đá sa thạch độc đáo, thể hiện sự hòa quyện giữa phong cách Hindu và Phật giáo, giữa tín ngưỡng cổ xưa và những giá trị tâm linh vẫn còn hiện hữu đến ngày nay.
Lần đầu đặt chân đến ngôi đền ngàn năm tuổi, nhiều bạn thiếu nhi TP.HCM không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp huyền bí của từng bức tượng thần, bia đá khắc chữ Phạn cổ và những bậc thang phủ rêu dẫn lên đền chính.
Bạn Nguyễn Phúc Minh Đạt (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn - Ảnh: TÚ NGÂN
Bạn Nguyễn Phúc Minh Đạt (lớp 8, Trường THCS Lý Thánh Tông, quận 8) chia sẻ: "Mình cảm nhận được sự linh thiêng và lâu đời của đền Wat Phou. Đây là lần đầu tiên mình được tiếp xúc gần với một nền văn hóa nước bạn, mình thật sự rất ấn tượng.
Khung cảnh ở đây thật hùng vĩ, mình và các bạn cùng nhau lưu lại những bức ảnh thật đẹp, để làm kỷ niệm".
Các bạn thiếu nhi không giấu được sự thích thú khi check - in vọng lâu giữa núi rừng thiên nhiên - Ảnh: TÚ NGÂN
Rời khỏi không gian trầm mặc của đền cổ, đoàn tiếp tục hành trình đến thác Tad Yuang, một thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của tỉnh Champasak.
Cách trung tâm huyện Paksong khoảng 10 km, thác Tad Yuang cao khoảng 50 mét, dòng nước từ trên cao đổ xuống cuồn cuộn trắng xóa, bao phủ trong làn sương mờ ảo giữa rừng cây xanh mướt.
Không khí nơi đây trong lành, dễ chịu, mang lại cảm giác thư thái sau những ngày hoạt động sôi nổi.
Các bạn thiếu nhi không giấu được sự thích thú khi được dạo bước giữa thiên nhiên, lắng nghe tiếng nước chảy rì rào và hít thở mùi thơm mát của núi rừng Nam Lào.
Phong cảnh hùng vĩ của thác nước Tad Yuang - Ảnh: TÚ NGÂN
Bạn Lâm Tuệ An (lớp 8/5, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp) chia sẻ thêm: "Đối với mình và các bạn đội viên TP.HCM, chuyến đi này một kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè. Mình mong sau này sẽ còn có nhiều chương trình giao lưu như thế này để chúng mình hiểu nhau hơn, học hỏi lẫn nhau và cùng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt - Lào ".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận